Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 23

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vườn thuốc, vườn hoa giờ đã ra hình ra dạng, những cây dược liệu quý kia đa phần đều là thứ hiếm lạ, có loại chỉ sống được trong rừng núi sâu thẳm, vậy mà ta tùy tiện trồng dưới gốc cây, hay xó xỉnh nào đó.

Mà chúng đều sinh trưởng rất tốt.

Những loại hoa cỏ kỳ lạ, không rõ tên thì càng chẳng phân biệt, cứ trồng đại.

Nhũ nương nhìn qua thì không ngớt lời khen ngợi.

Việc tưới nước trong vườn, cũng chỉ là thỉnh thoảng mới tưới một lần.

Vườn thuốc, vườn hoa, trừ khi chắc chắn là cỏ dại mới nhổ, còn lại cứ để tự nhiên, bởi ta cũng lo, nhỡ đâu lại là dược dẫn cần thiết giải độc cho Cố Thừa Ngôn.

Có lẽ vì ta trồng sống được nhiều loại cây thuốc quý, nên có đại phu còn mang cả rễ thuốc đến nhờ ta trồng hộ.

Ta cứ đơn giản trồng vào chậu, tưới ít nước định rễ, đặt dưới mái hiên, mỗi ngày xem qua một lượt, đợi đến khi chắc chắn nó sống rồi thì bảo họ mang về.

Thu một hai lượng bạc coi như tiền công.

Những nhà khác thì ta không tới, chỉ nhận trồng những cây họ mang đến, nếu lo thì cứ để lại một người trông.

Thật sự có người không yên tâm, sai tiểu đồng tới canh chừng.

Loại này đa phần là thuốc cứu mạng, người ta coi trọng cũng là chuyện dễ hiểu.

Cũng có người gửi hạt giống nhờ ta gieo, nói chỉ cần mọc được, sẽ hậu tạ hậu hĩnh.

Việc này người khác có làm được hay không thì ta không biết, chỉ biết ta gieo xuống vài ba ngày là bắt đầu nảy mầm, sau đó lớn rất nhanh.

Chờ đến khi tạm ổn thì chuyển vào chậu, dưỡng thêm chút nữa là có thể mang về.

Nhũ nương mỗi ngày đều theo ta làm lụng, chẳng bao lâu nữa là đến ngày cập kê của ta.

Quả thật không ai nhớ đến chuyện ta cập kê, ngoài Cố Thừa Ngôn, nhũ nương và A huynh.

Nhũ nương chải tóc cho ta, Cố Thừa Ngôn cài trâm, tẩu tẩu nấu mì trường thọ, A huynh tặng ta một tấm ngọc bài khắc hình Nam Hải Thọ Tinh.

Cháu trai thì ngọng nghịu chúc ta trường thọ bình an.

Những người ta thương yêu đều ở bên cạnh, thế là đủ tốt rồi, tốt lắm rồi.

Bữa trưa là tẩu tẩu và nhũ nương nấu nướng, buổi chiều ta cũng vào bếp, nhào bột, nặn bánh bao, bánh chẻo, xào mấy món, hầm một nồi canh, cả nhà ngồi ăn cùng nhau, vừa ăn vừa cười nói.

Cố Thừa Ngôn hôm ấy hình như ăn nhiều hơn bình thường.

Ta còn lo chàng đau dạ dày, vậy mà tối đến chàng lại hỏi ta:

"Ngày mai nàng còn vào bếp không?"

"Tam gia muốn ăn món gì?"

"Bánh bao, bánh chẻo hôm nay không tệ."

"Tam gia đã thích, vậy ngày mai ta làm tiếp."

Ta càng bận rộn hơn, dù sao cũng muốn học nấu ăn cho giỏi.

Nhanh nhất vẫn là hầm canh, nguyên liệu rửa sạch, bỏ vào nồi đất hầm nhỏ lửa là xong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-23.html.]

Lúc canh đang hầm, Tứ Nguyệt canh lửa, còn ta thì ngồi bên cạnh học bài, một lúc làm mấy việc, cũng chẳng ảnh hưởng gì.

