Tùy Thất nhận lấy tấm ảnh từ tay fan, chuẩn bị ký tên. Nhưng khi nhìn rõ hình ảnh trên đó, nụ cười trên khóe miệng cô lập tức đông cứng.
Bức ảnh không phải là ảnh đơn của cô, mà là ảnh cô và Liên Quyết đang hôn nhau với độ phân giải cực cao.
Nhưng tư thế trong ảnh lại là động tác mà họ chưa từng thực hiện. Nội dung chi tiết không tiện miêu tả, chỉ có thể nói là hơi "bạo".
Tuy nhiên không thể phủ nhận là, quả thực rất có tính thẩm mỹ, bố cục và ánh sáng đều cực tuyệt. Cô trong ảnh cũng đẹp xuất sắc, chính cô nhìn còn thấy mê.
Tùy Thất ký tên mình xong, cười nhìn về phía fan trước mặt: “Kỹ thuật photoshop của các em cũng lợi hại thật đấy.”
Fan có gương mặt đáng yêu thẹn thùng trả lời: “Hì hì, cũng thường thôi ạ.”
Nói rồi cô bé lấy từ chiếc túi đeo chéo ra một xấp ảnh: “Tùy tỷ thích không? Em in nhiều lắm, tặng chị một ít nhé?”
Tùy Thất không hề khách sáo: “Được thôi, cảm ơn em.”
Có cô gái nào từ chối được ảnh đẹp của mình chứ, tuy rằng có thêm Liên Quyết, nhưng không quan trọng, cô cũng rất thích.
Cô nhận lấy xấp ảnh, bỏ vào túi trong của áo khoác.
Fan thấy cô nhận ảnh, giơ tay b.ắ.n tim: “Tùy tỷ, chị và Liên ca nhất định phải hạnh phúc nhé ~”
Tim Tùy Thất như bị đ.á.n.h trúng. A, con gái đúng là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Cô chân thành trả lời: “Ừ, bọn chị sẽ hạnh phúc.”
Hoạt động ký tên diễn ra vô cùng thuận lợi, Tùy Thất còn nhận được rất nhiều quà nhỏ từ fan. Tuy ký tên đến mỏi nhừ cả tay, nhưng tâm trạng lại vô cùng vui vẻ.
Sau đó là hoạt động chụp ảnh chung, các fan cũng vô cùng nhiệt tình, bốn người Đội Điên Trốn cười đến mức cơ mặt đau nhức.
Khi phần trò chuyện cuối cùng và tặng quà kết thúc, đồng hồ đã điểm sáu giờ chiều. 3000 fan không phải con số nhỏ, ký tên và chụp ảnh chung đã tốn không ít thời gian.
Sau khi tiễn tất cả fan ra khỏi lễ đường, bốn người Tùy Thất lập tức ngã phịch xuống ghế.
Tả Thần xoa bóp mặt mình: “Cơ mặt cứng đờ hết cả rồi.”
Thẩm Úc dựa vào lưng ghế: “Mệt quá.”
Muội Bảo gục xuống bàn: “Giờ em nhắm mắt là ngủ được luôn.”
Tùy Thất thở hắt ra một hơi: “Đói quá, tối nay chúng ta đi ăn tiệc lớn đi.”
Buổi trưa bọn họ chỉ ăn chút đồ ăn vặt, chẳng khác nào chưa ăn, đã sớm đói đến mức không chịu nổi. Các bạn học trong Ban Tuyên truyền và tình nguyện viên cũng vậy.
Tùy Thất tìm được Trưởng ban Liễu, chủ động đề nghị muốn mời họ đi ăn cơm.
Trưởng ban Liễu lại nói: “Thành viên Ban Tuyên truyền và tình nguyện viên để tôi mời là được, các cậu cứ đi ăn phần các cậu đi.”
Cô ấy nói xong quay đầu đi luôn, không cho Tùy Thất cơ hội tranh giành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-664-anh-ghep-ba-dao-hen-ho-tai-vuon-dau.html.]
Tùy Thất sờ sờ ch.óp mũi, cùng ba người Tả Thần hỗ trợ dọn dẹp xong lễ đường rồi chào tạm biệt Trưởng ban Liễu.
Bọn họ mang theo quà fan tặng, đi ra khỏi trường, ngồi lên phi hành khí đến nhà hàng buffet được đ.á.n.h giá tốt nhất khu A.
Bốn người ăn uống no say, tâm trạng vui vẻ trở về biệt thự.
Bọn họ tùy ý ngồi trên sô pha trò chuyện, Tả Thần cúi đầu lướt Tinh Bác trên quang não, xem một lúc rồi bật cười thành tiếng.
“Fan của chúng ta hành động nhanh thật, đã khoe chữ ký và ảnh chụp chung lên mạng rồi.”
“Cư dân mạng dưới phần bình luận đang ghen tị đỏ mắt kìa.”
“Còn có không ít fan muốn chúng ta mở tour họp mặt fan toàn tinh tế nữa, đúng là tàn nhẫn thật.”
Tùy Thất lắc đầu: “Họp mặt fan tốn sức quá, tạm thời không xem xét.”
Ba người Thẩm Úc giơ hai tay tán thành.
Tả Thần tắt quang não, nhìn về phía Tùy Thất nói: “Việc cần làm đều xong rồi, sau này chị có kế hoạch gì không?”
Trong lòng Tùy Thất đã có kế hoạch đại khái: “Tìm trường học cho Muội Bảo, hẹn hò với Liên Quyết, rồi đi thăm mấy người bạn cũ.”
Muội Bảo dựa vào lòng cô, giọng mềm mại nói: “Ivan giúp em tìm mấy trường thích hợp rồi, sau này chúng ta cùng đi xem.”
Tùy Thất tự nhiên đồng ý. Cô nhéo má Muội Bảo: “Có muốn đi chơi đâu không?”
Muội Bảo gật đầu: “Em muốn đến vườn trồng trọt của Liên ca hái trái cây.”
Cô lập tức gửi tin nhắn cho Liên Quyết: “Có thể đến vườn trồng trọt của anh hái quả không?”
Liên Quyết trả lời rất nhanh: “Ngày kia có thể.”
Tùy Thất: “Ok, vậy ngày kia bọn em qua.”
Tả Thần và Thẩm Úc còn vướng việc học, vô duyên với hoạt động hái quả lần này. Bọn họ buổi tối ngủ rất sớm, trời vừa sáng đã ngồi lên phi hạm rời khỏi Tinh cầu Secla.
Tùy Thất và Muội Bảo nhàn nhã trốn trong biệt thự một ngày, 9 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau mới khởi hành đi Tinh cầu Zeber.
Sắp đến nơi, Tùy Thất gửi cho Liên Quyết một tin nhắn.
Khi cô và Muội Bảo từ cảng không gian Tinh cầu Zeber đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Liên Quyết trong đám người.
Liên Quyết đưa các cô lên phi hành khí, đi đến trang viên tư nhân của anh. Hai mươi phút sau, đến nơi.
Tùy Thất vừa xuống phi hành khí đã bị một cục bông ấm áp bổ nhào vào người, cô vốn chưa đứng vững, thân hình loạng choạng sắp ngã sang bên cạnh thì được Liên Quyết phía sau vòng tay qua vai đỡ lấy.
Đồng thời với việc gạt đám lông trắng che khuất tầm mắt cô ra, giọng nói trầm thấp của Liên Quyết cũng vang lên bên tai.
--------------------------------------------------