Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Du Vãn Mộ Thừa Ngôn

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Còn chưa kịp gặp Tam công tử, đại tỷ đã sai người truyền ta đến.

Nàng cau mày, lạnh giọng hỏi: "Ngươi biết chữ không? Cầm kỳ thư họa thế nào?"

Ta khẽ lắc đầu.

Nàng hừ lạnh: "Ngay cả Tam Tự Kinh còn không thuộc?"

"Vâng."

Nàng lập tức sa sầm nét mặt: "Đưa tay ra."

Ta ngơ ngác chìa tay.

Nàng vung thước gỗ, quật xuống lòng bàn tay ta.

"Chát."

Đau đến tê dại, ta bật khóc vì đau.

Ở quê, tuy không được bước chân ra ngoài, nhưng nhũ nương vô cùng yêu thương ta, chưa bao giờ đánh mắng, càng chưa từng phạt ta một cách vô lý như thế.

"Giơ tay ra."

Ta vừa xoa tay vừa không chịu giơ lên, nàng giận dữ quát:

"Giơ ra! Đến cả Tam Tự Kinh cũng không thuộc, ta đánh ngươi là phải!"

Nàng nói ta vô dụng, đến Tam Tự Kinh cũng không nhớ được, ta thừa nhận.

Nhưng vì thế mà đánh ta, ta không phục.

"Ta không thuộc Tam Tự Kinh, chẳng phải là bởi vì phụ mẫu đưa ta tới trang viên, không ai dạy ta sao? Nếu có người dạy, nhất định ta sẽ học được."

Vậy thì dựa vào đâu nàng ta lại có quyền đánh ta?

4

"Ngươi thật to gan, dám ăn nói như thế với ta sao?"

Nàng ta tức giận đưa tay định túm lấy tay ta, ta lập tức đẩy ra rồi quay người bỏ chạy.

"Bắt nó lại! Mau bắt lấy nó cho ta!"

Ta cắm đầu chạy trối chết, như thể sau lưng có ma quỷ rượt đuổi.

Ta vốn chẳng sợ chuyện bị làm lớn, bởi lẽ ta đâu có làm gì sai.

Ta khắc phụ mẫu là do ta nguyện ý sao?

Là ta cầu xin họ đưa ta đến cõi đời này sao?

Lúc họ sinh ta ra, đã từng hỏi qua ý ta chưa?

Có từng hỏi ta có muốn họ làm phụ mẫu của mình hay không?

Ta không thuộc Tam Tự Kinh, đâu phải lỗi tại ta.

Ở trang viên nhỏ nơi quê nghèo hẻo lánh kia, ta đã ngoan ngoãn lắm rồi.

"Vương Du Vãn, ngươi chờ đấy cho ta!"

Tiếng gào the thé của Vương Du Hân vọng ra từ viện lớn xa hoa kia, khó nghe đến mức chói tai vô cùng.

Cái gọi là danh môn khuê tú, thiên kim được dạy dỗ nề nếp, cũng chỉ đến thế mà thôi.

Ta một hơi chạy về Đồng Uyển.

Tứ Nguyệt đang đi tới đi lui trước cổng, trông dáng vẻ hết sức lo lắng.

Hồng Trần Vô Định

Thấy ta về, nàng vội vã bước đến, trông thấy nước mắt đầm đìa trên mặt ta, giọng nàng run lên:

"Tiểu thư…"

Ta liếc nhìn nàng một cái, uất ức khiến nước mắt rơi càng dữ dội hơn.

"Chúng ta vào nhà trước đã."

Tứ Nguyệt dìu ta trở lại tiểu viện, thấy tay ta sưng lên, khẽ hỏi nhỏ:

"Do đại tiểu thư đánh sao? Vì cớ gì lại đánh người?"

"Nàng ta bảo ta đọc Tam Tự Kinh, ta không biết…"

"……"

Mặt Tứ Nguyệt giật giật mấy cái, thấp giọng rủa thầm.

"Nàng ta sợ gả cho Cố Tam công tử sẽ phải thủ tiết, liền trút giận lên người tiểu thư."

Lời Tứ Nguyệt vừa dứt, ta lập tức hiểu rõ lý do Vương Du Hân lấy cớ gây sự.

Ta căm ghét nàng ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/du-van-mo-thua-ngon-igfs/chuong-3.html.]

