Edit + beta: Iris
"Nhanh chóng tới tộc của ta?" Ô Tiền Thanh lẩm bẩm.
Quỷ Bà hơi nhíu mày: "Đây là kêu Tiểu Nhược đến Bí Ẩn tộc sao?"
Người Do gia nghe đến Bí Ẩn tộc thì hai mặt nhìn nhau, Ô Thần Lưu và Ô Bách cũng nhìn nhau một cái.
Quản Đồng lật tới lật lui bức thư, ngay cả phong thư cũng bị nàng mở ra, thấy không còn nội dung nào khác thì đốt bức thư đi: "Vì sao cha lại kêu Tiểu Nhược đến Bí Ẩn tộc? Có liên quan đến chuyện giải lời nguyền sao?"
Ô Nhược nói: "Bất kể thế nào thì ông ngoại chắc cũng có lý do nên mới không cho chúng ta thành thân, hay là đến Bí Ẩn tộc trước rồi nói."
Ô Hi thở dài: "Lúc nãy muội còn luyến tiếc nhị ca xuất giá, bây giờ nghe thấy nhị ca không thể thành thân thì lại bắt đầu sốt ruột thay ca, đột nhiên ông ngoại gửi thư nói không thể thành thân, chẳng lẽ nhị ca và Dực ca thành thân xong sẽ xảy ra chuyện gì đấy chứ?"
Ô Nhược nghe vậy thì nhíu mày.
Ô Trúc gõ nhẹ đầu Ô Hi: "Hôm nay là ngày lành, đừng nói hươu nói vượn."
Ô Hi lè lưỡi.
Cức Hi nói: "Trước kia đã từng thành thân một lần, không có khả năng không thể thành thân được đi?"
Dạ Ký đạm thanh nói: "Lúc này khác với trước kia, có bài vị tổ tiên Hắc thị, nói không chừng sẽ có ảnh hưởng nhất định."
"Đại tẩu, đại tẩu..." Hắc Tuyển Đường chưa thấy người đâu đã thấy tiếng ở đằng xa: "Đại tẩu, kiệu hoa tới rồi, đúng rồi đại tẩu, tẩu tìm đệ có chuyện gì sao?"
"Đệ kêu Tuyển Dực vào đây một mình là được rồi." Ô Nhược vốn muốn Hắc Tuyển Đường đi ngăn kiệu hoa lại, dù sao kiệu hoa tới cửa rồi mà không rước được người thì rất xui xẻo, nhưng bây giờ người đã tới rồi thì nghĩ cách khác.
Hắc Tuyển Đường kỳ quái nói: "Sao vậy?"
"Đệ đừng hỏi nhiều, kêu người vào là biết."
"Được."
Hắc Tuyển Đường chạy đi, rất nhanh đã dẫn Hắc Tuyển Dực vào sân của Ô Tiền Thanh.
Ô Nhược cũng không phải lần đầu thấy Hắc Tuyển Dực mặc hoa bào tân lang, nhưng vẫn nhìn đến ngây người.
"Hú, hoàn hồn đi." U Diệp trêu chọc vỗ vai cậu.
Ô Hi bật cười.
Ô Nhược mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.
Hắc Tuyển Dực thấy Ô Nhược đã thay trang phục tân lang, bước nhanh đến trước mặt cậu, nhíu mày hỏi: "Sao chỉ kêu một mình ta tiến vào, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Ô Nhược nói: "Ông ngoại ta gửi thư tới, nói chúng ta không thể thành thân, còn kêu ta tranh thủ đến Bí Ẩn tộc."
Hắc Tuyển Dực ngẩn ra: "Có nói nguyên nhân không?"
"Trong thư chỉ nói, không thể thành thân, nhanh chóng tới tộc của ta."
Hắc Tuyển Đường đi theo sau buồn bực nói: "Kiệu hoa đã tới cửa rồi, sao bây giờ mới viết thư bảo không thể thành thân? Đây không phải là làm mọi người mừng hụt sao?"
