Khóe miệng Tùy Thất cong lên, nghiêng đầu hôn lên má anh một cái: “Biết rồi.”
Các hộp mô hình rất nhanh đã được mở hết, Muội Bảo, Tả Thần, Thẩm Úc, Đô So và Ivan mỗi người đều có hai cái.
Muội Bảo nâng niu hai mô hình nhỏ của mình, mắt cười cong cong khoe với Tùy Thất: “Tùy tỷ chị xem, đáng yêu không?”
Gu thẩm mỹ của người thiết kế mô hình rất tốt, dù là Muội Bảo mặc đồ game màu đen hay Muội Bảo mọc tai sóc và đuôi đều dễ thương muốn xỉu.
Tùy Thất nhìn thoáng qua liền muốn nâng hai cái mô hình đó trong lòng bàn tay hôn mấy cái.
Cô cười nhéo má Muội Bảo: “Rất đáng yêu, nhưng vẫn kém hơn người thật.”
Muội Bảo cong mắt, cười rất vui vẻ.
Ivan không ngờ mình cũng có quà, nó nháy đôi mắt sao tinh tinh nhìn Liên Quyết, thâm tình nói: “Chờ tôi từ chức chỗ chủ nhân xong, có thể đến nhà ngài làm việc không? Lương lậu dễ thương lượng.”
Tùy Thất: “…………”
Ivan nhà cô cũng biết tính toán cho bản thân ghê, nhanh như vậy đã tìm được chủ nhân đời tiếp theo rồi.
Liên Quyết vỗ nhẹ cái đầu tròn của Ivan: “Nơi này sau này chính là nhà tôi.”
Ivan: (O—O)
“Ha ha ha ha ha!”
Tùy Thất và Muội Bảo cười ầm lên.
Ivan tức giận xoay hai vòng, ôm hai cái mô hình của mình chạy về phòng ngủ.
Ý cười trong mắt Tùy Thất chưa tan, cô dùng đầu ngón tay móc lấy cằm Liên Quyết lắc lắc: “Nói không sai.”
Liên Quyết thuận thế giơ tay ôm eo cô: “Vậy có thưởng không?”
Tùy Thất cúi đầu nhìn Muội Bảo bên cạnh, Muội Bảo bắt gặp ánh mắt cô, lập tức dùng hai cái mô hình nhỏ che kín mắt mình, còn bổ sung thuyết minh: “Em không nhìn thấy gì nha ~”
Tùy Thất bị sự đáng yêu của cô bé đ.á.n.h gục, rời khỏi lòng Liên Quyết, nâng mặt cô bé hôn vài cái.
Muội Bảo bị hôn đến nhột, cười ngã vào lòng Tùy Thất.
Các cô cười đùa một lát, cất hết các mô hình đã mở vào hộp.
Tùy Thất đưa hộp cho Muội Bảo: “Mang mấy mô hình này về phòng em đi, chờ Thần ca và Thẩm ca tới rồi cho họ xem sau.”
Muội Bảo ngoan ngoãn gật đầu, ôm mô hình về phòng ngủ, một lát sau lại chạy về phòng khách, cầm lấy pate sữa dê của Phúc Bảo đi vào phòng mèo con.
Cuốn Ca cũng vẫy đuôi, đi theo vào xem mèo con.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-677-bo-suu-tap-tuy-that-hen-ho-theo-yeu-cau.html.]
Liên Quyết lấy túi hành lý đựng đồ dùng cá nhân của mình ra khỏi thùng hàng.
Tùy Thất dẫn anh về phòng ngủ của mình, giới thiệu sơ qua bố cục phòng ngủ.
Liên Quyết nghe xong liền xách túi hành lý đi đến tủ quần áo, lấy quần áo của mình ra, từng cái treo bên cạnh quần áo của cô.
Treo xong quần áo lại đi vào phòng tắm, treo khăn mặt của mình bên cạnh khăn mặt của cô, đặt cốc đ.á.n.h răng của mình bên cạnh cốc đ.á.n.h răng của cô, mỹ phẩm dưỡng da cũng phải đặt sát vào đồ của cô.
Từ phòng tắm đi ra, Liên Quyết lại đi đến mép giường, đặt một chiếc đèn ngủ hình đám mây lên tủ đầu giường.
Đặt xong đèn ngủ, anh đi trở về bên cạnh Tùy Thất, lấy từ trong túi hành lý ra một hộp gỗ nhỏ đóng gói tinh xảo, mở nắp hộp.
Năm mô hình đáng yêu lại linh động xuất hiện trước mắt Tùy Thất.
Các mô hình được chia thành hai hàng trên dưới. Hàng trên đặt ba mô hình đơn của cô. Từ trái sang phải lần lượt là cô mặc đồ game màu đen, cô ở dạng người cá và cô ở dạng Huyết Tộc Chi Chủ.
Hàng dưới là hai mô hình đôi của cô và Liên Quyết, bên trái là cô đè Liên Quyết trên ghế sô pha đơn hôn cưỡng bức, bên phải là cô và Liên Quyết ngồi trên ghế ôm hôn, trong tay Liên Quyết còn cầm một chiếc ô che nắng.
Độ hoàn nguyên cực kỳ cao.
Tùy Thất quý trọng vuốt ve từng mô hình, món quà này thật sự rất dụng tâm, cô cũng rất thích.
Đầu ngón tay lướt qua đỉnh chiếc ô, cô cười nhìn Liên Quyết: “Anh khéo tặng quà thật đấy.”
Ánh mắt Liên Quyết nhìn cô rất nhẹ nhàng: “Thích không?”
Tùy Thất không trả lời, chỉ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh: “Muốn thưởng gì nào?”
Liên Quyết nói: “Em cho tôi cái gì, tôi lấy cái đó.”
Tùy Thất hai tay nâng mặt anh nói: “Vậy ngày mai đi hẹn hò với em.”
Liên Quyết dán vào môi cô hôn nhẹ: “Ngày mai có hai cuộc họp quan trọng, ngày kia được không?”
Tùy Thất gật đầu: “Được.”
Thời gian của cô tương đối tự do, lúc nào cũng được.
Giọng Liên Quyết mang theo ý cười: “Chúng ta đi đâu hẹn hò?”
Tùy Thất hỏi anh: “Anh có nơi nào muốn đi không?”
Liên Quyết nói: “Cùng em đi đâu cũng được.”
Tùy Thất lại hôn lên miệng anh một cái: “Vậy ngày kia anh cứ nghe theo sự sắp xếp của em đi.”
Liên Quyết cười trả lời: “Được.”
--------------------------------------------------