Nghĩ đến người phụ trách chuyện này là Trì Lăng Diễm, trong mắt Ngụy Khiếu không khỏi có vài phần lo lắng.
Trong lòng Ngụy Khiếu nén không ít nghi vấn muốn hỏi con gái của lão Trì, trước tiên để pháp y rời đi. Không đợi Ngụy Khiếu lên tiếng, Trì Thù Nhan đột nhiên nói: "Chú Ngụy, cháu có thể vào xem được không?"
Tay Ngụy Khiếu run lên, suýt nữa thì không cầm chắc được chiếc cốc, tưởng mình nghe nhầm lời của con gái lão Trì. Lúc này Trì Thù Nhan lại nói: "Chú Ngụy, cháu xem vài cái là được, mới có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn."
Ngụy Khiếu trước đây vẫn luôn sợ dọa đến đứa trẻ này, nào ngờ đứa trẻ này gan dạ như vậy? Còn muốn xem hai t.h.i t.h.ể đó, t.h.i t.h.ể này đâu phải là thứ dễ xem như vậy?
Huống chi t.h.i t.h.ể này còn thối rữa không chịu nổi, không thấy pháp y rất có kinh nghiệm vừa rồi mặt mày cũng trắng bệch sao, để con gái lão Trì vào xem, đừng nói đùa.
Ngụy Khiếu bất giác muốn từ chối, thì nghe Ngụy Mãn nói: "Bố, chiều nay hai người quái dị này đều là nhờ Thù Nhan xử lý, nếu không phải Thù Nhan, còn không biết xảy ra chuyện gì nữa?"
Lúc này Ngụy Đình cũng gật đầu với bố.
Ngụy Khiếu: ...
Trì Lăng Diễm vẫn tin tưởng con gái mình, cũng chủ động nói để cô vào xem cũng tốt.
Ngụy Khiếu bất giác đành phải ngơ ngác gật đầu.
Trì Thù Nhan không cho ai đi cùng, nhưng cha Trì kiên quyết yêu cầu đi cùng. Chỉ là cuối cùng cô không để cha Trì đi cùng, Ngụy Đình chủ động đi cùng vào. Không lâu sau hai người ra ngoài, vì có khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Đình làm nền, khuôn mặt không có nhiều biểu cảm bình tĩnh của Trì Thù Nhan vô cùng nổi bật.
Trì Thù Nhan vừa định lên tiếng, Ngụy Đình lại không nhịn được che miệng chạy ra một góc nôn ọe.
Ngụy Khiếu nhìn con trai ruột của mình nôn đến trời đất tối sầm, lại nhìn con gái của lão Trì một vẻ bình tĩnh, càng thêm ngơ ngác, buột miệng nói với Trì Lăng Diễm: "Lão Trì, ông sinh ra thật sự là con gái à?"
Trì Thù Nhan vẫn khá lo lắng cho anh cả nhà họ Ngụy, không để ý đến những gì chú Ngụy và bố cô nói, chủ động đi qua vỗ lưng cho anh, một lúc lâu sau mới đỡ.
Sắc mặt Ngụy Đình lúc này mới khá hơn, quay đầu lại nhìn con gái chú Trì vô cùng bình tĩnh trước mặt, và cảnh vừa rồi em Thù Nhan mắt nhìn thẳng vào hai t.h.i t.h.ể ngũ tạng lục phủ thối rữa, chăm chú quan sát.
Ngụy Đình đối với lá gan của cô em gái này lại có thêm một nhận thức sâu sắc. Lúc này Ngụy Mãn qua đó không nhịn được trêu chọc: "Anh, lá gan của anh trước đây đi đâu hết rồi? Cho ch.ó ăn rồi à? Còn không bằng em..." Em gái, hai chữ này nói sao cũng thấy kỳ quặc, còn giống như em Lâm, Ngụy Mãn đành trực tiếp gọi tên Trì Thù Nhan: "Còn không bằng Thù Nhan gan dạ."
Ngụy Đình nghe em ba cố tình trêu chọc, nheo mắt nói: "Mày có thể vào thử?"
Ngụy Mãn rất rõ lá gan của mình, vừa nghe ngũ tạng lục phủ thối rữa, cậu nghe thôi đã thấy rợn người, còn đi đâu nữa, quả quyết ngoan ngoãn im miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-623.html.]
Lúc này Trì Thù Nhan đưa cho Ngụy Đình một ly nước.
Ngụy Đình nhìn con gái chú Trì thêm vài cái, vội vàng nói: "Cảm ơn em gái!"
