Ngụy Đình ngẩn người, định từ chối thì thấy Thù Nhan đã xuống xe đi vào trong.
Ngụy Đình gọi một tiếng, Trì Thù Nhan lên tiếng: "Anh Ngụy, đó là một chút tấm lòng của em, không phải thứ gì hiếm có, còn nữa lần sau anh đến, đưa cả anh ba theo, em thật sự sẽ đưa các anh đi thử món ăn do đầu bếp hoàng gia làm, em mời!"
Đợi Nhan Nhan vào trong căn hộ, trong xe, Ngụy Đình tò mò mở lọ Tư Nhuận Đan, vừa mở ra, linh khí nồng đậm bên trong lập tức khiến tinh thần anh chấn động mạnh.
Ngụy Đình tuy chưa từng tiếp xúc với Tư Nhuận Đan, cũng chưa từng dùng qua, nhưng anh ta cũng là người từng trải, biết đây tuyệt đối là đồ tốt. Sợ gây sự chú ý, anh ta lập tức quay cửa kính xe lên và khóa cửa lại.
Trong xe tràn ngập linh khí nồng đậm. Ngụy Đình không nhìn thấy linh khí, nhưng lại cảm nhận được bản thân dù chưa uống thứ này, sự mệt mỏi trong cơ thể đã dần tan biến, tinh thần ngày càng phấn chấn.
Ngụy Đình không nhịn được đổ ra một viên. Viên đan d.ư.ợ.c trắng tròn lăn vào lòng bàn tay anh ta, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, Ngụy Đình lập tức nuốt chửng viên "thuốc nhỏ màu trắng" này.
Sau khi nuốt xuống, một dòng nước ấm rõ rệt trong cơ thể tư nhuận khiến toàn thân vô cùng thoải mái. Ngụy Đình không nói rõ được cảm giác cụ thể là gì, chỉ thấy cơ thể cực kỳ dễ chịu và sảng khoái, thoải mái đến mức khiến anh ta không kìm được mà rên lên một tiếng.
Vừa nãy còn có chút mệt mỏi, bây giờ vẻ mặt đã thần thanh khí sảng, trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, ngũ quan nhạy bén.
Ngụy Đình còn chưa biết Tư Nhuận Đan này đang giúp anh ta dần dần loại bỏ những vết thương ngầm trong cơ thể, còn có thể tăng cường thể chất.
Tuy anh ta không biết chuyện này, nhưng cũng không ngăn cản việc anh ta biết rõ đây tuyệt đối là đồ tốt. Ngụy Đình vội vàng đậy nắp bình lại, cũng không mở cửa sổ xe, đạp chân ga lái thẳng về quân khu.
Về đến căn hộ, Trì Thù Nhan có vài phần cảm giác thân thuộc. Mở WeChat lên, thấy trong nhóm chat, mấy người Lục Vân Phong, Lục Thành Phủ, Uông Học Văn liên tục hỏi khi nào Trữ Vật Phù lên kệ.
Trì Thù Nhan đành phải chuẩn bị chiều nay ở nhà chế tác Trữ Vật Phù, đến chập tối thì bảo Kỳ Trăn Bách hẹn anh Phong ra ngoài cùng ăn cơm.
Trước khi chế tác Trữ Vật Phù, Trì Thù Nhan lại vào cửa hàng Taobao của mình, thấy đồ trên kệ trong cửa hàng gần như đã bán hết sạch. Ngày thường bán chạy nhất là Tư Nhuận Đan và Linh Mễ, lần này cô vừa đăng nhập vào cửa hàng Taobao, phát hiện bán chạy nhất lại là Khu Tà Phù.
Trì Thù Nhan có vài phần kinh ngạc.
Cô phát hiện trong cửa hàng còn có không ít tin nhắn để lại. Cô mở tin nhắn lướt qua vài cái, xem từ phía sau lên, phát hiện phần lớn bình luận đều là do một người tên Tưởng Đạc để lại.
Phía sau phần lớn đều là cầu xin bùa, cho đến khi cô lướt đến ba tin nhắn đầu tiên, đối phương cầu cứu cô, sắc mặt Trì Thù Nhan dần trở nên nghiêm túc, mày hơi nhíu lại.
Chỉ thấy trên tin nhắn của đối phương nói: Cậu ta có mấy người anh em tốt, cùng nhau đi du lịch xa một chuyến, vốn dĩ chơi rất vui vẻ, trong đó còn đi đến một vùng núi ở tỉnh Y, chơi ở Hồ Thiên Nga khá nổi tiếng, chèo thuyền, còn chụp mấy tấm ảnh.
Lúc đến đó, mí mắt phải của cậu ta cứ giật liên hồi, dự cảm không tốt. Trước đó cậu ta đã cướp được một tấm ngọc bài trong cửa hàng này, lúc đến gần hồ, ngọc bài ở cổ cứ nóng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái.net.vn - https://hatdaukhaai.com/trong-sinh-ta-lam-thien-su-bat-quy/chuong-752.html.]
