Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Không suy nghĩ thêm chút nào sao?

"Du Vãn, chúng ta đi."

Cố Thừa Ngôn lại một lần nữa lên tiếng, vậy thì ta cũng không còn lý do gì để phản đối.

"Vậy thì ta đi."

Ta còn bảo thần y đi xem quanh viện, xem có cây thuốc nào dùng được cho Cố Thừa Ngôn không, hoặc là có ích cho phu nhân của ông ấy.

Ông ấy nhìn một vòng rồi nghiêm túc nói:

"Thảo dược cần thiết để giải độc cho Cố tam gia, trong vườn này đã đủ dùng rồi."

Ta và Cố Thừa Ngôn nghe vậy, siết c.h.ặ.t t.a.y nhau.

Vừa mừng rỡ, lại vừa xúc động.

"Ta có thể trước tiên kê đơn giải độc lần đầu cho Cố tam gia, đến lúc đó sẽ đưa phương thuốc cho các vị. Còn việc có đồng ý theo ta đến Điền Nam hay không…"

"Chúng ta đương nhiên đồng ý. Dù là tam gia hay ta, đều lấy chữ tín làm trọng. Một lời đã hứa, bốn ngựa khó đuổi. Đã nói là sẽ đi, tuyệt đối không nuốt lời. Vẫn là câu ấy, ngài xem cần những loại thảo dược gì, cứ lấy, chúng ta sẽ mang đi cùng. Đừng rề rà nữa, lên đường sớm chừng nào, đến Điền Nam sớm chừng đó, ta còn sớm trồng thảo dược cho phu nhân ông chữa độc."

Độc của Cố Thừa Ngôn có thể giải, đối với chúng ta mà nói, đã là chuyện to bằng trời.

Đã chắc chắn có thể giải, sớm hay muộn vài ngày thì có sao đâu?

"Thung lũng của ta, thảo dược tuy không ít, nhưng nếu nói hiếm lạ, thì thật chẳng bằng được vườn nhà cô. Ta đành mặt dày đào một ít mang về, đến khi về lại vườn nhà ta, cô thích gì thì cứ tùy ý đào là được."

Thần y liền vội vàng đào thuốc, thứ cần chế biến thì chế biến, thứ không cần thì vứt luôn vào gùi, là có thể xuất phát.

Cố Thừa Ngôn không cho người đến Cố phủ báo tin có thể giải độc, sợ đến lúc giải không được lại chuốc thêm một trận mừng hụt.

Ta thì dặn dò nhũ nương, Triệu nhũ nương không được tiết lộ nửa câu, đợi khi chúng ta giải độc thành công trở về.

Nhũ nương muốn để A huynh đi theo, ta lại từ chối.

Trong nhà cần một nam nhân đáng tin ở lại xử lý những việc vụn vặt.

Huống chi lần này đi, ngoài Thanh Việt, còn có mấy người thân tín Cố Thừa Ngôn hay dùng, tổng cộng hơn mười người, ai cũng võ nghệ không tệ.

Nha hoàn thì ta chỉ mang theo một mình Tứ Nguyệt, ta có tay có chân, nhiều chuyện có thể tự làm, không làm nổi thì sau này mua nha hoàn cũng kịp.

Lần ra đi này, nhanh thì nửa năm một năm, lâu thì ba năm năm, dù không nói rõ là để giải độc, nhưng ít ra cũng nên báo cho người nhà biết lý do.

Ta bảo Thanh Việt quay về, chỉ cần báo với lão gia và phu nhân là được.

Dù sao bây giờ họ cũng chẳng còn ôm hy vọng gì với Cố Thừa Ngôn.

Bên nhà họ Vương, ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên gặp Nhị thẩm một lần. Bà là người duy nhất trong Vương gia từng cho ta chút hơi ấm.

Nhưng ta không đến thẳng nhà bà mà hẹn bà ở trà lâu.

Nhị thẩm thấy ta thì cười rất ôn hòa.