Hắc Tuyển Dực quyết đoán nói: "Vậy cứ làm theo lời ông ngoại đi."
"Thế kiệu hoa phải làm sao đây? Còn có bên cha mẹ phải nói thế nào bây giờ?"
Hắc Tuyển Dực cởϊ áσ ngoài và kim quan trên đầu xuống, lấy luôn cả hỉ bào của Ô Nhược, giao cho Hắc Tuyển Đường: "Đệ đặt hỉ bào vào kiệu hoa, kêu đội ngũ đón dâu thong thả dạo quanh bờ sông một vòng, rồi lại cho bọn họ vứt hết mấy món đồ màu đỏ có không khí vui mừng vào sông, chỗ cha mẹ thì chờ ta về rồi sẽ kể rõ với bọn họ."
Hắc Tuyển Đường khó hiểu: "Không đón được người, vì sao còn muốn dạo một vòng quanh sông."
Hắc Tuyển Dực cong môi: "Người Cựu tộc đang mong chờ đến phá hôn lễ của ta, vậy cứ để bọn họ mong chờ thêm một lát nữa đi."
"Ha ha, đại ca, ca thật là xấu xa, bây giờ đệ đi làm liền, bảo đảm sẽ khiến bọn họ nghĩ rằng hai người đang ở trong kiệu hoa." Hắc Tuyển Đường ôm hỉ phục hớn hở rời đi.
Ô Nhược lấy một bộ áo choàng từ trong không gian ra, đưa cho Hắc Tuyển Dực mặc vào.
Hắc Tuyển Dực hỏi: "Các ngươi có ý gì?"
Ô Nhược nói: "Đương nhiên là tranh thủ đến Bí Ẩn tộc rồi, cơ mà Bí Ẩn tộc ở đâu vậy?"
Quản Đồng: "..."
Ô Tiền Thanh: "..."
Hai người nhìn nhau một cái rồi lắc đầu tỏ vẻ không thể nói.
Hắc Tuyển Dực nói: "Ta biết đại khái vị trí của Bí Ẩn tộc, nhưng cụ thể là ở đâu, đi vào như thế nào thì không biết."
Ô Nhược nhíu mày: "Chúng ta đến đó rồi tính tiếp, chỉ là không phải thông đạo ngầm để ra ngoài đã bị Cựu tộc phá hỏng rồi sao? Ngươi định ra ngoài bằng cách nào?"
"Cái này cần ba ngày để chuẩn bị, đến nhờ Đại Linh Sư và mấy người Cao Tổ cùng hợp lực mở thông đạo."
"Bây giờ chúng ta hồi cung nói một tiếng với cha mẹ."
Hắc Tuyển Dực nhìn về phía mấy người Ô Tiền Thanh: "Cha, mẹ, hai người có chuyện gì muốn nói không?"
Quản Đồng thở dài: "Sau khi đến đó, các con đừng chạy loạn, đừng tò mò quá mức, mọi chuyện đều phải nghe theo sắp xếp của ông ngoại các con."
"Mẹ, con có thể đi cùng nhị ca không?" Ô Hi hỏi.
Quản Đồng lắc đầu: "Không được, không thể để quá nhiều người biết vị trí ở nơi đó."
"Ồ." Ô Hi mất mát cúi đầu.
"Lục ca..." Ô Bách đột nhiên lên tiếng.
Mọi người đều nhìn về phía hắn.
"Đệ ở chỗ này cũng mấy tháng rồi, cũng đến lúc nên rời đi, nên đệ muốn cùng mọi người rời Tử Linh quốc."
Ô Tiền Thanh vội nói: "Tiểu Bách, con không đợi chúng ta cùng về Thiên Hành quốc sao?"
Ô Bách ngượng ngùng nói: "Tam bá, dù sao nơi này cũng không phải là nhà của con, con cứ ở đây ăn chực uống chức, cảm giác như mình là phế vật vậy, nên con muốn ra ngoài rèn luyện hơn, sau một hai năm nữa, con sẽ trở về tìm mọi người cùng đi Thiên Hành quốc."