Cậu ta cảm thấy không ổn, không dám xuống khu hồ chơi, muốn tranh thủ rời khỏi đó sớm, chỉ tiếc mấy người anh em khác không tin. Sau đó mấy người anh em của cậu ta xuống hồ, lúc xuống hồ thì không xảy ra chuyện gì.
Nhưng tối hôm đó lúc ở khách sạn, có một người anh em của cậu ta đột ngột qua đời, t.h.i t.h.ể được cảnh sát địa phương vớt lên từ cái gọi là Hồ Thiên Nga kia.
Bây giờ những người anh em bạn bè cùng đi chơi với cậu ta sợ c.h.ế.t khiếp. Chưa qua mấy ngày, đợi bọn họ về đến nhà, tối hôm qua, lại một người bạn nữa của cậu ta c.h.ế.t trong bồn tắm tại nhà, c.h.ế.t vô cùng thê t.h.ả.m, trong bồn tắm toàn là m.á.u.
Cảnh sát nói là tự sát, nhưng cậu ta không tin, cậu ta cảm thấy bọn họ chắc là bị thứ gì đó quấn lấy rồi.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 80: Bác Sĩ Tư, Vợ Anh Lại Đi Hóng Hớt Rồi!
- TN70: Đại Mỹ Nhân Đoàn Văn Công
- Thập Niên 80: Vì Con Mà Cưới, Vợ Yêu Giăng Lưới Tóm Chồng Cưng
- Thập Niên 70: Sau Khi Chạy Trốn Được Đại Lão Nhất Kiến Chung Tình
- Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Cũ Phản Diện Của Nam Chính
Lúc xem tin nhắn này, Trì Thù Nhan nhận ra giọng điệu của đối phương vô cùng kinh hoàng sợ hãi, hai chữ "cứu mạng" cuối cùng, đối phương cứ thế spam viết đến mấy chục lần.
Trì Thù Nhan suy nghĩ một chút, để lại tin nhắn bên dưới, tỏ ý nếu có thể thì để cậu ta để lại số điện thoại hoặc WeChat, đến lúc đó cô có thể kết bạn với cậu ta. Tuy nhiên nếu là bắt quỷ, phân biệt ác quỷ và quỷ thông thường, thù lao nằm trong khoảng từ một ngàn vạn đến năm ngàn vạn, đối phương có đồng ý hay không thì tùy cậu ta.
Trả lời tin nhắn xong, Trì Thù Nhan đợi một lát, thấy đối phương mãi không trả lời, cô đành phải thoát cửa hàng Taobao trước.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trì Thù Nhan bắt máy, giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến: "Vợ à, khi nào em về?"
Trì Thù Nhan nghe thấy giọng nói quen thuộc của người đàn ông, tâm trạng không tệ, thầm nghĩ lúc này cô đã ở nhà rồi, nhưng cô không nói ngay cho người đàn ông này biết, định cho anh một bất ngờ, bèn hỏi anh khi nào tan làm, tan làm có dự định gì.
Kỳ Trăn Bách cho biết hôm nay chập tối sáu giờ rưỡi tan làm, anh có hẹn với Phong Uyển Lâm, gần đây tâm trạng cậu ấy có chút không đúng, nên hẹn cậu ấy ra ngoài tụ tập.
Trì Thù Nhan gật đầu: "Được, vậy chập tối anh an ủi anh Phong cho tốt. Hỏi xem dự định của anh ấy thế nào!"
Kỳ Trăn Bách lạnh lùng nói: "Cậu ấy e là vẫn quyết định kết hôn, nói là muốn chịu trách nhiệm với người phụ nữ họ Tần kia!"
Theo cách nói của Phong Uyển Lâm, tuy bây giờ anh ấy đã có chút nhìn thấu bản chất của người phụ nữ Tần Thanh kia, nhưng đối phương rốt cuộc cũng đã mang thai, cưới ai mà chẳng là cưới?
Nếu là trước kia Kỳ Trăn Bách không biết chuyện người phụ nữ họ Tần kia trong lúc đang yêu đương với Uyển Lâm mà lại bắt cá hai tay, thì anh thấy dự định của đối phương chẳng có ý nghĩa gì.
Dù sao trước khi anh gặp được vợ mình, suy nghĩ của anh cũng giống Phong Uyển Lâm, đằng nào cưới ai mà chẳng là cưới?
Nhưng người phụ nữ họ Tần này khoan hãy nói đến chuyện không từ thủ đoạn, nhân phẩm còn có vấn đề, cho dù đối phương thật sự mang thai, anh cũng không kiến nghị Phong Uyển Lâm cưới.
--------------------------------------------------