Ba người Tả Thần nhìn nhau, một lúc lâu sau, Thẩm Úc mới mở miệng: “Ý của Tùy tỷ là, chúng ta sẽ gặp phải mạt thế cực hàn ở Tinh cầu Đá Ráp?”
“Trước mắt chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tám chín phần mười là vậy.”
Cư dân mạng đang xem livestream cũng xác minh suy đoán của Tùy Thất:
【 Lại để Thí tỷ của tôi nói trúng rồi, trạm khí tượng vừa đưa tin sáng nay, Tinh cầu Đá Ráp sắp đón đợt hàn triều trăm năm có một, dự kiến kéo dài hai tháng. 】
【 Bên phía chính phủ ác thật đấy, có phải bọn họ đã sớm biết Tinh cầu Đá Ráp có hàn triều không. 】
【 Tôi cảm thấy chắc chắn là biết, nếu không sao trạm thứ nhất lại chọn đúng vào lúc hàn triều chứ. 】
【 Cô ta phân tích đúng thì đã sao, vật tư thiếu thốn như vậy, không c.h.ế.t rét thì cũng c.h.ế.t đói. 】
【 Đâu ra mấy tên anh hùng bàn phím thế, cái này mà cũng phun được? Hiện tại Đội Điên Trốn là nhiều vật tư nhất đấy nhé, còn có canh cá mà uống, Đội Liên Quyết chỉ có thể gặm mì gói khô khốc thôi. 】
【 Đúng vậy, hơn nữa toàn bộ thành viên của họ đều có giá trị sinh mệnh trên 90, dẫn đầu toàn bộ hoang tinh luôn được chưa? 】
【 Đội Liên Quyết cũng không kém đâu, đều trên 80 cả. 】
【 Mấy người có não thì tư duy chút đi, nếu tối qua không có đuốc và nhựa thông của Đội Điên Trốn, bọn họ có sống được đến hôm nay không? 】
【…… Bạn nói đúng. 】
【 Mặc kệ, tôi phải donate một đợt quà cho Thí tỷ và Đội Điên Trốn đây. 】
【 Tôi cũng đi ủng hộ một chút. 】
……
Trong hang đá, Tùy Thất và Muội Bảo đang thu dọn đồ đạc, cất t.h.ả.m lông và nồi đá vào kho hàng, Tả Thần vừa xịt xong t.h.u.ố.c giảm đau cho Thẩm Úc.
Bốn người dọn dẹp sạch sẽ hang động, đeo ba lô chiến đấu lên lưng, ngồi vây quanh đống lửa chờ đợi.
Đúng 8 giờ, Thẻ tạo vật tư đúng giờ làm mới vật tư.
【 Hóng ghê, không biết hộp mù của Thí tỷ có thể mở ra hàng cao cấp gì không. 】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-23-du-bao-cuc-han-mo-hop-mu-ra-quan-giu-nhiet-do-chot.html.]
【 Cô ta mở được kho hàng tùy thân đã là vận may cứt ch.ó rồi, chắc cũng chẳng mở ra được thứ gì tốt đâu. 】
【 Cá cược không? Nếu mở ra hàng xịn, ông donate cho Tùy tỷ một cái tàu ngầm, nếu không mở ra được, tôi donate. 】
【 Dựa vào đâu mà tôi phải cá với ông? 】
【 Xì, đồ hèn. 】
【 Nói ai hèn đấy, khinh thường ai, cá thì cá, hôm nay cô ta chắc chắn chỉ mở ra toàn phế phẩm! 】
【 Dù sao tôi cũng dám nói dám làm, ông đừng có nuốt lời là được. 】
……
Trong hang đá, Tùy Thất nhìn vật tư mình vừa mở ra, ánh mắt khẽ động, nàng nhìn về phía đồng đội bên cạnh: “Mọi người mở ra được cái gì?”
Muội Bảo ôm một con gấu bông màu nâu siêu to khổng lồ: “Thú bông lông xù to ơi là to.”
Tùy Thất thấy cô bé ôm có vẻ vất vả, bèn nhận lấy thú bông cất vào kho hàng tùy thân.
Tả Thần lật qua lật lại sợi dây xích thép thật dài trong tay, ánh mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Tùy Thất: “Cái này là thứ gì vậy?”
Nàng nhìn thấy cái móc câu ở đầu dây xích, liền nhận ra đây là phi trảo, vừa có thể đả thương người vừa có thể leo trèo nơi hiểm trở: “Vận may của Thần ca không tồi nha, lần nào cũng vớ được đồ tốt.”
“Đây là phi trảo, cũng gọi là móc câu.” Nàng quấn phần đuôi sợi dây xích dài gần 15 mét vào cổ tay trái, tay phải dùng sức ném mạnh đầu móc câu về phía vách đá, móng vuốt kim loại sắc bén lập tức bám c.h.ặ.t vào bề mặt đá ráp.
“Dùng như vậy đó, v.ũ k.h.í sắc bén để leo núi.”
Tả Thần giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại.”
Tùy Thất xua tay: “Chuyện nhỏ, Thẩm ca của tôi mở ra vật tư gì thế?”
Thẩm Úc với vẻ mặt phức tạp trầm mặc hồi lâu, mới nhắm hai mắt lôi từ phía sau ra một chiếc quần giữ nhiệt màu đỏ rực.
Tả Thần và Tùy Thất nhếch miệng vỗ tay khen ngợi.
--------------------------------------------------