Trì Thù Nhan nở nụ cười chân thành: "Phải là em cảm ơn anh Ngụy mới đúng! Uống nhiều nước vào!"
Trì Thù Nhan nhìn thấy chú Ngụy và bố cô ở phía xa, không quên việc chính, khi đi qua, còn nghe thấy chú Ngụy hỏi bố cô học chuyên ngành gì?
Trì Thù Nhan lên tiếng: "Chú Ngụy, chú cứ hỏi thẳng cháu là được, cháu học chuyên ngành ngôn ngữ loại nhỏ!"
Lời của Trì Thù Nhan vừa dứt, Ngụy Đình phía sau trực tiếp phun ra một ngụm nước, Ngụy Khiếu cũng không dám tin trợn tròn mắt, Ngụy Mãn cũng kinh ngạc: "Em Thù Nhan, anh còn tưởng em học giải phẫu học hay là pháp y, bác sĩ gì đó!"
LINE_0: Lần này Trì Lăng Diễm cũng coi như là lần đầu tiên thật sự nhận thức được cô con gái này của mình, cảm thấy con gái mình thật sự đã lớn, lá gan cũng lớn hơn. Nghĩ đến trước đây đứa trẻ này không thấy ông, phó tiểu kinh hoảng tiểu bộ dáng vô cùng xúc động. Trì Lăng Diễm sâu sắc cảm thấy trước đây mình chỉ lo làm nhiệm vụ trong quân đội, đã bỏ bê đứa trẻ này, không biết những năm qua đứa trẻ này đã chịu bao nhiêu khổ cực. Nghĩ vậy, trong lòng Trì Lăng Diễm càng thêm áy náy!
Lúc này Trì Thù Nhan không biết những suy nghĩ của bố mình, lên tiếng: "Chú Ngụy, bố, con gần như đã biết hai người này rốt cuộc làm sao mà nhiễm thi độc. Tuy đây chỉ là suy đoán của con, nhưng chắc cũng không sai lệch nhiều, hai người này là thông qua tiếp xúc sâu với hoạt thi mà nhiễm thi độc!"
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Ngụy Khiếu và Trì Lăng Diễm không nghĩ nhiều, gật đầu nói: "Nhan Nhan, lời này không phải vừa rồi con đã nói rồi sao?"
Trì Thù Nhan nghiêm túc ngẩng đầu nói: "Chú Ngụy, bố, ý thật sự của con là hai người này rất có thể đã bị người khác khống chế, quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c với hoạt thi mà nhiễm thi độc! Thi độc của họ tập trung ở khoang bụng, sau đó thông qua 'quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c', thi độc với tốc độ nhanh nhất lan ra tứ chi, nên họ vừa nhiễm thi độc đã lập tức phát tác, thậm chí ngũ tạng lục phủ đã lập tức thối rữa hoàn toàn."
Có thể nói, quả b.o.m tấn mà Trì Thù Nhan vừa ném ra quá lớn, lớn đến mức Ngụy Khiếu, ngay cả Trì Lăng Diễm cũng không đỡ nổi, huống chi là hai chàng trai trẻ Ngụy Đình, Ngụy Mãn.
Hai người trước tiên bị từ "quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c" trong miệng Thù Nhan nói cho mặt đỏ bừng, lại bị câu "quan hệ với hoạt thi" làm cho kinh hãi từ đầu đến chân lạnh toát, giống như một chậu nước lạnh giữa mùa đông giá rét dội từ trên đầu xuống, cái lạnh thấu tim.
Lúc này Ngụy Khiếu càng kinh hãi đến mức chiếc cốc trong tay "loảng xoảng" một tiếng rơi xuống đất, sau lưng lạnh toát, cảm thấy có gió lạnh thổi vào tủy sống, lạnh đến tận tim, mặt mày kinh hãi!
Sắc mặt Trì Lăng Diễm càng thêm nghiêm trọng, nuốt nước bọt, phản ứng lại trước tiên: "Nhan Nhan, con... con nói thật à?"
Trì Thù Nhan cũng không muốn dọa họ, nghe câu hỏi của bố, cô gật đầu.
Nói ra thì, từ lúc đầu nhìn thấy bộ dạng quá độ phóng túng của hai người, trong lòng cô đã có vài suy đoán hoang đường, nhưng lúc đó cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng vừa rồi cô nhìn thấy mức độ thối rữa của ngũ tạng lục phủ của hai người này và thi độc phần lớn tập trung ở khoang bụng, suy xét các nguyên nhân, giải thích này mới có thể thông suốt, cũng là đáng tin cậy nhất!
--------------------------------------------------