Anh ta càng chắc chắn là do người phụ nữ đó làm.
Hơn nữa, nói thật, anh ta thật sự không hiểu tại sao Ngu Cận Châu đột nhiên lại cặp kè với người phụ nữ đó. Trước đây anh ta đối với Lục Thành Phủ có tình cảm đồng giới, bây giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu, nhưng đối với người phụ nữ đó cũng không thấy thân thiết gì.
Còn nữa, gần đây Ngu Cận Châu thỉnh thoảng lại nổi giận, tâm trạng rất không ổn. Vừa rồi chị dâu không hỏi, anh ta cũng không nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại.
Thứ nhất, anh ta vẫn khá công nhận nhân phẩm của Ngu Cận Châu, không cho rằng Ngu Cận Châu là người đứng núi này trông núi nọ. Mấy năm nay, vì Ngu Cận Châu là học bá, đẹp trai, không ít phụ nữ xinh đẹp tỏ tình với anh ta, còn có người đẹp hơn người phụ nữ kia nhiều, nhưng Ngu Cận Châu lại không hề động lòng. Lần này vô duyên vô cớ đột nhiên đi cùng người phụ nữ đó, Lục Vân Phong cảm thấy rất kỳ lạ.
Thứ hai, quan hệ của Ngu Cận Châu và Lục Thành Phủ trước đây rất tốt, không thua gì tình cảm của các cặp đôi nam nữ bình thường, thậm chí tình cảm rất sâu đậm. Trước đây có lần anh ta hỏi Ngu Cận Châu về dự định, dù sao một người có tiền đồ sáng lạn lại chọn con đường đồng tính là rất không sáng suốt, tương lai dù có năng lực đến đâu, điểm này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ của anh ta. Lúc đó Ngu Cận Châu im lặng một lúc, nói rõ dự định tương lai, còn nói đến chuyện nhận con nuôi.
Anh ta nhìn thế nào cũng không thấy Ngu Cận Châu có ý định hối hận khi ở bên Lục Thành Phủ, ngược lại còn có cảm giác cam tâm tình nguyện.
Lục Vân Phong kể hết những chuyện này cho chị dâu nghe, còn nói mấy ngày nay vì đủ loại scandal, trường học bây giờ đều đang bàn tán chuyện này. Vì chuyện đồng tính, một bộ phận người trong trường tránh Lục Thành Phủ như virus, sợ dính phải một chút virus, sau lưng cũng không ít người mắng anh ta là biến thái, rất quá đáng.
Cuộc sống của Lục Thành Phủ rất khó khăn, mấy ngày gần đây cũng không đến trường. Anh ta trước đó đến chỗ ở của Lục Thành Phủ tìm mấy lần, nhưng đều không tìm được người, còn gọi không ít điện thoại cho Lục Thành Phủ.
Điện thoại có người nghe, nghe giọng điệu cố tỏ ra bình tĩnh của Lục Thành Phủ bên kia, trong lòng anh ta rất khó chịu, nhưng cũng chắc chắn anh ta không làm chuyện dại dột, lúc này mới yên tâm.
Nhưng những ngày này anh ta cũng thường xuyên thấy Ngu Cận Châu ở cùng người phụ nữ đó, cũng không đi tìm Lục Thành Phủ. Về chuyện này, Lục Vân Phong rất nghi ngờ và cảm thấy kỳ quái, thậm chí có lần có người hỏi người phụ nữ bên cạnh Ngu Cận Châu có phải là bạn gái anh ta không, anh ta không phủ nhận, mà im lặng.
Lục Vân Phong thật sự không nhịn được lên tiếng hỏi: “Chị dâu, chị nói xem Cận Châu gần đây có phải bị trúng tà không?”
Nghe xong lời của Lục Vân Phong, sắc mặt Trì Thù Nhan trở nên ngưng trọng. Chỉ nghe lời của Lục Vân Phong, cô thật sự không chắc Ngu Cận Châu là thật sự thay lòng đổi dạ hay là bị trúng tà?
Nhưng lúc này cô tốt nhất nên đi tìm Lục Thành Phủ một chuyến. Nghĩ đến Lý Ngự Trù và cậu nhóc Lý Du đều đang ở nhà Lục Thành Phủ, Trì Thù Nhan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nếu để Lục Thành Phủ một mình ở nhà, bây giờ cô thật sự có vài phần không yên tâm.
Nói ra, từ khi quen biết Lục Thành Phủ đến nay, cô đã sớm coi đối phương như một tiểu bối thân thiết giống như Hạo t.ử. Sợ Lục Thành Phủ xảy ra chuyện, Trì Thù Nhan nói vài câu với Lục Vân Phong rồi cúp máy, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.
