Những người phía sau vẫn giữ nguyên đội hình.
Sắc mặt Lam Côn lúc đỏ lúc xanh, vô cùng đặc sắc.
Quách Thành và Phương Hằng toàn thân khoan khoái, cười sảng khoái lên xe vật tư.
Xếp xong vật tư, mọi người đã đông đủ.
Trần Tự nhấn ga, nhanh ch.óng rời khỏi nơi tụ tập của đám rác rưởi Vòm Trời.
Quách Thành và Phương Hằng kéo tấm ngăn ra, khen ngợi mấy người Tùy Thất một trận.
Trong giọng nói của Phương Hằng không giấu được nụ cười: “Các cậu lợi hại thật, đám người Thánh Quang kia hoàn toàn thất bại, thật là hả hê.”
Quách Thành nói tiếp: “Bọn chúng chuyên đi theo sau người khác để cướp vật tư, cướp xong là chạy, còn quay lại mắng chúng ta không có bản lĩnh. Chúng ta ăn nói vụng về cũng không mắng lại được, tức c.h.ế.t đi được.”
“Lần này các cậu thật sự đã giúp chúng ta trút giận.”
Tả Thần xua tay: “Cũng không chỉ vì các anh đâu, tổ chức Vòm Trời làm việc không ra gì, chúng tôi cũng ngứa mắt.”
“Sau này gặp lại người của Thánh Quang, tôi thấy một lần đ.á.n.h một lần.”
“Ngưu Nhị Hoa, người máy nhà ngươi cũng thú vị đấy.” Quách Thành hứng thú nhìn Tả Thần: “Nói chuyện cứ như người thật, không có chút cảm giác máy móc nào.”
Tả Thần thầm nghĩ: Các người, những dữ liệu trong thế giới ảo này, cũng rất chân thật, không nhìn ra chút dấu vết giả tạo nào.
Hắn hất cằm: “Hệ thống ngôn ngữ của tôi tương đối cao cấp.”
Quách Thành gật đầu tán thành: “Đúng vậy.”
Nói xong lại hỏi: “Các cậu cũng ngứa mắt tổ chức Vòm Trời à?”
Thẩm Úc trước khi Tả Thần trả lời, hỏi ngược lại: “Các anh cũng vậy sao?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-274.html.]
Quách Thành trầm giọng nói: “Tổ chức Vòm Trời chuyên làm những chuyện ghê tởm, tên y quan Lôi Ngẩng của bọn chúng còn là một kẻ biến thái thích mổ sống người để mua vui.”
Hắn hạ thấp giọng: “Gần đây có tin đồn Lôi Ngẩng bị người ta g.i.ế.c rồi, không biết là thật hay giả.”
Tùy Thất ngồi ở ghế phụ gãi gãi ch.óp mũi: Thật không thể thật hơn.
Cô lẳng lặng chuyển chủ đề: “Cái thằng tóc xanh vừa rồi nói về cuộc thi thu thập vật tư ba bên là gì vậy?”
Phương Hằng giải thích: “Lý do cấp trên đưa ra là để tích hợp tài nguyên, giảm lãng phí và xung đột giữa ba căn cứ.”
“Bên nào thắng cuộc thi sẽ sáp nhập các đội thu thập vật tư khác.”
Thẩm Úc nghi ngờ hỏi: “Cấp trên?”
Phương Hằng giải đáp: “Chính là Liên Minh Vĩnh Tự. Hắc Kiêu, căn cứ Người Sống Sót, Vòm Trời, Tinh Khải và tất cả các căn cứ lớn hiện có đều thuộc quyền quản lý của liên minh.”
Quách Thành nói với giọng điệu trịnh trọng: “Cuộc thi thu thập vật tư lần này liên quan đến sự tồn vong và tôn nghiêm của Thương Quạ, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua.”
Tùy Thất nhân cơ hội hỏi: “Nếu chúng tôi vượt qua khảo hạch, có thể tham gia cuộc thi này không?”
Quách Thành nói thật: “Theo lý thì đội mới không được tham gia, nhưng thực lực của các cậu rất mạnh, tôi nghĩ có cơ hội.”
“Nếu để chúng tôi tham gia, hạng nhất của cuộc thi sẽ chỉ thuộc về Thương Quạ.” Tùy Thất nói với giọng chắc chắn.
Quách Thành hỏi lại: “Tự tin vậy sao?”
Tùy Thất cười đáp: “Đó là đương nhiên.”
Tìm vật tư chính là sở trường của cô.
Quách Thành nói: “Các cậu có thể tham gia cuộc thi hay không tôi không chắc, nhưng chắc chắn có thể trở thành thành viên chính thức của Thương Quạ.”
Tùy Thất vội hỏi: “Sau khi trở thành thành viên chính thức, cũng được bao ăn bao ở và có lương không?”
Quách Thành cười sảng khoái: “Đương nhiên, ăn miễn phí ở nhà ăn công nhân, ký túc xá là phòng bốn người, điều kiện rất tốt.”
--------------------------------------------------