Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chàng đang đọc một cuốn du ký, viết rất hài hước dí dỏm, ta nghe mà mấy lần nhập thần, liền buông kim chỉ chăm chú lắng nghe.

Cuối cùng dứt khoát ném luôn kim chỉ, đến nằm cạnh chàng, đầu tựa lên chân chàng, chàng vừa đọc sách vừa tháo trâm cài trong tóc ta, nới lỏng búi tóc, dùng tay vân vê từng sợi.

Trong phòng chỉ có ta và chàng.

Chúng ta đã quen ở riêng với nhau, không cần Tứ Nguyệt hay ai khác hầu hạ.

Các nàng ấy thì hoặc là về phòng nghỉ, hoặc ra hoa viên trong phủ hái hoa quế, nói chung là ai làm việc nấy.

Cố Thừa Ngôn một tay cầm chén trà, một tay nghịch tóc ta.

Ta nửa nằm trong lòng chàng, đọc du ký cho chàng nghe.

Cuốn du ký này quả thật viết rất hay, nhưng có nhiều chữ khó đọc, ta lại chưa biết chữ.

Còn Cố Thừa Ngôn đọc thì toàn lược những đoạn khó, tới lượt ta đọc, giọng thì thản nhiên, mà gặp đoạn nào ái muội quấn quýt cũng bị ta đọc thành nhạt như nước lã.

Cố Thừa Ngôn liền bật cười.

Ta bèn trêu chọc chàng.

Nhị tẩu đến đúng lúc, vừa hay nhìn thấy cảnh chúng ta đang đùa giỡn.

Nàng đứng ngay cửa, sững sờ không chớp mắt.

Quả thật không ngờ Cố Thừa Ngôn lại có thể cùng ta thân mật như vậy, dù y phục ta không xộc xệch, nhưng tóc thì xõa cả ra.

"Ờ, ta tới thật không đúng lúc rồi."

"Nhị tẩu, đừng đi, chờ ta một lát đã."

Ta lập tức đứng dậy, chân trần chạy đến kéo tay Nhị tẩu.

Cố Thừa Ngôn thì sắc mặt vẫn như thường, đứng dậy, cúi người nhặt đôi giày dưới đất lên, đi đến trước mặt ta, ngồi xổm xuống giúp ta xỏ vào.

“……”

Những chuyện này trước đây ta đều làm quen cả rồi.

Nhưng không biết vì sao, lúc này đây, ta lại bất chợt đỏ mặt.

Cố Thừa Ngôn hướng Nhị tẩu hành lễ.

"Tham kiến Nhị tẩu, tẩu cứ trò chuyện với Du Vãn, ta ra tiền viện một lát."

"Tam đệ cứ tự nhiên."

Cố Thừa Ngôn vừa đi, Nhị tẩu liền cười trêu.

"Không ngờ muội và Tam đệ lại ân ái đến vậy."

"Tam gia là phu quân tốt nhất trên đời này."

Đó là điều nhũ nương đã nói với ta.

Người bảo Tam gia là lang quân tốt nhất trên đời, tất nhiên cũng chính là phu quân tốt nhất của ta.

Nhị tẩu mỉm cười, rồi nói chuyện vu vơ với ta.

Ta không rõ rốt cuộc nàng muốn nói gì.

Tuy ta không phải người thông minh xuất chúng, nhưng những ngày qua cũng đã đọc không ít sách cùng Cố Thừa Ngôn, nghe chàng giảng giải những ẩn ý trong lời nói và việc làm của người xưa.

Ta cảm thấy Nhị tẩu không đơn giản chỉ đến để tán gẫu.

Nàng ta không nói, thì ta sẽ mách lẻo vậy.

Cớ gì lại có thể bắt nạt tam gia của ta chứ?

Chàng cũng là con ruột của lão gia và phu nhân, cho dù không thể mang lại vinh quang cho gia tộc, nhưng cũng chưa từng làm mất mặt gia môn.

"Nhị tẩu, tẩu có gì cứ nói thẳng, tiền viện thư phòng giờ chẳng còn gì để đọc, Tam gia không có chỗ nào để đi, một lát nữa ta còn phải đi tìm chàng ấy về."