Tứ Nguyệt tìm cách lấy chút đá lạnh đắp lên tay cho ta, nhưng càng chườm càng sưng tấy.

"Tiểu thư…"

"Giờ cũng đỡ đau nhiều rồi."

Ta nói dối nàng, thật ra vẫn đau đến thấu tim.

Đêm đến, vì đau tay mà ta không sao ngủ được, cả người cứ nóng bừng bừng khó chịu.

"Tứ Nguyệt, ta muốn uống nước."

Tứ Nguyệt nửa mê nửa tỉnh mang nước tới, nhưng khi chạm vào người ta, thấy thân nhiệt nóng rực, nàng giật mình kêu lên:

"Tiểu thư, người bị sốt rồi!"

"Nô tỳ đi tìm người đi mời đại phu!"

Ta không giữ được Tứ Nguyệt.

Nhưng rõ ràng, nàng cũng không mời được đại phu.

Vì khi trở về, dáng vẻ nàng cúi đầu ủ rũ.

"Tiểu thư, xin lỗi người…"

"Không sao đâu Tứ Nguyệt, chỉ hơi sốt chút thôi, ngủ một giấc là khỏi thôi."

Tứ Nguyệt cầm khăn tay nhúng nước mát, đắp lên trán cho ta, cứ thay đi thay lại.

Ta mơ mơ màng màng thiếp đi, nhiều lần mơ hồ gọi khẽ: "Nhũ nương…"

Nếu có thể lựa chọn, ta thà ở lại quê cùng nhũ nương.

Người thương ta, A huynh cũng chiều ta.

So với việc trở về Vương phủ, đúng là tốt hơn gấp trăm lần, ngàn lần.

Nhưng ta chẳng có quyền chọn lựa.

Thậm chí đến cả tư cách phản kháng, ta cũng chẳng có.

Trời vừa sáng, sau một trận toát mồ hôi, cả người cảm giác như khỏe lại.

Chỉ là bàn tay vẫn còn sưng tím, vết bầm xanh chưa tan.

Ta nói với Tứ Nguyệt rằng mình muốn ăn cháo.

Tứ Nguyệt đáp lời, thế là bữa sáng hôm ấy, có thêm một bát cháo trắng và một đĩa dưa muối.

Sau khi dùng bữa xong, Đan Họa liền đến.

Thấy ta chưa thay y phục, chưa chải chuốt trang điểm, sắc mặt nàng liền sa sầm.

"Nhị tiểu thư, đến đây để nô tỳ chải cho người một kiểu tóc thật đẹp."

Ta không động đậy, Tứ Nguyệt khẽ đẩy ta một cái.

"……"

Ta khẽ thở dài một hơi.

Ta biết, nếu ta bướng bỉnh, chưa chắc sẽ bị phạt, nhưng Tứ Nguyệt nhất định sẽ chịu vạ lây.

Vì vậy, ta đứng dậy, lặng lẽ bước tới ngồi xuống.

Đan Họa chải cho ta một kiểu tóc hoàn toàn không hợp với tuổi của ta.

Gương mặt ta còn non nớt, đâu thể gánh nổi kiểu tóc ấy, lại càng không gánh nổi những cây trâm ngọc phức tạp lộng lẫy.

Nàng khen lấy lệ đôi câu, khen không nổi nữa thì dừng lại.

"Nhị tiểu thư, chúng ta đi thôi."

Ta bị đưa tới tiền viện, nhưng không được vào đại sảnh, mà phải ngồi chờ trong một gian phòng nhỏ.

Chờ đến khi phụ thân hoặc mẫu thân sai người gọi, ta mới được bước vào.

Đan Họa hết lần này đến lần khác thò đầu nhìn vào trong.

Tứ Nguyệt thì cứ mải miết giúp ta chỉnh lại y phục, búi tóc cho ta.

Nàng rất căng thẳng, cũng rất sốt ruột, vài lần định nói rồi lại thôi.

Ta biết nàng muốn nói gì.

Chẳng qua chỉ là y phục không vừa người, đầu tóc trang sức chẳng hợp tuổi.

Nhưng ta có quyền lựa chọn sao?

Từ khi trở về phủ đến nay, phụ thân và hai vị huynh trưởng chưa từng gặp ta lấy một lần.

Mẫu thân chỉ thấy qua một lần, đại tỷ gặp hai lần, một lần coi thường, một lần cố ý làm nhục rồi đánh ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Du Vãn Mộ Thừa Ngôn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...