Bùi Dực phồng má, lúng b.úng nói: “Vẫn là cơm Tùy tỷ làm thơm ngon nhất.”
Tả Thần cũng nói: “Tùy tỷ khen bọn em nấu cơm ngon, đều là lừa người đúng không.”
Tùy Thất rót cho Muội Bảo ly sữa bò: “Không có đâu, ăn ngon thật mà. Chỉ là không ngon tuyệt vời như chị làm thôi.”
Trần Tự tán đồng: “Đúng là như vậy.”
Ăn sáng xong, Đội Săn Hoang rửa bát đũa trong bếp.
Bốn người Đội Điên Trốn về phòng ngủ nghỉ ngơi.
Một giờ sau, bốn thùng nước hồ đã lắng cặn xong.
Tùy Thất tìm trong kho tùy thân một cái nồi sâu lòng dung tích lớn, đun sôi nước hai lần.
Tả Thần và Thẩm Úc bảo Tùy Thất và Muội Bảo tắm trước, bọn họ sang phòng ngủ của Đội Săn Hoang.
Tùy Thất chắn hai rương gỗ vật tư trước cửa phòng ngủ, cùng Muội Bảo lau người trong phòng vệ sinh, cảm thấy sảng khoái hơn hẳn.
Lại thay bộ quần áo mới tìm được hôm qua, giặt sạch quần áo bẩn trên người.
Sau khi các cô tắm xong, Tân Dặc cũng mượn phòng vệ sinh của họ để lau rửa đơn giản.
Mấy chàng trai đều tắm bên phòng ngủ của Đội Săn Hoang.
Quần áo ướt được phơi hết lên các rương gỗ vật tư đặt bên ngoài nhà cát, rất nhanh đã khô cong.
Mấy người tắm rửa sạch sẽ xong liền ngủ một giấc trưa thoải mái trong nhà cát.
Chập tối, Đội Săn Hoang xuất phát tìm kiếm vật tư.
Hơn 1 giờ sáng mới về, chia cho Đội Điên Trốn ba rương vật tư.
Ngày thứ 16 sinh tồn trên hành tinh Y Sa, số người chơi còn sống sót chỉ còn 758 người.
Vì khoảng 6 giờ chiều nay khói độc sẽ đến ốc đảo, nên Đội Điên Trốn xuất phát tìm kiếm vật tư từ 5 giờ sáng.
Vốn định tìm được hai điểm vật tư nhỏ rồi về nhà cát chờ khói độc buông xuống.
Nhưng hành tinh Y Sa có vẻ rất vượng Tùy Thất.
Cô lỡ chân một cái liền tìm được một điểm vật tư cỡ lớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-365-cuoc-chien-tranh-doat-vat-tu.html.]
Dưới lớp cát chôn tới hai trăm cái rương gỗ vật tư.
Sau khi Tùy Thất thu hết vật tư vào kho tùy thân, bốn người Đội Điên Trốn liền bị một vùng giới hạn ánh sáng xanh bao phủ.
Tiếng thông báo của hệ thống đúng giờ vang lên:
【 Chúc mừng Đội Điên Trốn tìm được một điểm vật tư cỡ lớn, kích hoạt thành công trò chơi “Hoang mạc vật tư tranh đoạt chiến phiên bản nâng cấp”! 】
【 Vòng chơi này sẽ dịch chuyển tất cả người chơi còn sống đến vị trí của Đội Điên Trốn, tiến hành quyết đấu 1 chọi 1 trong thời gian giới hạn bên trong vùng giới hạn ánh sáng xanh. 】
【 Người chơi có thể chọn trước đối thủ muốn quyết đấu, thời gian quyết đấu là 60 giây. 】
【 Nếu tấn công thành công, thành viên tiểu đội đó bị trừ 1 điểm sinh mệnh, thì có thể cướp đoạt một phần vật tư; thành viên tiểu đội đó bị trừ 2 điểm sinh mệnh, thì có thể cướp đoạt hai phần vật tư. 】
【 Xin lưu ý, trong trò chơi này, người chơi phát động tấn công không cần tiêu hao giá trị sinh mệnh. 】
Hệ thống làm việc rất nhanh, vừa dứt lời, 754 người chơi ngoài Đội Điên Trốn đã được dịch chuyển tới toàn bộ.
【 Mời các vị người chơi xác định đối thủ muốn quyết đấu trong vòng 30 giây, sau khi chọn đối thủ không thể thay đổi. 】
Bốn người Tùy Thất bị nhốt trong vùng giới hạn ánh sáng xanh, chờ các người chơi lựa chọn.
“Con bé kia sức lực rất lớn, khó đối phó lắm, đừng chọn nó.”
“Thẩm Úc ra tay quá tàn nhẫn.”
“Roi của Tả Thần cũng quất rất rát.”
“Mấy người này, hình như chỉ có Tùy Thất là sức chiến đấu kém nhất, tôi chọn cô ta.”
“Nhưng Tùy Thất nhiều vật tư, hơn nữa hay dùng chiêu trò quái đản, khó đề phòng lắm.”
“Tôi vẫn chọn Tùy Thất thôi, chỉ cần làm cô ta mất vài điểm sinh mệnh là được.”
“Cậu nói cũng phải.”
Cuối cùng, trước vùng giới hạn ánh sáng xanh của Tùy Thất xếp thành một hàng dài, có tới 324 người chơi đứng đó.
Số người chơi chọn Tả Thần và Thẩm Úc xấp xỉ nhau, mỗi người hơn 100 vị.
Người chọn Muội Bảo ít nhất, chỉ có hơn mười người.
Tùy Thất: ………… Mấy người này thật sự hơi quá đáng rồi đấy.
--------------------------------------------------