21

Hiện nay chuyện tam thiếu phu nhân nhà họ Cố biết trồng hoa trồng cỏ đã lan rộng, thường xuyên có đại phu từ nơi khác đến, mang theo những rễ thuốc trong giỏ tre mà ta chưa từng thấy.

Họ đến, ta thậm chí còn bằng lòng trồng miễn phí, chỉ mong họ bắt mạch khám cho Cố Thừa Ngôn.

Nếu thuốc trồng ra sống được nhiều cây, để lại cho ta một gốc là đủ, còn nếu họ không muốn, ta cũng không ép.

Nhưng phần lớn đều bằng lòng.

Có vài đại phu còn có thể nói ra được đôi ba phần về chất độc trong người Cố Thừa Ngôn, cách giải độc họ cũng sẵn lòng thử.

Dù rằng tất cả đều thất bại.

Hồng Trần Vô Định

Nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn thất bại, Cố Thừa Ngôn bảo đã không còn đau đớn như trước, ít nhất đoạn đầu khi bước đi sẽ không đau đến mức khó thở nữa, thế đã là chuyện tốt.

Đến tháng tám, trong phủ đã không còn chỗ nào có thể trồng thêm, chúng ta quyết định ra ngoài thành mua một trang viên để trồng thảo dược.

Dạo gần đây chúng ta cũng kiếm được chút bạc, mua một trang viên, xây tường cao cao là đủ rồi.

Trang viên mua xong, tu sửa lại một phen, nhà ở và tường cao đã dựng xong, bên nhà họ Cố có người đến mời chúng ta về ăn Tết Trung thu.

Nghĩ lại mới nhớ, chúng ta chuyển ra ngoài ở đã nửa năm, vậy mà chưa từng quay về, bên kia cũng chưa từng sai người đến mời.

"Vậy thì về thôi."

Chúng ta trở về nhà họ Cố vào ngày mười ba tháng tám, người trong phủ khi nhìn thấy ta liền sững sờ.

Ta biết ta có thay đổi, cao hơn, mặt mày cũng nở nang hơn.

Nhũ nương bảo ta là tiểu nương tử xinh đẹp nhất mà bà từng gặp.

Cố Thừa Ngôn thì chưa từng khen ta xinh, cũng chưa từng ngẩn người nhìn ta.

Mấy người trong phủ nhà họ Cố thì phản ứng hơi quá.

Hiện giờ trong phủ vẫn là đại thiếu phu nhân quản lý, nàng ta vẫn như cũ, ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo, bản tính khó dời.

Cũng may chúng ta chỉ ở lại hai ba hôm, đến ngày mười sáu là sẽ ra trang viên luôn.

Có người bảo muốn giới thiệu một vị đại phu cho chúng ta, còn khen người đó y thuật cao minh, được xưng là thần y đệ nhất thiên hạ

Khoảng hai mươi tháng tám sẽ đến kinh thành, đến lúc đó sẽ đi thẳng đến trang viên.

Thật hay giả cũng không rõ, ta và Cố Thừa Ngôn đều giữ thái độ bình thường.

Không kỳ vọng quá thì sẽ không thất vọng, bởi vậy nên chuyện này cũng không nói với người nhà họ Cố.

Hai tiểu viện nơi chúng ta ở được dọn dẹp rất sạch sẽ, vì đồ đạc chúng ta gần như chuyển hết đi, giờ phòng ốc nhìn trống trơn.

Đặc biệt là thư phòng của Cố Thừa Ngôn, càng vắng lặng.

Cố Thừa Ngôn nhìn qua, khẽ nhếch môi cười chế nhạo.

Chúng ta liền ở yên trong phòng phía sau, chàng đọc sách cho ta, hoặc đọc cùng ta, còn ta thì làm chút việc may vá.

Tay nghề thêu thùa của ta rất tệ, chỉ biết khâu vải lại với nhau, nhưng dạo này nổi hứng, muốn may cho chàng một cái túi hương, định nhét chút hoa quế bên trong, không thì cho ít thảo dược vào cũng ổn.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...