“Đỡ hơn nhiều rồi, để chị canh lửa, em mau đi ngủ đi.”
Muội Bảo ngoan ngoãn vâng một tiếng, dụi đôi mắt cay xè chui vào t.h.ả.m lông, ngủ say sưa.
Giấc này Tùy Thất ngủ rất sâu, khi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng, cơn sốt đã lui hoàn toàn.
Ba người Tả Thần, Thẩm Úc và Muội Bảo đang ngồi trước đống lửa hầm canh cá.
“Tùy tỷ, lại đây ngồi nè.” Muội Bảo dịch sang bên cạnh, chừa ra vị trí bên người, Tùy Thất híp mắt đi qua ngồi xuống.
Thẩm Úc đưa cho nàng một tờ khăn giấy thấm nước ướt, nàng nhận lấy lau mặt, tỉnh táo hẳn.
Tả Thần lại đưa nước ấm qua: “Súc miệng cái rồi chuẩn bị ăn cơm.”
“Được.” Nàng đi đến góc súc miệng xong, lại ngồi về chỗ cũ, lấy bánh bột ngô hôm qua ra bẻ, bốn người gặm bánh, ăn thịt cá, uống canh cá, ăn uống no nê.
Tám giờ, thẻ tạo vật tư đúng giờ làm mới.
Lần này Tùy Thất không mở ra vật tư đặc biệt nào, nhận được bấm móng tay *1, trứng gà *1, băng cá nhân *1, nước lê tươi 500ml *1 chai.
Tả Thần rốt cuộc cũng mở ra được món đồ mình biết dùng: Một hộp kim băng.
Muội Bảo lại mở ra một con thú bông ch.ó béo màu đen siêu to khổng lồ.
Thẩm Úc mở ra một đôi tất len.
Hôm nay nhiệt độ đã xuống âm, lạnh hơn hôm qua, Tùy Thất cảm thấy bộ tứ Điên Trốn rất cần mấy cái mũ để bảo vệ cái sọ não vừa mới sốt xong.
Nàng nhìn hộp kim băng của Tả Thần và thú bông của Muội Bảo, linh quang chợt lóe, móc d.a.o gấp từ trong túi trang bị ra: “Để chị làm cho chúng ta mấy cái mũ.”
Một lát sau, ch.ó béo màu đen biến thành ch.ó gầy màu đen, vải dệt khắp lưng nó đã biến mất toàn bộ, mà trên đầu bốn người Đội Điên Trốn đã có thêm mũ bông màu đen được cố định bằng kim băng, trên cổ cũng có thêm khăn quàng cổ màu đen.
Tùy thợ may thập phần hài lòng với tay nghề của mình: “Không tồi.”
Muội Bảo nhiệt liệt ủng hộ: “Ấm quá đi, em thích lắm.”
Tả Thần bình luận sắc sảo: “Không hề thua kém cái mũ xấu xí của ông cụ 87 tuổi nhà hàng xóm tôi.”
Thẩm Úc lập tức tiếp lời: “Không muốn thì đưa tôi, tôi có thể đội hai cái.”
“Không.”
Lúc này, trên giao diện livestream của Đội Điên Trốn, làn đạn sôi nổi cầu xin "cheap moment":
【 Cái mũ với khăn quàng cổ này xấu lạ xấu lùng, @Tinh Ô, áp lực dồn về phía các người đấy, mau ra mắt mẫu giống Đội Điên Trốn đi. 】
【 Kim băng thời thượng ghê, tôi u mê rồi, xin Tinh Ô lúc làm đừng có bỏ sót chi tiết này. 】
【 Vừa nghĩ kim băng với thú bông chẳng có tác dụng gì, giây tiếp theo đã làm ra mũ với khăn quàng cổ, không hổ là Thí tỷ của tôi. 】
【 Chỉ cần tư tưởng không thông tắc, biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn. 】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-28-tuy-may-va-tro-tai-thoi-trang-mua-dong-cua-doi-dien-tron.html.]