"Thấy con sống tốt như vậy, Nhị thẩm yên tâm rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-26.html.]

Nói chuyện một lát, Nhị thẩm nhắc đến nhà họ Vương:

Hồng Trần Vô Định

"Vương Du Hân gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi rồi."

Tam hoàng tử?

Ồ, thì ra cái gọi là 'cao giá' là đi làm thiếp.

Thật là bất ngờ.

"Cha con bị giáng chức rồi, nhà họ Vương dạo này không dễ sống. Con có muốn về nhà một chuyến không?"

"Nhị thẩm, con sẽ không quay về đâu, hơn nữa con sắp phải đi xa rồi, nhanh thì một hai năm nữa sẽ về, chậm thì ba đến năm năm. Khi họ sinh con ra, chưa từng hỏi con có muốn làm con gái họ không, đem con đẩy ra trang viên ngoài thành nhốt lại, mười năm không hỏi han, càng chưa từng thật lòng đối đãi. Con nghe lời gả đi, đã xem như báo đáp ân sinh thành và nuôi dưỡng. Con và nhà họ Vương, đã không còn quan hệ nữa rồi.”

"Con thừa hưởng sự tuyệt tình sắt đá của họ, nên Nhị thẩm cũng không cần khuyên con.”

"Hôm nay hẹn gặp Nhị thẩm, thực ra là để từ biệt. Chúc Nhị thẩm những năm tháng sau này luôn bình an thuận lợi, mọi việc suôn sẻ."

Nhị thẩm đỏ hoe mắt.

"Du Vãn cũng phải thuận buồm xuôi gió, vạn sự như ý."

Điều ta mong muốn nhất, chính là Cố Thừa Ngôn thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi.

Cho nên câu ấy, là nói trúng tâm ý ta nhất.

"Đa tạ Nhị thẩm."

Ngày rời đi, tiết trời trong trẻo, gió nhẹ nắng vàng, ta hỏi Cố Thừa Ngôn:

"Lần sau quay về, tức là tái sinh. Trong lòng chàng cảm thấy thế nào?"

"Ông trời không phụ ta."

Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.

"Cuối cùng ta cũng hiểu được vì sao tổ phụ năm đó lại định hôn sự với nhà họ Vương, còn nói không nên vội vàng chọn ai trong số các khuê nữ, chờ thời điểm đến, người có thể bước đến trước mặt ta, mới chính là thiên mệnh của ta.”

"Trước kia không hiểu, giờ thì đã hiểu rồi.”

"Cái mà ta vượt không qua, chính là ý chí sa sút của bản thân. Còn người định sẵn trong mệnh của ta, chính là nàng đó, Du Vãn."

Lời ngon tiếng ngọt, ta nghe cũng thích.

23

Ta không biết việc ta và Cố Thừa Ngôn rời đi có ý nghĩa gì đối với Cố gia hay Vương gia, nhưng với chúng ta, đó là hy vọng, là một cuộc sống mới.

Nhưng cũng sợ lòng người hiểm ác, ta và Cố Thừa Ngôn bàn bạc, dọc đường sẽ mua thêm một số món hàng không quá đắt tiền nhưng cồng kềnh, mang theo đến Điền Nam, lúc đó thuê tiêu cục áp tiêu.

Bề ngoài là áp tiêu hàng hóa đi buôn để kiếm lời, nhưng thực chất là hộ tống chúng ta.

Chúng ta thuê hai tiêu cục, riêng ta thì lén gặp người đứng đầu, nói rõ nếu có chuyện gì xảy ra, phải bảo vệ tam gia đi trước.

Còn điều ta không biết là, Cố Thừa Ngôn cũng lén gặp bọn họ, dặn nếu có chuyện gì thì bảo vệ ta, còn đưa riêng một khoản bạc.

Người ta thường nói đồng nghiệp là oan gia, nhưng tiêu sư của hai tiêu cục này lại hòa thuận, đừng nói đánh nhau, đến một câu cãi cọ cũng không có.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...