Ô Nhược mỉm cười vỗ vai Ô Bách: "Có chí khí."
Ô Thần Lưu tán đồng kế hoạch của Ô Bách: "Nên ra ngoài xông xáo một lần, nếu cứ tu luyện ở trong phòng mãi thì dù có thăng giai cũng không phát huy được gì nhiều, nếu gặp được người có kinh nghiệm đánh nhau phong phú, cho dù ngươi cao hơn hắn một giai thì cũng sẽ là thủ hạ bại tướng, hiện tại nghe Tiểu Bách nói vậy, làm ta cũng muốn đi chu du học hỏi kinh nghiệm."
Ô Hi kinh ngạc nói: "Sư phụ cũng muốn đi sao?"
"Ừm, vốn định chờ Tiểu Nhược thành thân xong thì đi, bây giờ hôn lễ đã bị hủy, đến Bí Ẩn tộc lại không biết khi nào mới về, nên ta cũng muốn đi đến quốc gia khác xem thử."
"Vậy con cũng ra ngoài cùng ngài, chờ nhị ca thành thân thì trở về."
"Cái này..." Ô Thần Lưu nhìn về phía mấy người Ô Tiền Thanh.
Ô Tiền Thanh nói: "Nếu tiền bối tiện thì dẫn Tiểu Hi ra ngoài rèn luyện một chuyến, cũng đến lúc nó nên ra ngoài rèn luyện rồi."
Ô Hi vui mừng hoan hô: "Thật tốt quá, nhị ca, ca và Dực ca khi nào mới trở về thành thân? Muội và sư phụ sẽ trở về tham gia đại điển thành thân."
Ô Nhược suy nghĩ rồi nói: "Nếu mọi chuyện thuận lợi thì có thể sẽ mất hai ba tháng, nếu không thuận lợi thì có khi là mất khoảng nửa năm, Tuyển Dực, ngươi thấy sao?"
Hắc Tuyển Dực gật đầu: "Thời gian cũng khoảng cỡ đó."
Ô Hi nói: "Đến lúc đó muội sẽ truyền tin về hỏi thăm một chút."
"Ừm."
Cức Hi nói: "Nếu đã như vậy, ta và Dạ Ký sẽ dẫn con trở về Ma tộc thăm người nhà một chuyến."
Dạ Ký ngẩn người.
Cức Hi nói: "Cũng đến lúc nên về nhà thăm cha mẹ rồi."
Đáy mắt Dạ Ký khó nén hưng phấn.
"Ta cũng trở về." U Diệp nói.
Ô Trúc ngẩn ra.
U Diệp giữ chặt tay Ô Trúc: "Cũng đến thời điểm ta dẫn ngươi và con về Ma tộc nói rõ với U Nhiên."
Ô Tiền Thanh thấy bọn nhỏ ở đây mãi sắp chán chết rồi, cười nói: "Đi đi, đều đi hết đi, nhưng đừng quên chúng ta vẫn ở đây chờ các con về a."
Người Do gia cực kỳ hâm mộ bọn họ có thể rời Tử Linh quốc, ra thế giới có ánh mặt trời ngoài kia.
Ô Nhược nói: "Dù thế nào thì các ngươi đều phải về tham gia đại hôn của ta đấy."
Ô Trúc Ô Hi và những người khác đều đáp: "Chắc chắn rồi."
Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược để con ở lại vương phủ, mình thì ngồi xe yêu thú trở về cung.
Đế Quân và Đế Hậu sau khi nghe được nguyên nhân hủy hôn lễ thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng là xảy ra đại sự nên mới hủy bỏ hôn lễ.
"Nếu có liên quan đến chuyện giải lời nguyền, vậy thì tranh thủ đi Bí Ẩn tộc tìm hiểu tình hình rồi nói." Đế Quân nói: "Còn chuyện thành thân thì đợi sau này chúng ta chọn ngày khác vậy."
