Trì Thù Nhan: ...
Trì Thù Nhan vừa định lên tiếng, cha Trì hừ lạnh một tiếng nói: "Không được nói tốt cho thằng nhóc đó!"
Lúc này cha Ngụy xen vào: "Nhan Nhan, để thủ trưởng Kỳ kia tối nay ở nhà chú cũng được!"
Kỳ Trăn Bách lúc này đâu biết một nụ hôn vội vàng đã khiến bố vợ mình lại một lần nữa không ưa!
Trì Thù Nhan che miệng cười vui vẻ, thôi được, ba mình là nhất, dù sao người đàn ông kia cũng không phải không có chỗ ở, cô cũng không quản nữa.
Từ huyện về quân khu vẫn còn một khoảng cách, trên đường đi Trì Thù Nhan phát hiện sau khi nói xong chuyện vừa rồi, ánh mắt của ba cô, chú Ngụy và cả anh ba nhà họ Ngụy vẫn không rời khỏi người cô, liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của Nghiêm Hữu Vi trong đại sảnh lúc cô vừa dọn dẹp xong Thẩm Dung Âm, như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Nghĩ đến chuyện trong đại sảnh hôm nay, Trì Thù Nhan lên tiếng giải thích trước: "Ba, chú Ngụy, trước đây con đã nói với hai người là con có một sư phụ Thiên Sư. Ngành của chúng con, những thứ khác không giỏi, nhưng bắt quỷ trừ tà là bổn phận, không có gì to tát cả!"
Nếu như trước đây anh ba nhà họ Ngụy vì lá bùa thần kỳ và tài bói toán chính xác không sai của Nhan Nhan mà vô cùng sùng bái và hứng thú với nghề Thiên Sư, thì bây giờ anh ta chỉ muốn lập tức bái một Thiên Sư làm thầy, trở nên lợi hại như Nhan Nhan.
Ngụy Mãn không đợi ba và chú Trì nói xong, đã vội vàng kích động hỏi: "Nhan Nhan, các em làm Thiên Sư bái sư có yêu cầu gì không? Hay là em xem thử gân cốt của anh ba thế nào? Nếu gân cốt không tệ, em bảo sư phụ em cũng xem xét nhận anh được không?"
Trì Thù Nhan thầm nghĩ mình đúng là có một sư phụ, nhưng đó là chuyện của kiếp trước, sư phụ của cô bây giờ còn chưa quen cô, làm sao giới thiệu cho anh ba được? Giới thiệu thật chẳng phải là vạch trần lời nói dối của cô sao?
Sớm biết một lời nói dối cần nhiều lời nói dối khác để che đậy, Trì Thù Nhan có chút hối hận vì đã nói dối ba mình. Nhưng không nói dối, chỉ trong mấy năm, sự thay đổi của cô quả thực có chút quá lớn, ba cô tâm tư khá cẩn thận, ba lần hai lượt là có thể nhìn ra điểm bất thường. Còn về chuyện trùng sinh và kiếp trước, cô không muốn nói với bất kỳ ai, đặc biệt là ba cô. Kiếp trước, dù là ba cô hay cô, kết cục đều không tốt, cô không muốn ông phải lo lắng thêm, càng không muốn ông phải đau lòng!
Cuối cùng, Trì Thù Nhan kết thúc cuộc trò chuyện với anh ba nhà họ Ngụy bằng lý do 'có thời gian sẽ xem gân cốt cho anh ba' và 'cô tạm thời không tìm được sư phụ'.
Ngụy Khiếu lúc này cảm thán một câu: "Không ngờ trên đời này thật sự có ma quỷ".
Trước đây ông tuy cũng biết trên đời có ma quỷ, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hôm nay tận mắt thấy Thẩm Dung Âm biến thành bộ dạng đó, ngay cả người gan dạ như ông cũng bị dọa cho một phen, xem như được mở rộng tầm mắt.
Đối với chuyện trên đời có ma quỷ, ông không còn nghi ngờ gì nữa, tin tưởng không chút do dự.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-738.html.]
Nghĩ đến chuyện hôm nay, Ngụy Khiếu vẫn còn chút không yên tâm, hỏi Nhan Nhan xem thứ quỷ kia có c.h.ế.t hẳn chưa, có trốn thoát không!
