Phó Thời Ân cũng hiểu ra anh thích Mạn Thanh cũng là vì tính cách và sự lương thiện của cô. Vừa rồi sau khi Mạn Thanh từ chối, anh kinh ngạc nhưng cũng nằm trong dự đoán của anh. Điều này cũng cho thấy nhiều năm trôi qua, Mạn Thanh vẫn không thay đổi, ngay cả khi cô nói với anh rằng cô đã g.i.ế.c người, anh cũng chưa bao giờ sợ hãi, đó là nguyên nhân chính.
Phó Thời Ân cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn quan tâm hơn đến việc Mạn Thanh có thể hoàn dương hay không. Anh nhìn Trì Thù Nhan, Trì Thù Nhan liếc nhìn thời gian, bảo Chu Mạn Thanh chuẩn bị.
Vì chuyện hoàn dương không ảnh hưởng đến Trì đại sư, Chu Mạn Thanh đương nhiên vô cùng sẵn lòng hoàn dương, chỉ cần hoàn dương là cô có thể ở bên Thời Ân một lần nữa: "Trì đại sư, tôi phải làm gì?"
Trì Thù Nhan lấy ra một lọ Hoàn Dương Đan. Vì là đan d.ư.ợ.c lục phẩm, trong Càn Khôn Giới chỉ có ba lọ đan d.ư.ợ.c trung cấp, đan d.ư.ợ.c cao cấp chỉ có một lọ, cấp bậc quá cao, cô bây giờ còn không dám mở lọ ra xem.
Còn về lọ Hoàn Dương Đan lục phẩm này, trước đây cô đã thử mở ra, linh khí vô cùng nồng đậm. Hoàn Dương Đan có sức hấp dẫn đối với quỷ hồn không hề nhỏ. Trì Thù Nhan lúc này lập tức thiết lập kết giới, đề phòng những cô hồn dã quỷ lợi dụng sơ hở. Nếu đến lúc đó người hoàn dương không phải là Chu Mạn Thanh mà là quỷ hồn khác, cô thật sự phải khóc!
Kỳ Trăn Bách luôn biết thủ đoạn của vợ mình. Bây giờ, từ lúc vị Trì đại sư này giúp anh có thể nhìn thấy Mạn Thanh, Phó Thời Ân đã biết vị Trì đại sư trước mặt tuyệt đối không phải là hữu danh vô thực, chắc chắn là cao nhân.
Lúc này lại thấy cô thiết lập kết giới, chỉ thấy một vầng sáng lóe lên, một bức tường ánh sáng vô hình ngăn cách xung quanh, ánh sáng trắng chợt lóe rồi tắt, hoàn toàn không nhìn ra trước mặt có một bức tường.
Phó Thời Ân thử đưa tay ra đẩy, nhưng phát hiện trước mặt không chạm vào thứ gì, trong mắt anh có vài phần tò mò, không nhịn được hỏi: "Trì đại sư, như vậy là được rồi sao?"
"Bức tường này tôi dùng để ngăn cách cô hồn dã quỷ, tránh cho một số quỷ hồn có cơ hội lợi dụng! Đối với người thì không có tác dụng!" Trì Thù Nhan thấy sự tò mò và hành động của Phó Thời Ân liền lên tiếng.
Phó Thời Ân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trì Thù Nhan mở bình linh d.ư.ợ.c, lập tức linh khí nồng đậm tràn ra, khiến tinh thần người ta phấn chấn.
Đây chính là đan d.ư.ợ.c lục phẩm thực thụ của giới tu chân, mơ hồ vượt qua giới hạn của địa cầu này. Bình linh d.ư.ợ.c vừa mở, sấm sét trên trời vang dội, từng tia sét kinh hoàng giáng xuống. Trì Thù Nhan lần đầu tiên trong đời bị thiên lôi đ.á.n.h, cho dù cô đã tu luyện Huyền Âm Quyết, lúc này cơn khủng hoảng mãnh liệt cũng khiến cô toát mồ hôi lạnh, theo bản năng lập tức vận Huyền Âm Quyết để chống lại thiên lôi.
"Trì đại sư, cẩn thận!" Chu Mạn Thanh may mắn đã từng thấy qua đủ loại chuyện huyền ảo, nhưng lúc này Phó Thời Ân lại bị cảnh sấm sét giáng xuống từ trên trời làm cho c.h.ế.t lặng và kinh ngạc. Thấy vị Trì đại sư đang gặp nguy hiểm, sắc mặt anh đại biến, hét lên.