“……” Nhị tẩu sửng sốt.

"Muội nói thư phòng của Tam gia không có gì?"

"Những phòng khác thì còn, nhưng thư phòng của Tam gia thì trống trơn, dù chúng ta có chuyển đi một số đồ, nhưng cũng không đến mức dọn sạch, lần này trở về lại thấy trống không. Giống như căn phòng này của ta vậy, khắp nơi đều trống trải. Những thứ đó đi đâu mất rồi? Hồi đó ta đâu có lấy hết."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-24.html.]

"Tam đệ muội, để ta cùng muội đi xem thử."

"Vậy thì đi thôi."

Ta cùng Nhị tẩu đi tới.

Cố Thừa Ngôn đã kéo một chiếc ghế dựa, ngồi dưới mái hiên, nhắm mắt khẽ đung đưa.

Nghe tiếng bước chân, chàng mở mắt nhìn về phía chúng ta.

Chỉ một cái liếc mắt, chàng đã hiểu vì sao Nhị tẩu tới.

Hồng Trần Vô Định

Chàng khẽ thở dài nhìn ta, đầy bất lực.

"Nhị tẩu, không cần xem nữa, mời quay về."

"Tam đệ…"

"Chuyện cũng chẳng có gì quan trọng, chúng ta ở lại vài hôm rồi sẽ rời đi, lần sau có lẽ cũng không trở về ăn tết nữa."

Ta nghĩ Cố Thừa Ngôn nói không phải là "có lẽ", mà là nhất định sẽ không về.

Chàng nhất định sẽ đưa ta đi nơi khác, sau đó mượn đủ lý do để không quay lại nữa.

"Đã vậy, ta xin phép trở về trước."

Nhị tẩu nhìn ta, "Tam đệ muội, hôm khác ta sẽ lại đến trò chuyện với muội."

"Vâng, Nhị tẩu."

Nhị tẩu rời đi.

Cố Thừa Ngôn khẽ véo mũi ta.

"Thật ra nàng không cần phải cho nhị tẩu biết mấy chuyện ấy."

"Ta chỉ thấy đau lòng cho Tam gia thôi. Dựa vào đâu mà người ta lại đối xử với chàng như vậy? Khi chàng còn có thể mang lại vinh quang cho nhà họ Cố, ai ai cũng tâng bốc, giờ chàng chỉ là tạm thời như rồng mắc cạn, liền khinh rẻ chàng…"

"Nàng từng bị nhà họ Vương đối xử tệ bạc, cũng chẳng thấy nàng nổi giận hay ấm ức gì."

"Không giống nhau."

"Sao lại không giống?"

Ta nghiêm túc suy nghĩ một lúc.

"Bọn họ chưa từng được hưởng vinh quang mà ta mang lại, cũng chưa từng nhận được sự hi sinh hay tình cảm gì từ ta, càng không thu được lợi ích nào từ ta. Họ không thương ta, ta cũng chẳng thương họ. Họ bạc đãi ta, ta cũng chẳng mặt dày cầu mong họ yêu quý."

Ta ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Ngôn.

"Tam gia, chàng và ta không giống nhau."

Một lúc lâu sau, Cố Thừa Ngôn mới khẽ thở dài.

"Từ ngày nàng đến bên cạnh ta, ta đã không còn bận tâm nữa."

22

Thì ra trước đây, chàng vẫn còn bận tâm.

Bận tâm đến sự thay đổi của cha mẹ, huynh trưởng, từ đau đớn lúc ban đầu, đến tê dại, rồi sau cùng là buông bỏ.

Khó trách chàng lại đồng ý cưới ta sau khi trò chuyện cùng ta.

Chàng đang cứu ta, cũng là đang cứu chính mình.

Ta siết chặt vòng tay ôm eo chàng, nghẹn ngào nói.

"Tam gia, ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh chàng."

"Đừng khóc."

"Ta không khóc."

"Ừ, Du Vãn nhà ta không khóc."

Cố Thừa Ngôn nhẹ nhàng vỗ vai ta để trấn an.

Ta hít hít mũi, rồi dụi mặt vào áo chàng, mới cố nén nước mắt trở lại.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...