【 Tiểu đội toàn bệnh tật ốm yếu bị người ta coi thường cư nhiên sống đến ngày thứ ba, cảm động rớt nước mắt. 】
【 Giờ tôi chẳng thèm xem Đội Liên Quyết nữa, ngày nào cũng cắm rễ ở phòng live của Đội Điên Trốn, xem bọn họ tụ tập bên đống lửa cùng nhau ăn cơm, cảm thấy ấm áp ghê. 】
【 Tôi cũng thế, cảm giác chữa lành thực sự. 】
【 Không sao đâu, chữa lành không được bao lâu nữa đâu, sắp đến ngày thứ bảy rồi, cách cảnh tượng người chơi loạn đấu cướp vật tư cũng không còn xa. 】
【 Quên béng vụ này, Đội Điên Trốn toàn một đám già trẻ bệnh tật thế này sao đ.á.n.h lại mấy người chơi hung tàn kia. 】
【 Muội Bảo đáng yêu của tôi, tuy rằng có cả đống sức lực, nhưng bé nó mới chín tuổi à, sao tranh lại người khác. 】
【 Hu hu hu, lo lắng quá. 】
……
Có mũ và khăn quàng cổ hỗ trợ, ngày sinh tồn thứ ba, bộ tứ Điên Trốn đi đường cả ngày tuy vẫn bị lạnh thành ngốc t.ử, nhưng không ai bị sốt lại.
Buổi tối vẫn như thường lệ tìm hang đá nghỉ ngơi, nhóm lửa hầm canh cá, tiêu thụ hết đồ ăn thức uống mở ra trong ngày, ngủ dậy lại tiếp tục lên đường.
Nhân sĩ tụt đường huyết Tả Thần, cứ mệt là c.ắ.n kẹo, trước sau theo sát bước chân đồng đội, không bị ngất xỉu.
Ngày sinh tồn thứ tư trên Tinh cầu Đá Ráp, nhiệt độ giảm xuống -9℃ đến 0℃.
Tùy Thất nhận được vật tư: Bàn chải đ.á.n.h răng set 4 cái *1, cơm nắm *1, t.h.u.ố.c xịt chữa trị v·ết th·ương *1, nước táo 500ml *1.
Thẩm Úc nhận được vật tư: Áo giữ nhiệt màu tím. (Bị Tả Thần cướp lấy mặc vào)
Tả Thần nhận được vật tư: Cái xẻng *1
Muội Bảo nhận được vật tư: Thú bông cừu siêu to khổng lồ *1
Tùy Thất giữ lại bàn chải đ.á.n.h răng, còn lại thu hết vào kho hàng tùy thân.
Nàng tiếp tục click mở trung tâm giao dịch, đang định hỏi Tống Diễn có kem đ.á.n.h răng không, liền thấy Đội Tảng Sáng đăng lên một chai nước khoáng 500ml và một chai nước chanh 300ml, thanh lý hàng tồn.
Đội Làm Phiên Hoang Dã đăng lên một gói khăn giấy rút và một cái màn thầu trắng to, còn thiếu một cái màn thầu.
Tùy Thất click vào khung chat với Tống Diễn của Đội Làm Phiên Hoang Dã, lễ phép hỏi: “Xin hỏi cậu có kem đ.á.n.h răng không? Có thì dùng cái màn thầu còn thiếu kia đổi.”
Cốt Chất Sơ Tống: “Có, tôi chuyển cho cô.”
Thất Tiên Nữ Bán Đuốc: “Được rồi, thanh toán xong nhé.”
Bốn người sau khi có bàn chải và kem đ.á.n.h răng, chải răng suốt năm phút mới tiếp tục lên đường.
Ngày sinh tồn thứ năm trên Tinh cầu Đá Ráp, nhiệt độ giảm xuống -14℃ đến -5℃, số người bị loại trừ tăng lên hơn 25,6 triệu.
Đội Điên Trốn quấn t.h.ả.m lông, gian nan đi tới trong gió lạnh thấu xương, cứ cách một giờ lại phải dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm, bổ sung thể lực.
5 giờ 10 phút chiều, Thẩm Úc ngoài ý muốn phát hiện biển báo ‘Cách Thành Minh Phong 60 km’.
--------------------------------------------------