Trì Thù Nhan lên tiếng: "Chú Ngụy, chú yên tâm, thứ đó là do Thẩm Dung Âm dùng m.á.u người nuôi dưỡng huyết vòng mà ra. Huyết vòng đã bị hủy, tà vật đó cũng c.h.ế.t hẳn, không còn cơ hội sống lại! Còn Thẩm Dung Âm, cô ta nuôi tà vật đó nhiều năm như vậy, không chỉ dùng m.á.u của mình mà còn dùng m.á.u của người khác, cô ta đã sớm gắn bó số phận với chiếc vòng tay đó, vì chiếc vòng tay đã bị hủy, Thẩm Dung Âm cũng không thể sống được."
Trì Thù Nhan nói xong, trong xe im lặng như tờ.
Tuy cha Ngụy rất không ưa Thẩm Dung Âm, nhưng dù sao ông cũng có nhiều năm giao tình với Chính ủy Thẩm, hơn nữa Thẩm Dung Âm là một người sống sờ sờ đã ở trong quân khu nhiều năm như vậy, ngày thường ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, trong lòng cha Ngụy vẫn có vài phần cảm thương. Nhưng những cảm thương này nhanh ch.óng biến mất khi nghĩ đến việc người phụ nữ này thỉnh thoảng lại sáp lại gần lão Trì. Sắc mặt cha Ngụy đột nhiên biến đổi, vội vàng hỏi: "Nhan Nhan, lúc trước người phụ nữ Thẩm Dung Âm kia để ý ba con có phải là có mục đích khác không? Rốt cuộc là mục đích gì?"
Nghĩ đến một thứ quỷ quái như vậy ngày ngày nhìn chằm chằm vào lão Trì, cha Ngụy lúc này thay người anh em của mình toát mồ hôi lạnh.
Trì Lăng Diễm thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ là có lẽ cũng đang nghĩ đến chuyện của Thẩm Dung Âm, mày nhíu c.h.ặ.t, tò mò nhìn con gái mình.
Sự chú ý của Ngụy Đình và Ngụy Mãn cũng bị thu hút.
Trì Thù Nhan lúc này lên tiếng: "Ba, chú Ngụy, vừa rồi con đã gặp người con trai cả mất tích đã lâu của nhà họ Nhậm."
Sắc mặt Ngụy Đình, cha Trì đều biến đổi.
Trì Thù Nhan tiếp tục nói: "Sau khi gặp Phương Khánh Dương, con vẫn chưa chắc chắn lắm, nhưng hôm nay sau khi nói chuyện với người nhà họ Nhậm kia, con đã chắc chắn hai người chồng trước của Thẩm Dung Âm đều c.h.ế.t là vì cô ta thông qua việc giao hợp với đàn ông để đoạt lấy sinh khí, đổi lấy vẻ trẻ trung xinh đẹp, cũng gần giống như hút m.á.u người!"
Cô vừa nói vừa liếc nhìn cha con nhà họ Ngụy và ba cô đang tái mặt, tiếp tục nói: "Còn về việc tại sao đối phương lại để ý đến ba con, có lẽ cũng là vì sinh khí trong cơ thể ba con, hơn nữa bối cảnh của ba con đơn giản, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không gây nguy hiểm cho cô ta!"
Trì Thù Nhan không nói rằng đối phương có lẽ thật sự có một hai phần cảm tình với ba cô, hơn nữa ba cô thân thể cường tráng, trước đây ăn không ít Linh Mễ cô cho, có lẽ bị người phụ nữ kia phát hiện ra một tia linh khí khác thường trong cơ thể ba cô, nên đối phương thà sáp lại gần cũng muốn gả cho ba cô.
Cô cũng đột nhiên nhớ lại có lần người họ Thẩm kia đã úp mở hỏi cô, nhà cô có phải có bảo bối gì không.
"Quả nhiên là lòng dạ đàn bà độc ác nhất!" Cha Ngụy lúc này còn tức giận hơn cả việc đối phương thèm muốn mình, càng kinh ngạc trước sự tàn độc của người phụ nữ Thẩm Dung Âm này. Sự tàn độc này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của ông. Nhưng nghĩ đến những bộ xương dày đặc được chôn dưới vườn hoa nhà họ Thẩm, cha Ngụy cũng không còn kinh ngạc nữa, người phụ nữ này trời sinh tàn độc nên mới có thể tùy tiện coi thường mạng người như vậy.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
--------------------------------------------------