Trì Thù Nhan lúc này cũng đói rồi, cũng không khách sáo, liếc nhìn thực đơn, khi phục vụ vào, đã gọi hết những món mình muốn ăn, còn gọi một số món anh Phong thích ăn.
Phong Uyển Lâm nụ cười càng sâu hơn, vui vẻ nói: “Thù Nhan, đừng nói nữa, món ăn ở quán này em giới thiệu thật sự rất ngon, ăn xong còn nhớ mãi. May mà quán này còn có giao hàng tận nơi!”
Lần trước vì chuyện khác, món ăn này có ngon đến mấy, Phong Uyển Lâm cũng không có tâm trạng. Nhưng trước đây tâm trạng tốt, đến mấy lần, phát hiện món ăn ở quán này thật sự rất tuyệt vời. Nếu không phải trong cục bận việc, cậu ta hận không thể ngày nào cũng đến ăn.
Trì Thù Nhan bị lời của anh Phong cũng làm cho không nhịn được cười.
Phong Uyển Lâm không nói nhiều lời thừa, nhanh ch.óng đi vào chủ đề chính: “Đúng rồi, Thù Nhan, lần này anh đến là muốn hỏi em chuyện này đã qua rồi, không còn gì nữa chứ! Còn đám nhóc ở bệnh viện cũng không sao chứ!”
Trì Thù Nhan lại nghĩ đến sát khí còn sót lại trên người con quỷ đó tối qua. Loại sát khí này không thể có trên người quỷ, có lẽ cô phải đến Thiên Nga Hồ một chuyến. Trì Thù Nhan cân nhắc một lúc, vẫn nói chuyện sát khí với anh Phong: “Có lẽ em phải đến Thiên Nga Hồ một chuyến!”
Nghe thấy hai chữ ‘sát khí’, Phong Uyển Lâm tuy không hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng cũng đoán được thứ này có lẽ không tốt, khuôn mặt vốn thoải mái lại một lần nữa trầm xuống, lộ ra vài phần ngưng trọng.
Trì Thù Nhan nhìn sắc mặt ngưng trọng của anh Phong, không nhịn được cười, mở miệng nói: “Anh Phong, anh yên tâm, đây chỉ là suy đoán của em, đương nhiên, nếu nơi đó thật sự có sát khí, đến lúc đó em trực tiếp phong ấn là được, không có ảnh hưởng lớn gì khác!”
Đương nhiên, trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng lớn, nếu để lâu không quản, tà tu hoặc quỷ quái có chút tâm cơ lợi dụng sát khí ở đó tu luyện, hậu quả không thể tưởng tượng được, vì vậy Trì Thù Nhan quyết định đi một chuyến càng sớm càng tốt.
Phong Uyển Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao chuyện truy bắt hung thủ cậu ta giỏi, những chuyện bắt ma khác cậu ta chỉ có thể giao cho Thù Nhan, cũng vui vẻ tin cô. Phong Uyển Lâm vội vàng gật đầu nói: “Được, Thù Nhan, đến lúc đó anh Phong cùng…” em đi, lời còn chưa nói xong, Phong Uyển Lâm nghĩ đến người vừa được cấp trên điều đến tranh quyền với mình, mày nhíu c.h.ặ.t, chỉ sợ cậu ta nhất thời không có thời gian rảnh đi cùng Thù Nhan, Phong Uyển Lâm bèn đổi lời: “Thù Nhan, đến lúc đó anh Phong để Tiêu Sơn, đội trưởng Trần mấy người đi cùng em.”
Trì Thù Nhan mơ hồ cảm thấy anh Phong gần đây gặp phải một số chuyện, cô cẩn thận nhìn ngũ quan của anh Phong, thấy vận sự nghiệp của cậu ta không tồi, nhưng cung sự nghiệp có chút màu xám, cho thấy gần đây có trở ngại và một số vấn đề, nhưng thực lực của anh Phong mạnh mẽ, vận thế lại không tồi, vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, không phải chuyện gì lớn.
Trì Thù Nhan vừa thở phào nhẹ nhõm, định dời tầm mắt, thì phát hiện anh Phong lại có vận con nối dõi, chỉ thấy cung con nối dõi của cậu ta có màu đỏ. Trì Thù Nhan nhất thời quên mất việc từ chối anh Phong cử người cho cô, nheo mắt nghiêm túc cẩn thận lại đ.á.n.h giá anh Phong mấy lần, cẩn thận nhìn mấy lần, đều phát hiện vận con nối dõi này là thật.
Trì Thù Nhan có chút kỳ lạ, chẳng lẽ anh Phong gần đây lại có đào hoa nở rộ, cô nhìn thêm mấy lần, phát hiện trên trán anh Phong ngoài mấy đóa đào hoa ngầm có thể bỏ qua, chỉ có một đóa đào hoa nát rất rõ ràng, màu sắc lại rực rỡ.
