Thậm chí Ngô Phục Chương còn không kịp làm phép nữa, trong nháy mắt, vận may Chu Mạn Ninh vừa mượn từ Tạ Minh Hiên đã bị thu hồi hết. Không chỉ vậy, vận may còn sót lại của Chu Mạn Thanh mà Chu Mạn Ninh mượn trước đó cùng với vận may của chính cô ta đều chảy ngược về đầu Tạ Minh Hiên.
Chỉ còn lại khí đen xui xẻo ở giữa trán Chu Mạn Ninh.
Lúc này, Chu Mạn Ninh kinh hãi, sắc mặt đại biến: “Ngô chân nhân, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Vận may của tôi, vận may của tôi!”
Lúc này, Ngô chân nhân bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng biến sắc, đột nhiên đi tới vạch cổ áo Tạ Minh Hiên ra, liền thấy trên cổ hắn có một miếng pháp khí phỉ thúy đang tỏa ra kim quang.
Lại còn là pháp khí cao cấp nhất phẩm!
Dù chỉ có tác dụng chuyển vận, lúc này Ngô chân nhân cũng thèm thuồng, phải biết rằng pháp khí trên thế giới này quá ít, pháp khí tam phẩm là hiếm nhất, pháp khí cao cấp nhất phẩm cũng khá khó tìm.
Ngô chân nhân không nghĩ ngợi gì mà định đoạt bảo, nhưng tay còn chưa chạm vào miếng ngọc bài phỉ thúy đó, một miếng ngọc bài khác tỏa kim quang từ ngoài cửa sổ bay vào, đập trúng tay Ngô chân nhân.
Ngô chân nhân hét lên một tiếng.
Trì Thù Nhan phá cửa sổ bay vào, đầu ngón tay lập tức bấm ra ngọn lửa, vù một tiếng, ngọn lửa bùng lên lao về phía Ngô chân nhân.
Mí mắt phải của Ngô chân nhân giật mạnh, lập tức nhanh tay nhanh mắt tế ra huyết phù và kiếm gỗ đào, chặn lại đòn tấn công của đối phương.
Những người khác do Dư Quần dẫn đầu đạp cửa xông vào, liền thấy đại sư Trì đang giao đấu nảy lửa với tên thiên sư tà đạo mà Chu Mạn Ninh mời đến.
Người đến có Dư Quần, quản lý Thái và đạo diễn Lý. Nói cũng thật trùng hợp, lúc Tạ Minh Hiên mất tích cũng là lúc đạo diễn Lý và mấy người hiếm khi có thời gian rảnh đến xem tình hình của Tạ Minh Hiên, nào ngờ Tạ Minh Hiên đột nhiên mất tích, chuyện lớn như vậy, đạo diễn Lý muốn khoanh tay đứng nhìn cũng không được.
Sau đó biết được Tạ Minh Hiên có thể bị ‘Chu Mạn Thanh’ tìm tà đạo tá vận hãm hại, Dư Quần đã biết từ lâu, còn đạo diễn Lý và phó đạo diễn thì vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, Dư Quần còn đặc biệt giải thích với hai vị đạo diễn rằng người phụ nữ đó căn bản không phải Chu Mạn Thanh, mà là em gái ruột của Chu Mạn Thanh, ‘Chu Mạn Ninh’. Chu Mạn Thanh có khả năng đã c.h.ế.t trong tay người phụ nữ Chu Mạn Ninh này.
Điều này càng khiến đạo diễn Lý và mấy người kinh ngạc đến mức tròng mắt gần như muốn lồi ra, vẻ mặt không thể tin nổi, đầu óc bị những quả b.o.m tấn của Dư Quần ném cho choáng váng, trống rỗng.
Lúc này, đạo diễn Lý, quản lý Thái và mấy người vừa ngơ ngác vừa nhìn trận đấu giữa vị đại sư Trì này và tên thuật sĩ kia có thể gọi là siêu phẩm huyền huyễn, vừa nhìn Chu Mạn Thanh, à không, phải là Chu Mạn Ninh, với vẻ mặt khó coi và kinh hãi. Đạo diễn Lý và mấy người vẫn không dám tin người trước mặt này căn bản không phải Chu Mạn Thanh.
Chủ yếu là em gái của Mạn Thanh trông gần như giống hệt Mạn Thanh. Những người khác còn có chút ngơ ngác, nhưng đạo diễn Lý lại tin trước. Chẳng trách ông vẫn luôn cảm thấy từ khi mời Chu Mạn Thanh đến đóng phim, diễn xuất của ‘Mạn Thanh’ hoàn toàn không thể so sánh với mấy năm đầu mới vào nghề, hoàn toàn không có linh khí, giống như hai người khác nhau.
