Tùy Thất có chút cạn lời: “Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta vui mừng?”
Mạnh Kiêu: “……”
Sắc mặt hắn chợt xanh chợt trắng: “Cho dù tao bị loại trừ, đồng đội của tao cũng sẽ dẫn theo những người chơi Huyết tộc khác tiếp tục tới cướp m.á.u của mày.”
“Cái này ngươi yên tâm, ta sẽ rất nhanh đưa bọn họ đi gặp ngươi.” Tùy Thất cười nhạt, “Một đứa cũng sẽ không thiếu.”
Mạnh Kiêu ngẩn ngơ nhìn cô: “Mày, mày thật tàn nhẫn.”
Cô cười càng thêm xán lạn: “Ta thích nhất là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.”
Mạnh Kiêu: “……”
Hắn rất nhanh liền bị nhân viên công tác đưa đi.
Thẩm Úc đang lâm vào đ.á.n.h nhau kịch liệt, khi nghe thấy tiếng cảnh báo bị loại trừ trên quang não cũng ngừng chiến đấu, thu hồi roi độc màu tím đen và khói độc quanh thân, trở về bên cạnh ba người Tùy Thất.
Các người chơi Huyết tộc thoát khỏi roi độc tứ tán chạy trốn.
Tả Thần cười khen Thẩm Úc: “Anh Thẩm dũng mãnh quá, lấy một địch mười.”
Tùy Thất cũng hùa theo nói: “Đánh sướng không?”
“Không sướng lắm.” Thẩm Úc xoay cổ tay, “Bọn họ quá yếu, đ.á.n.h không đã ghiền.”
Tả Thần dùng sức ôm vai anh: “Là do anh Thẩm quá mạnh thôi.”
Bùi Dực hùa theo nói một câu: “Các cậu đều rất mạnh.”
Muội Bảo cười hì hì: “Em cũng thấy thế.”
Tả Thần ném cho Bùi Dực một ánh mắt tán thưởng: “Câu này thì không sai.”
Tùy Thất khôi phục bản sắc tự luyến: “Sự thật rõ ràng thì không cần nói nhiều.”
Bùi Dực chỉ vào hoa thủy tiên trong lòng mình, nói: “Hoa này thật sự nên tặng cho các cậu.”
Tùy Thất nháy mắt đã hiểu: “Cậu ta đang khen chúng ta tự luyến đấy.”
Tả Thần duỗi tay nhận hoa: “Thủy tiên đưa đây.”
Bùi Dực gạt tay hắn ra.
Tả Thần ôm tay ngã vào vai Thẩm Úc: “Anh Thẩm, Bùi ngốc đ.á.n.h em.”
Thẩm Úc phối hợp cúi đầu, thổi thổi tay cho hắn.
Mấy người có mặt đều bật cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-628-diem-danh-am-sat-tien-vong-tung-dua-mot.html.]
Không khí căng thẳng chậm rãi tan đi, tâm trạng tám người đều dần dần thả lỏng.
Bọn họ thu v.ũ k.h.í, lấy giường của mình ra, nằm trên nệm êm nghỉ ngơi.
Tùy Thất ngồi trong quan tài, Tả Thần, Thẩm Úc và Muội Bảo ngồi trên giường công chúa, thò đầu nhìn về phía màn hình huyền phù màu lam sau lưng con sứa.
Tả Thần duỗi tay gạt danh sách, hỏi: “Ám sát đứa nào trước?”
Tùy Thất nhìn hai màu đỏ xanh trên danh sách, trả lời: “Màu lam tha, màu đỏ tùy tiện chọn.”
Tả Thần thu tay về, để Tùy Thất chọn.
Tùy Thất trực tiếp bắt đầu điểm mặt chỉ tên trên danh sách, trúng ai thì người đó chịu.
【 Người chơi Tùy Thất tiêu hao 10 giá trị sinh mệnh, ám sát người chơi Trương Nhất Minh. 】
【 Người chơi Tùy Thất tiêu hao 10 giá trị sinh mệnh, ám sát người chơi Leo. 】
【 Người chơi Tùy Thất tiêu hao 10 giá trị sinh mệnh, ám sát người chơi Phan Giảo. 】
…………
Tiếng thông báo của phía chính phủ vang vọng bầu trời.
Sau khi Tùy Thất liên tiếp ám sát hơn hai mươi người chơi, cô dựa ra sau: “Mệt rồi, nghỉ một lát rồi làm tiếp.”
Tả Thần, Thẩm Úc và Muội Bảo có lòng muốn giúp cô, nhưng Sứa Bảo Hộ chỉ có Tùy Thất mới chỉ huy được.
Bọn họ chỉ có thể bóp vai, xoa ngón tay cho Tùy Thất.
Tả Thần cảm thán: “May mà có quan tài có thể hồi phục giá trị sinh mệnh, bằng không thì dùng không nổi Sứa Bảo Hộ.”
Tùy Thất sâu sắc cảm thấy tán đồng.
Kỳ thật cô cũng không muốn đuổi tận gi·ết tuyệt, nhưng nhiệm vụ cá nhân của những người chơi Huyết tộc này là phải lấy được m.á.u của cô, chỉ cần bọn họ không bị loại, thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách tới đ.á.n.h lén cô.
Nhưng cô thật sự khó gi·ết, bọn họ tất nhiên sẽ đ.á.n.h chủ ý lên ba người Tả Thần và Đội Săn Hoang.
Cô không muốn để bạn bè vì duyên cớ của mình mà lâm vào hiểm cảnh, ai cũng không thể đảm bảo lần nào cũng có thể hóa hiểm vi di.
Vẫn là sớm chút tiễn những người chơi Huyết tộc đó ra khỏi cuộc chơi cho thỏa đáng, cô phải hộ bạn bè chu toàn.
Tùy Thất nghỉ ngơi một lát, tiếp tục điểm mặt chỉ tên.
Thông báo ám sát trên bầu trời Hành tinh Huyễn Du vang mãi đến 10 giờ rưỡi mới ngừng.
Không phải là ám sát xong rồi, mà là Tùy Thất buồn ngủ.
Hơn 4 tiếng đồng hồ ám sát hơn 500 người chơi, còn hơn 300 người đang chờ ám sát.
--------------------------------------------------