Đế Hậu phân phó con gái của mình: "Chuyện này không thể chậm trễ, Tử Hà, con đi chuẩn bị thuyền lớn đi."
"Dạ." Hắc Tử Hà lết một thân kim quang lấp lánh rời khỏi đại điện.
"Đúng rồi, Đại Linh Sư và mấy người tằng tổ phụ, cùng với các đại thần còn đang chờ Tuyển Dực dẫn Ô Nhược đến bái đường ở đại điện hiến tế bên kia, cũng không thể để bọn họ đợi lâu được, Tuyển Húc, con tự đi giải thích với bọn họ đi, tuy Tuyển Dực không thành thân nữa, nhưng mọi người vẫn có thể ở lại ăn tiệc."
"Được." Hắc Tuyển Húc xoay người rời đi.
Đế Quân hỏi Hắc Tuyển Dực: "Các con có tính toán gì chưa?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Con không hiểu gì Bí Ẩn tộc, có tính toán gì thì cũng chưa chắc đã dùng được, nhưng người Bí Ẩn tộc không muốn bị nhiều người biết được vị trí của bọn họ, nên lúc này con không định dẫn theo nhiều người."
"Ừm, con tự sắp xếp là được."
Không lâu sau, Hắc Tuyển Húc trở lại đại điện: "Đại ca, mấy người cao tổ phụ đã đi chuẩn bị, mà Đại Linh Sư có nói, mọi người nếu muốn đi thì nhớ dẫn Đản Đản theo."
Ô Nhược định không dẫn con trai theo, nghe vậy thì ngẩn người: "Dẫn Đản Đản theo? Vì sao?"
"Không biết, Đại Linh Sư không có nói."
Đế Quân nói: "Đại Linh Sư nói vậy ắt có lý do riêng, các con cứ dẫn theo tụi nhỏ đi."
Ô Nhược gật đầu.
Hắc Tuyển Dực kéo Ô Nhược đứng lên: "Cha, mẹ, con và Tiểu Nhược trở về chuẩn bị."
"Được, đi đi."
Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược sau khi rời khỏi cung điện của Đế Quân, im lặng đi thẳng một đường trở về.
Khi sắp đến Hành Tinh Cung, Ô Nhược mở miệng nói: "Sao ngươi không nói gì hết vậy?"
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu: "Ta đang nghĩ câu 'không thể thành thân' của ông ngoại là có ý gì."
Câu này quá ngắn gọn, khiến người ta suy nghĩ miên man.
"Ngươi là đang lo chúng ta không thể thành thân sao?"
"Ừm."
Ô Nhược ôm eo y, hôn lên mặt y, cười nói: "Không thể thành thân thì khỏi thành thân luôn, dù sao thì chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau mà."
Hắc Tuyển Dực mỉm cười: "Cũng đúng, ngươi thì sao, vì sao không nói gì hết?"
Ô Nhược nhíu mày: "Lúc trước không phải ta dọn đến ở trong phủ của Hắc Tuyển Đường sao? Ở đó nhiều ngày làm ta nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng."
"Vấn đề gì?"
"Ta sống ở Ô gia nhiều năm như vậy, tất nhiên vẫn luôn cho mình là người Ô gia, sau khi biết chuyện của Bí Ẩn tộc, cũng nghĩ tới bản thân coi như là một nửa người Bí Ẩn tộc, nhưng trước giờ ta lại không nghĩ tới bản thân cũng có huyết mạch Cựu tộc, tuy nói tổ tiên Do gia là do uống được máu của tiên nhân, nhưng này cũng không đại biểu là Do gia không có liên quan gì đến Cựu tộc, nên lỡ như giải lời nguyền thành công, có phải ta sẽ biến mất hay không? Ta nghĩ ông ngoại sốt ruột tìm cách giải lời nguyền, hẳn là cũng nghĩ tới điểm này."
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