Lúc đầu ông còn nghi ngờ khả năng huấn luyện diễn viên của mình, nào ngờ lại thật sự là hai người.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-455.html.]
So với việc đạo diễn Lý và mấy người liên tục nhìn chằm chằm vào Chu Mạn Ninh, Dư Quần và quản lý Thái lúc này lại trợn mắt mở rộng tầm mắt xem trận đấu của đại sư Trì, lúc này đại sư Trì hoàn toàn chiếm thế thượng phong.
Nào là đầu ngón tay bấm ra ngọn lửa, nào là các loại thủ đoạn hoa mắt ch.óng mặt, tầng tầng lớp lớp, hành vân lưu thủy khiến hai người kinh ngạc đến ngây người lại vô cùng sùng bái.
Có thể nói, cảnh này còn đặc sắc hơn cả những bộ phim khoa học viễn tưởng mà anh ta từng xem.
Vị đại sư Trì này thật sự không phải cao nhân bình thường.
Dư Quần lại một lần nữa vô cùng may mắn vì lúc đầu không đắc tội c.h.ế.t vị đại sư Trì này.
May mà đạo diễn Lý phản ứng lại trước, nhìn thấy Tạ Minh Hiên bất tỉnh trên đất và cái túi đầy m.á.u, đồng t.ử co rút lại.
Phó đạo diễn bên cạnh sợ hãi không nhịn được đoán: “Đây không phải là xác người chứ?”
Vừa dứt lời, cái túi lớn đột nhiên khẽ động, đạo diễn Lý và mấy người định qua giúp mở túi ra, tiện thể đưa Tạ Minh Hiên qua.
Lúc này, Chu Mạn Ninh mặt mày tức tối, vô cùng cuồng loạn nhìn đạo diễn Lý và mấy người xuất hiện. Cô ta lúc này đang chìm trong cơn mê tá vận, nghĩ đến mình còn chưa tá vận thành công, làm sao có thể để những người này đưa Tạ Minh Hiên đi. Vẻ mặt hung tợn, cô ta đột nhiên rút ra một con d.a.o găm đ.â.m về phía đạo diễn Lý đi đầu: “C.h.ế.t đi!”
“Đạo diễn Lý!” Dư Quần mắt tinh nhìn thấy trước người phụ nữ họ Châu kia lại phát điên, dám g.i.ế.c người giữa thanh thiên bạch nhật? Chỉ tiếc là anh ta đứng quá xa đạo diễn Lý, phó đạo diễn và quản lý Thái bên cạnh cũng không ngờ người phụ nữ Chu Mạn Ninh này lại điên cuồng như vậy, dám g.i.ế.c người giữa chốn đông người, lại còn dùng d.a.o găm đ.â.m đạo diễn Lý, mấy người ngây ra như phỗng, làm sao có thể cứu người.
Trì Thù Nhan nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Dư Quần, phân tâm nhìn sang bên đó, lập tức b.ắ.n ra một ngọn lửa, trúng vào mắt Chu Mạn Ninh. Mắt Chu Mạn Ninh bị lửa đốt, con d.a.o găm trong tay loảng xoảng rơi xuống đất, lập tức đau đớn lăn lộn trên đất kêu la t.h.ả.m thiết.
Đạo diễn Lý vẫn còn sợ hãi.
Trì Thù Nhan không để ý đến những người khác, phải nói rằng tên tà thuật sư mà Chu Mạn Ninh mời lần này thật sự có không ít thủ đoạn. Đương nhiên, những thủ đoạn này cô không để vào mắt nhưng lại khiến cô ghê tởm.
Tên tà thuật sư này không phải là huyết phù luyện từ đồng nam đồng nữ thì cũng là các loại tiểu quỷ con rối.
Trì Thù Nhan rút ra một tấm Dẫn Lôi Phù, dẫn sấm sét trên trời xuống, lần lượt làm nổ tung đầu của năm tiểu quỷ con rối trước mặt. Trì Thù Nhan b.ắ.n ra pháp khí ngọc bài mà cô vừa luyện chế, pháp khí sơ cấp tam phẩm.
Lúc này, Ngô Phục Chương nhìn thấy người phụ nữ trước mặt lại còn có cả pháp khí sơ cấp tam phẩm, đồng t.ử co rút lại. Chưa kịp phản ứng, pháp khí ngọc bài sơ cấp tam phẩm đó vù một tiếng, tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp xuyên qua mi tâm của đối phương.
--------------------------------------------------