Tám người cùng nhau đi về phía phi thuyền.
Tùy Thất vừa đi vừa hỏi: “Sau khi trò chơi kết thúc, các cậu có dự định gì không?”
Tả Thần hỏi lại: “Chị có ý tưởng gì?”
Tùy Thất nói: “Tôi định đi du lịch tinh tế một chuyến, rồi suy nghĩ kỹ về hướng nghề nghiệp sau này.”
Nghĩ đến một chuyến du lịch tốt đẹp sắp bắt đầu, cô liền vô cùng phấn khích.
Thẩm Úc một câu lại trực tiếp kéo cô về thực tại: “Chị không định về trường đi học à?”
Tùy Thất: “...”
Dựa!
Đi học?!
Cô hoàn toàn quên mất mình vẫn còn là một học sinh.
Tùy Thất, sinh viên năm ba của học viện Mobius.
Sau khi xin nghỉ phép xong, trường học không gửi thêm tin tức nào cho cô, cô đã quên mất thân phận học sinh của mình.
Cho nên, cô vừa ra khỏi trò chơi đã phải vào trường học?
Cô có thể thích nghi với cuộc sống học đường không?
Mấy giờ bắt đầu học?
Có học lúc tám giờ sáng không?
Có phải thi không?
Khi nào được nghỉ?
Trong đầu cô lúc này toàn là câu hỏi, lên phi thuyền mà mày vẫn còn nhíu c.h.ặ.t.
Thẩm Úc ngồi đối diện cô, hỏi: “Nghĩ gì vậy, nghiêm túc thế?”
Tùy Thất dùng ngón tay day giữa hai lông mày, nhìn về phía anh và Tả Thần: “Các cậu đều phải về trường đi học à?”
Hai người đồng thời gật đầu.
Tả Thần nói: “Vừa hay học kỳ mới sắp bắt đầu, phải về đi học lại thôi.”
Học kỳ mới?
Tùy Thất nhìn ngày trên quang não, ngày 28 tháng 12.
Cô chớp chớp mắt, hỏi: “Học kỳ mới của các cậu khi nào bắt đầu?”
Tả Thần: “Tôi và Thẩm ca đều là ngày 1 tháng 1.”
?
Vừa qua năm mới đã đi học?
Tinh cầu Tắc Kéo cũng không như vậy, tháng 3 mới bắt đầu học kỳ mới.
Tùy Thất hỏi thẳng: “Ngày 1 tháng 1 đã khai giảng, các cậu không đón năm mới à?”
Tả Thần đáp lại cô: “Chị nói là giao thừa à?”
“Chỗ chúng tôi tháng 10 đã bắt đầu nghỉ, nghỉ dài ba tháng, đón xong năm mới là khai giảng luôn.”
Tùy Thất: “...”
Lần đầu tiên nghe nói đến kỳ nghỉ dài ba tháng.
Thôi được, ngày 1 tháng 1 khai giảng cũng là hợp lý.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-646.html.]
Muội Bảo chống khuỷu tay lên chiếc bàn nhỏ giữa ghế, hai tay chống cằm: “Nếu Thần ca và Thẩm ca về trường, có phải chúng ta sẽ không thể thường xuyên gặp nhau không?”
Tả Thần đáp lại cô bé: “Không đâu, cuối tuần nào cũng có thể gặp.”
Muội Bảo đưa ngón tay út ra: “Vậy ngoéo tay, nhất định phải gặp nhau mỗi tuần.”
Tả Thần và Thẩm Úc đều ngoéo tay với cô bé.
Nói đến chuyện đi học, Tùy Thất đột nhiên nghĩ đến: “Muội Bảo có phải cũng đang học tiểu học không?”
Muội Bảo lắc đầu: “Em chưa học tiểu học, chỉ có bằng mẫu giáo thôi.”
Tùy Thất không hiểu hệ thống giáo d.ụ.c ở đây.
Lúc cô chín tuổi, hình như đã học lớp ba tiểu học rồi.
Nhưng Muội Bảo không học tiểu học cũng tốt, vừa hay để cô bé đến tinh cầu Tắc Kéo học.
Muội Bảo hai tay tán thành: “Em có thể!”
Thẩm Úc nói: “Vậy phải chuyển hộ khẩu của Muội Bảo đến tinh cầu Tắc Kéo nữa.”
Tùy Thất vỗ tay: “Được chứ, có thể chuyển thẳng hộ khẩu của Muội Bảo sang tên tôi.”
Thẩm Úc tán thành đề nghị của cô: “Quy trình chắc sẽ rất phức tạp, nhưng có thể thử xem.”
“Tinh cầu Tắc Kéo của các chị cuối tháng ba mới bắt đầu học kỳ mới, thời gian cũng khá dư dả, nếu thuận lợi, Muội Bảo sang năm là có thể nhập học.”
Muội Bảo nhìn về phía Tùy Thất, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ.
Tùy Thất ôm mặt cô bé véo véo: “Không sợ phiền phức, về rồi chúng ta sẽ bắt đầu chuyển hộ khẩu, tìm trường học.”
Phi thuyền nhanh ch.óng đến tinh cầu Tắc Kéo.
Trước khi xuống phi thuyền, robot đã thu lại quang não của ban tổ chức, trả lại quang não cá nhân cho họ.
Bốn người Tùy Thất đeo quang não, xuống phi thuyền, lên phi thuyền cá nhân trở về biệt thự.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tắm rửa đ.á.n.h răng, thay quần áo sạch sẽ.
Thẩm Úc, Tả Thần và Muội Bảo đang ngủ bù trong phòng ngủ.
Tùy Thất ngồi trên sofa tầng một, trò chuyện với Ivan đã xa cách 21 ngày.
Ivan cong hai con mắt điện t.ử, cười tủm tỉm ngồi xuống bên cạnh Tùy Thất.
Nó dùng hai cánh tay máy che đi khuôn mặt to bằng quả trứng, ngượng ngùng nói: “Chủ nhân, chị và người bạn họ Liên kia, hôm qua trong trò chơi nóng bỏng thật đấy ~”
Tùy Thất: “...”
Cô từ từ nhắm mắt lại, ấn vào cái đầu vỏ trứng của nó: “Ngươi bắt đầu xem từ khi nào?”
“Chính là tháng này ạ, tôi ở một mình buồn chán quá, nên lên mạng xem tư thế oai hùng của chị khi chơi game.”
Nó nói đến đây cười hì hì hai tiếng: “Không ngờ vừa tìm đã tìm thấy video CP của chị và Liên ca.”
“Video đó làm hay quá, ngọt quá, cuốn quá, tôi xem một cái là ship luôn hai người.”
Tùy Thất: Fan CP vậy mà lại ở ngay bên cạnh mình?
Cô b.úng vào đầu Ivan một cái: “Gửi cho tôi cái video ngươi xem đi.”
Cô muốn xem nó cuốn đến mức nào.
“Dạ được.”
Nó nhanh ch.óng truyền video đến quang não của Tùy Thất, hai con mắt điện t.ử đều biến thành hình trái tim nhỏ, nói năng bạo dạn: “Khi nào hai người kết hôn ạ?”
Tùy Thất bật cười, cô và Liên Quyết còn chưa bắt đầu yêu đương, đã bị robot nhỏ thúc giục kết hôn.
Cô véo vào cái miệng điện t.ử của Ivan một cái: “Ngươi nói nhiều quá, im đi.”
--------------------------------------------------