Trì Thù Nhan vô cùng hối hận vì đã xem thường đan d.ư.ợ.c của giới tu chân. Trước đây cô mở bình trong Càn Khôn Giới, Càn Khôn Giới cũng là vật phẩm của giới tu chân, tự nhiên có thể chứa được đan d.ư.ợ.c lục phẩm này, nhưng địa cầu này thì khác.
Nhưng tên đã lên cung không thể thu lại, lúc này cô muốn hối hận giữa chừng cũng không được. Trì Thù Nhan vốn tưởng mình sẽ bị thiên lôi đ.á.n.h cho nửa sống nửa c.h.ế.t, lúc này, một vòng tay quen thuộc và mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
Trì Thù Nhan ngẩng đầu lên không chỉ nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông trước mặt, mà còn thấy tia thiên lôi to bằng ngón tay cái đang dừng lại trên đỉnh đầu người đàn ông Kỳ Trăn Bách này.
Sắc mặt Trì Thù Nhan đột nhiên thay đổi, theo bản năng muốn đẩy người đàn ông trước mặt ra, thì thấy tia thiên lôi cách đỉnh đầu anh vài centimet đột nhiên dừng lại và tan biến!
Trì Thù Nhan ngơ ngác!
C.h.ế.t tiệt!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-532.html.]
Thiên đạo đối xử với người này và người khác có cần phải khác biệt lớn như vậy không?
Sấm sét trên trời tiếp tục vang lên, nhưng sau đó không có tia thiên lôi nào giáng xuống nữa. Bên cạnh, Chu Mạn Thanh và Phó Thời Ân cũng nhìn thấy cảnh đó mà c.h.ế.t lặng.
Tối nay, Trì Thù Nhan lại một lần nữa thực sự hiểu được cái gì gọi là con cưng của ông trời. Lúc này, cô dứt khoát đưa bình linh d.ư.ợ.c cho người đàn ông này cầm. Linh khí nồng đậm xộc vào mũi Kỳ Trăn Bách, sắc mặt Kỳ Trăn Bách cũng chấn động mạnh.
Quả nhiên!
Sấm sét trên trời tiếp tục vang dội, nhưng từ khi người đàn ông này cầm bình linh d.ư.ợ.c, Trì Thù Nhan không còn thấy tia sét nào giáng xuống nữa. Trì Thù Nhan dù không cam lòng cũng phải thừa nhận người đàn ông trước mặt chính là con cưng của ông trời.
Trì Thù Nhan đành bảo người đàn ông này đổ ra một viên Hoàn Dương Đan, lập tức cho Chu Mạn Thanh uống.
Đan d.ư.ợ.c lục phẩm ở giới tu chân cũng vô cùng hiếm có, nên một bình linh d.ư.ợ.c chỉ chứa hai viên, đan d.ư.ợ.c cao cấp chỉ có một viên.
Đối với Hoàn Dương Đan, Trì Thù Nhan cũng không tiếc, ai bảo cô có cảm tình với Chu Mạn Thanh không hề nhỏ.
Chu Mạn Thanh vừa nhận Hoàn Dương Đan, Trì Thù Nhan thấy thiên lôi lại sắp giáng xuống, Trì Thù Nhan chỉ có thể thu lại Hoàn Dương Đan, nép vào lòng người đàn ông trước mặt.
Quả nhiên!
Thiên lôi mãi không giáng xuống. Lúc này, Trì Thù Nhan cũng nghĩ ra một cách, bảo Chu Mạn Thanh trực tiếp há miệng, sau đó trực tiếp b.úng viên Hoàn Dương Đan vào miệng cô, bảo cô lập tức nuốt xuống.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Nhưng người đàn ông này ôm cô quá c.h.ặ.t, cô không thể ra tay.
Trì Thù Nhan lẩm bẩm vài tiếng, người đàn ông lập tức hiểu ý, lúc này mới nới lỏng một chút.
Sau khi Chu Mạn Thanh uống Hoàn Dương Đan, Trì Thù Nhan lập tức dẫn hồn phách của Chu Mạn Thanh vào cơ thể này, đồng thời vận linh khí hóa giải và hút ra từng chút linh khí dư thừa đang tàn phá trong cơ thể cô.
"Mạn Thanh!"
Phó Thời Ân lúc này thấy sắc mặt Mạn Thanh méo mó, chưa dung hợp với cơ thể kia, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Bởi vì Hoàn Dương Đan dù sao cũng là đan d.ư.ợ.c lục phẩm của giới tu chân, Chu Mạn Thanh vừa nuốt vào, linh khí vượt xa sức chịu đựng của cô tràn vào cơ thể, Chu Mạn Thanh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn dữ dội.
--------------------------------------------------