Nhưng chân trước vừa cúp máy của Lục Vân Phong, Uông Học Văn, Giản Sùng Ảnh và mấy người khác chân sau lại gọi điện thoại đến, đều là vì chuyện bùa lưu trữ. Cô không có thời gian nói nhiều với mấy người, lời nói về bùa lưu trữ vừa rồi trả lời Lục Vân Phong, cô nguyên văn trả lời lại mấy người. Uông Học Văn đột nhiên nói: “Chị dâu, gần đây em lại vẽ không ít bùa, khi nào có thể cho chị xem được không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-581.html.]
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Trì Thù Nhan thật sự không ngờ thằng nhóc Uông Học Văn này lại kiên trì như vậy, khá là nể phục, tự nhiên gật đầu, định rằng nếu thằng nhóc này thật sự có vài phần kiên nhẫn, cô thật sự có thể chỉ điểm một chút.
Cúp máy xong, Trì Thù Nhan quen đường lái xe đến căn hộ của Lục Thành Phủ, bấm chuông cửa. Trì Thù Nhan đợi một lúc lâu, mới có người ra mở cửa.
Nhưng người mở cửa không phải là Lý Ngự Trù mấy người, mà là Lục Thành Phủ. Có thể thấy sắc mặt Lục Thành Phủ vô cùng tái nhợt, đáy mắt toàn là tơ m.á.u, hốc mắt đỏ hoe sưng húp, trông như mấy ngày mấy đêm không ngủ, vô cùng tiều tụy và đã khóc.
Rõ ràng Lục Thành Phủ rất ngạc nhiên khi thấy Trì Thù Nhan đến lúc này, sắc mặt hơi thay đổi, dùng tay lau mặt, đáy mắt có vài phần hoảng hốt nói: “Chị dâu, sao chị lại đến đây?”
“Vào được không?” Trì Thù Nhan hỏi.
“Chị dâu, chị mau vào đi!” Lục Thành Phủ lập tức tránh người, để cô vào.
Trì Thù Nhan đi vào quan sát bên trong, thấy phòng khách rõ ràng có chút lộn xộn, trên bàn còn đặt một chai rượu Brandy và một thùng mì gói vừa ăn xong.
Lục Thành Phủ nghĩ đến điều gì đó đột nhiên nói: “Đúng rồi, chị dâu, Lý Ngự Trù dẫn Lý Du và cậu nhóc Hàn Ngọc về biệt thự trước rồi!”
Thực ra Lục Thành Phủ cũng biết Lý Ngự Trù mấy người đột nhiên rời đi là vì chuyện anh ta và Ngu Cận Châu cãi nhau trước đó, Lý Ngự Trù mấy người sợ ảnh hưởng đến họ.
Lục Thành Phủ khá áy náy, Trì Thù Nhan cắt ngang lời anh ta: “Họ ở lâu như vậy cũng thật sự làm phiền cậu và Ngu Cận Châu rồi!”
Nghe đến ba chữ ‘Ngu Cận Châu’, Lục Thành Phủ im lặng.
Trì Thù Nhan ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, mình cũng ngồi trên sofa, vô tình quan tâm hỏi: “Cậu và Cận Châu cãi nhau à?”
Lục Thành Phủ đối với chị dâu trước mặt luôn vô cùng kính trọng, nếu người khác hỏi anh ta, anh ta chưa chắc sẽ trả lời, nhưng chị dâu hỏi anh ta, nghe thấy sự quan tâm trong lời nói của cô, hốc mắt Lục Thành Phủ vẫn không nhịn được đỏ hoe. Nhưng anh ta dù sao cũng là đàn ông, không phải là cô gái nhỏ động một chút là kêu đau khóc lóc, anh ta nén nước mắt lại, ra vẻ thanh thản nói: “Chị dâu, chúng em không phải cãi nhau, là chia tay rồi, có lẽ tính cách không hợp, hoặc là anh ta vốn không phải là người đi cùng đường với em, anh ta chưa bao giờ thích đàn ông!”
Nếu không có lời nói của Lục Vân Phong trước đó, Trì Thù Nhan sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Nhưng nghĩ đến chuyện Ngu Cận Châu không ổn mà Lục Vân Phong đã nói với cô trước đó, trong lòng cô cũng khá nghi ngờ, suy nghĩ cũng tương tự như Lục Vân Phong, cô cũng không cho rằng mình sẽ nhìn lầm người, Ngu Cận Châu là người có nhân phẩm tốt, đột nhiên thay lòng đổi dạ chắc chắn có điều bất thường, cô thăm dò hỏi một câu: “Hai người đã xảy ra chuyện gì, có thể nói được không?”
--------------------------------------------------