【 Đội Điên Trốn khi nào lại tổ chức họp fan thế, muốn gặp người thật quá đi. 】
【 Cầu mở họp fan! 】
【 Cùng cầu! 】
【 Tôi cũng cầu! 】
Sau đó là một loạt bình luận cầu xin mở buổi họp mặt fan.
Mắt điện t.ử của Ivan cười thành hình trăng non: “Chủ nhân, fan của ngài thật là nhiệt tình như lửa.”
Tùy Thất cũng cảm thấy fan của mình đáng yêu: “Sau này có rảnh sẽ làm thêm một buổi gặp mặt nữa.”
Muội Bảo cũng tỏ vẻ đồng ý: “Được ạ, gặp mặt tuy hơi mệt nhưng vẫn rất tuyệt.”
Tùy Thất cười nhéo má cô bé, giơ tay gỡ cánh hoa tú cầu rơi trên đầu cô bé xuống.
Hoa tú cầu trong vườn đang nở rộ, cánh hoa theo gió nhẹ nhàng lay động, hương thơm lòng người. Bên cạnh Tùy Thất là đóa tú cầu màu hồng phấn nở cực đẹp, cô dùng quang não chụp một tấm, gửi cho Liên Quyết.
Kèm dòng chữ: “Hoa tú cầu nở rất đẹp, khi nào anh qua ngắm hoa?”
Tốc độ trả lời tin nhắn của Liên Quyết trước nay vẫn rất nhanh: “Chiều mai sẽ qua, mang theo cả Cuốn Ca nữa.”
Tùy Thất: “Ok, chờ hai người.”
Nửa tháng nay cô và Liên Quyết cũng gặp mặt vài lần, nhưng cô tập trung vào việc cập nhật sổ tay sinh tồn hoang tinh nên thời gian ở chung với anh khá ít.
Hiện tại bận xong rồi, cuối cùng cũng có thời gian hảo hảo bồi bạn trai.
Tuy nhiên, hôm nay còn có một việc quan trọng phải làm —— cùng Muội Bảo đi thăm trường.
Cô đã chọn ra bốn trường từ mười trường mà Ivan lọc cho Muội Bảo, hẹn trước thời gian tham quan, hôm nay muốn đích thân đi xem.
Các cô ăn sáng trong vườn hoa, 9 giờ đúng giờ xuất phát.
9 giờ rưỡi, hai người đúng giờ đến ngôi trường đầu tiên, Học viện Lymir.
Nó là trường tiểu học cao cấp xếp hạng thứ hai ở Tinh cầu Secla, nổi tiếng với nền giáo d.ụ.c tinh anh trác tuyệt. Trong trường có học sinh đến từ hơn hai trăm tinh cầu khác nhau, vô cùng quốc tế hóa.
Giáo viên tiếp đãi Tùy Thất và Muội Bảo cũng rất chuyên nghiệp, dùng thiết bị trình chiếu thực tế ảo giới thiệu chi tiết bố cục và triết lý giáo d.ụ.c của trường, giải đáp hoàn hảo các câu hỏi của họ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-672-chon-truong-cho-muoi-bao-hoc-vien-thung-lung-co-xanh.html.]
Trường thì tốt, nhưng bầu không khí tổng thể quá mức nghiêm túc, Muội Bảo không thích lắm. Tùy Thất cũng không hài lòng lắm, cô vẫn hy vọng cuộc sống tiểu học của Muội Bảo có thể vui vẻ một chút, không cần áp lực học tập quá lớn.
Các cô ngồi lên phi hành khí, rất nhanh đến ngôi trường thứ hai, Học viện Monte.
Trường này được rất nhiều phụ huynh hết lòng đề cử, Tùy Thất và Muội Bảo cũng coi như là mộ danh mà đến. Nhưng sau khi tham quan thực tế mới phát hiện, lý do trường này được yêu thích là vì vô cùng coi trọng thành tích học sinh, quản lý cực kỳ nghiêm khắc, thời gian ăn ngủ đều chính xác đến từng giây.
Học sinh lớp một tiểu học đã phải thi tuần và thi tháng, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, bài tập về nhà còn rất nhiều.
Tùy Thất và Muội Bảo nghe xong liền chạy trối c.h.ế.t khỏi trường.
Ngôi trường thứ ba áp lực học tập không lớn, nhưng bầu không khí tổng thể lại quá mức rời rạc, cảm giác không quan tâm lắm đến các phương diện của học sinh.
Tùy Thất và Muội Bảo đi thăm trường đến mức mặt mày ủ rũ.
Khi đến ngôi trường thứ tư, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên âm u, vô cùng phù hợp với tâm trạng hai người.
Các cô bước vào cổng trường với bước chân vô cùng chậm chạp.
Muội Bảo khẽ thở dài: “Khó quá đi Tùy tỷ.”
Tùy Thất bóp nhẹ lòng bàn tay cô bé: “Không sao, thà tốn nhiều thời gian chút, cũng phải tìm được ngôi trường em thích.”
Tên ngôi trường thứ tư tràn ngập hơi thở tự nhiên, gọi là Học viện Thung lũng Cỏ Xanh.
Diện tích cây xanh trong trường đặc biệt lớn, không khí trường học vô cùng tươi mát.
Giáo viên tiếp đón đưa cho mỗi người một chiếc giỏ mây nhỏ, bên trong có nước và một ít bánh quy. Hành động chu đáo này khiến Tùy Thất và Muội Bảo có ấn tượng ban đầu rất tốt về trường.
Giáo viên tiếp đón đích thân dẫn họ tham quan khuôn viên trường, giới thiệu chi tiết từng tòa nhà và từng cơ sở vật chất, trong từng câu chữ đều có thể cảm nhận được sự yêu thích của cô ấy đối với ngôi trường này.
Bên ngoài khu giảng đường còn có một công viên giải trí nhỏ, cầu trượt, xích đu, lâu đài hơi, còn có rất nhiều đồ chơi thích hợp cho học sinh lớp nhỏ. Đây là điều mà các trường khác không có.
Hơn nữa, thư viện trường này có lượng lớn sách giấy, có cả một tầng lầu toàn là sách tranh cho trẻ em. Ba trường trước đó hầu như đều là sách điện t.ử, sách giấy rất ít.
Sau khi đi một vòng, Tùy Thất rất hài lòng với cơ sở vật chất của Học viện Thung lũng Cỏ Xanh.
Cô hỏi giáo viên tiếp đón: “Bài tập cuối tuần của bọn trẻ có nhiều không?”
Giáo viên trả lời: “Cuối tuần chúng tôi thường không giao bài tập về nhà.”
“Thời gian học tập tại trường hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ, thời gian cuối tuần để phụ huynh và các em tự sắp xếp là được.”
--------------------------------------------------