Tả Thần phát ra cảm thán giống hệt Tùy Thất: “Phía chính phủ lần này sao lại tốt bụng như vậy, cư nhiên thả tám người chúng ta vào một chỗ.”
Thẩm Úc vuốt mái tóc ướt sũng: “Phỏng chừng đang nghẹn cái chiêu xấu gì đó.”
Tùy Thất b.úng tay một cái: “Tư tưởng lớn gặp nhau.”
Muội Bảo ở một bên gật đầu phụ họa.
Bùi Dực nghe được bốn người đối thoại, một bên vắt nước trên quần áo một bên phun tào nói: “Các cậu đối với phía chính phủ ác ý cũng quá lớn rồi đấy.”
“Ai nói nơi này chỉ có tám người chúng ta.” Cậu ta hất cằm chỉ chỉ phía sau, “Các cậu nhìn ra sau xem.”
Đội Điên Trốn nghe vậy quay đầu, chạm mắt với hơn mười người chơi đang ngồi rải rác trên bờ cát.
“…………”
Tả Thần ho nhẹ hai tiếng: “Khụ, nói sớm chứ.”
Tùy Thất khẽ cười nói: “Người còn rất nhiều.”
Cô đứng lên, vắt khô nước trên quần áo, ngẩng đầu nhìn về phía t.h.ả.m thực vật rậm rạp cách đó không xa.
Cây cối cao to đan xen sinh trưởng, cành khô thô tráng lẫn nhau leo lên quấn quanh, tầng tầng lớp lớp lá cây đan chéo thành tấm lưới kín kẽ.
Tả Thần cũng đang đ.á.n.h giá hoàn cảnh chung quanh: “Cái đảo nhỏ này nhìn qua không tồi a, có cây có nước, cảm giác khá dễ sinh tồn.”
“Thần ca.” Tùy Thất huých vai anh, “Khinh địch rồi.”
Cô click mở quang não, nhìn dự báo thời tiết:
Nhiệt độ hiện tại 43℃.
Ngày mai nhiệt độ cao nhất 42℃.
Cô giơ tay che ánh nắng ch.ói mắt: “Nơi này tuy rằng có biển, nhưng nước biển không thể uống, trong loại hoàn cảnh cực nóng này rất dễ mất nước, vẫn là phải mau ch.óng tìm được nước ngọt có thể uống.”
“Cây cối xác thật rất nhiều, nhưng độ ẩm cũng cao, rắn rết chuột kiến, đỉa hút m.á.u linh tinh đồ vật cũng sẽ không thiếu.”
“Khả năng bị c.ắ.n bị thương rất cao, chúng ta phải dựng xong nơi trú ẩn trước khi trời tối.”
Thẩm Úc nhìn về phía Tùy Thất: “Hiện tại nên đi đâu?”
Tùy Thất hai tay chống nạnh, sải bước đi về phía chỗ râm mát cách đó 10 mét, đặt m.ô.n.g ngồi xuống, rồi vui vẻ vẫy tay với các bạn.
“Mau tới ngồi, nghỉ ngơi một lát rồi hẵng hành động.”
Đoàn người tùy ý ngồi dưới bóng cây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-488-hon-dao-hoang-nhiet-doi-mo-ra-da-du-ca.html.]
Bọn họ ăn ý mở quang não của mình, xem xét tình huống tổ đội.
Lần này là hình thức đoàn đội.
Đội Điên Trốn cùng Đội Săn Hoang đều là nguyên ban nhân mã.
Tùy Thất yên lòng, click mở danh sách vật tư, xem xét vật tư được tạo ra từ thẻ bài.
Một túi mì sợi, một chai nước tinh khiết 750ml, một lọ phun sương cầm m.á.u và một cái chảo sắt lớn.
Thẩm Úc mở ra một cây dù chống nắng, trực tiếp đưa cho Tùy Thất: “Em với Muội Bảo dùng đi.”
Tùy Thất tự nhiên nhận lấy: “Được rồi Thẩm ca.”
Muội Bảo mở ra một con thú bông voi con màu trắng.
Tả Thần mở ra một hòn đá màu xanh lam thon dài, ngoại hình nhìn qua giống con cá.
Anh nhíu mày nói: “Sao anh cứ toàn mở ra mấy thứ kỳ kỳ quái quái thế nhỉ?”
Thẩm Úc dựa lại đây xem: “Chẳng phải là tảng đá sao, kỳ quái chỗ nào?”
Tả Thần: “Hình dạng ấy, chưa thấy qua hòn đá nào dài như vậy.”
Muội Bảo khen: “Không kỳ quái, hòn đá này đẹp thật đấy.”
Tùy Thất xem xét hòn đá hình cá kia, không nhìn ra manh mối gì.
Ngồi ở kế bên, Liên Quyết liếc qua, nhận ra, đạm thanh nói: “Là Đá Dụ Cá.”
Bốn người Đội Điên Trốn động tác nhất trí nhìn về phía anh, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng ham học hỏi.
Liên Quyết giải thích nghi hoặc cho bọn họ: “Đem Đá Dụ Cá bỏ vào trong nước, các loại cá gần đó sẽ bị hấp dẫn lại đây.”
Mắt Tả Thần sáng lên: “Vậy hòn đá này chẳng phải là v.ũ k.h.í bắt cá sắc bén sao?”
Trong mắt Thẩm Úc cũng hiện lên ý cười: “Đồ ăn của chúng ta có hy vọng rồi.”
Tùy Thất tò mò nói: “Chỉ có thể hấp dẫn cá thôi sao? Tôm cua thì sao?”
“Không rõ lắm.” Liên Quyết thành thật trả lời, “Tôi chỉ trùng hợp từng thấy người yêu thích câu cá dùng cái này để hỗ trợ câu cá, chưa tự mình dùng qua.”
Bùi Dực hai ba bước lẻn đến bên người Tả Thần: “Thần ca, lúc bắt cá cho em đi theo với nhé.”
Tả Thần trêu cậu ta: “Mang theo cậu làm cái gì?”
“Em làm cu li cho anh a.” Cậu ta cười lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, “Chỉ cần cho em mấy con cá làm tiền lương là được.”
--------------------------------------------------