Trì Thù Nhan vô thức nghĩ đến người phụ nữ Tần Thanh này, dù sao Tần Thanh cũng được coi là đóa đào hoa nát lớn nhất của anh Phong từ trước đến nay, chẳng lẽ vấn đề của người phụ nữ này vẫn chưa được giải quyết?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-902.html.]
Nghĩ đến trước đây người phụ nữ này nói mình m.a.n.g t.h.a.i con của anh Phong, lúc đó cô không nhìn ra, nhưng cô luôn cảm thấy chuyện vận con nối dõi của anh Phong này nói không chừng không thoát khỏi quan hệ với Tần Thanh, nhưng lại cảm thấy không thể, dù sao kiếp trước người phụ nữ đó gả cho anh Phong, chưa từng sinh cho anh Phong một đứa con nào.
Kiếp này tuy có một số chuyện thay đổi, nhưng anh Phong đã sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Tần Thanh, cũng không thể nào lại xảy ra chuyện gì với Tần Thanh nữa, hơn nữa cô luôn cảm thấy vận con nối dõi của anh Phong này có chút kỳ lạ.
“Thù Nhan, sao vậy?” Thù Nhan cứ nhìn chằm chằm cậu ta, Phong Uyển Lâm bị nhìn có chút vô thức hoảng hốt, cũng cảm thấy ánh mắt, thần sắc của Thù Nhan kỳ lạ.
Trì Thù Nhan nhíu mày, đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh Phong gần đây có đối tượng tâm đầu ý hợp, tương đối thân mật?”
Phong Uyển Lâm hoàn toàn không ngờ Thù Nhan sẽ đột nhiên từ chuyện chính sự hỏi đến chuyện riêng của mình, ánh mắt ngây ra, sững sờ hồi lâu, lập tức vui vẻ cười nói: “Thù Nhan, anh Phong anh gần đây vì mấy đứa nhóc Tưởng Đạc kia gây chuyện mà thức đêm xử lý việc còn không kịp, làm sao có hứng thú tìm đối tượng?”
Lời vừa dứt, giọng điệu của Phong Uyển Lâm có vài phần trêu chọc: “Sao, em muốn giới thiệu đối tượng cho anh à?”
Hai người đều là người quen, Trì Thù Nhan cũng không để ý đến sự trêu chọc của anh Phong, mở miệng nói: “Nếu anh Phong có thể chấp nhận trâu già gặm cỏ non, không để ý đến tuổi tác, em có thể thử giới thiệu một người!”
Phong Uyển Lâm vội vàng xua tay, nghĩ đến mình phải tìm một đối tượng nhỏ hơn mình bảy tám tuổi, cậu ta thật sự không chấp nhận được. Đương nhiên, nếu đối tượng này có thể trưởng thành như Thù Nhan, cậu ta vẫn có thể chấp nhận một hai. Thôi, chuyện đối tượng cậu ta còn chưa vội, Phong Uyển Lâm cảm thấy có lẽ là do Tần Thanh để lại cho cậu ta bóng ma quá lớn, cậu ta gần đây thật sự không muốn tìm đối tượng nào nữa.
Phong Uyển Lâm lập tức tìm một cái cớ bận việc để từ chối.
Trì Thù Nhan nghe ra anh Phong gần đây hoàn toàn không tìm đối tượng, cũng chưa có bất kỳ tiếp xúc nào với Tần Thanh, vậy thì lạ thật, chuyện vận con nối dõi của anh Phong rốt cuộc là sao?
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Chưa làm rõ, Trì Thù Nhan nhất thời cũng không dám tùy tiện kết luận, chuẩn bị giải quyết xong chuyện sát khí này rồi nói.
Cô không quên lúc nãy anh Phong muốn để Tiêu Sơn, đội trưởng Trần mấy người cùng đi Thiên Nga Hồ với cô, mấy người đều là cấp dưới đắc lực của anh Phong. Nếu đã thu phục sạch sẽ con quỷ đó, cũng không cần lãng phí nhân tài đi cùng, vì vậy Trì Thù Nhan từ chối: “Anh Phong, chuyện đi Thiên Nga Hồ không cần Tiêu Sơn, đội trưởng Trần mấy người, em để mấy đứa nhóc đó đi cùng em là được, mấy đứa nhóc đó đã đi qua, biết rõ cũng quen thuộc, hơn nữa thứ đó tuy không phải là kẻ hiền lành cũng đã c.h.ế.t trong tay em, nhưng bản thân cũng coi như là người khổ mệnh, là mấy đứa nhóc đó quấy rầy trước, vừa hay lần này mấy đứa nhóc đó đi cùng, để họ giúp thu dọn t.h.i t.h.ể, cũng coi như cắt đứt tầng nhân quả này.”
--------------------------------------------------