【 Ha ha ha, không hổ là Tùy tỷ của tôi, nhắm thẳng vào chỗ hiểm. 】
【 Quả nhiên muốn gây chuyện vẫn phải trông cậy vào quan phương, Đội Điên Trốn bị bao vây trực tiếp luôn, cười c.h.ế.t tôi. 】
【 Thật sự mở rộng tầm mắt, Tùy tỷ phế hạ bộ, Muội Bảo đập đầu, Thẩm Úc c.ắ.t c.ổ, Tả Thần xé thịt, ra tay người sau còn tàn nhẫn hơn người trước. 】
【 Sốc! Đội phế vật ốm yếu bệnh tật lại chiếm thế thượng phong trong cái Tu La tràng cỡ nhỏ này! 】
【 Cứ tưởng họ sẽ bị đ.á.n.h t.h.ả.m lắm, không ngờ sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Tôi thừa nhận trước đây mình mắt mù. 】
【 Trước đây tôi đúng là có mắt như mù, xem thường Đội Điên Trốn rồi. 】
【 Mấy người chơi có thẻ bài khác cũng bị truy đuổi dữ dội, đội của Liên Quyết cũng bị bao vây, nhưng họ giỏi võ, một người địch ba. 】
【 Đội Điên Trốn của chúng ta cũng không kém cạnh đâu nhé, v.ũ k.h.í dùng cứ phải gọi là mượt. 】
【 Lại có trò hay để xem rồi, đợi đến ngày mai, những người chơi có thẻ bài vật tư chắc sẽ có một cuộc thanh lọc lớn. 】
【 Đêm nay chắc chắn là một đêm hỗn loạn. 】
【 Người chơi tụ tập ở thành Minh Phong có hơn 6000 người, chút vật tư này sao đủ chia. 】
【 Tự dựa vào bản lĩnh thôi, quan phương đã nói rồi, cướp được là có được, ngoài những thẻ bài đó ra, vật tư cũng vậy. 】
...
"Tùy tỷ, Muội Bảo, mau tới đây." Tả Thần, người đang chạy trước cùng Thẩm Úc, gân cổ lên hét: "Bọn họ bắt đầu cướp vật tư rồi!"
Mấy người tăng tốc, cuối cùng cũng đến được điểm vật tư. Trên quảng trường không quá rộng đã chật ních người chơi, những rương vật tư bằng gỗ lớn nhỏ chất thành đống cao ngất.
Người chơi tranh cướp vật tư vây thành từng lớp, nhìn đâu cũng thấy đầu người, cảnh tượng có thể so sánh với đi du lịch dịp lễ.
Tùy Thất liếc mắt một cái đã thấy Liên Quyết với mái tóc bạc nửa đầu, anh vừa đưa vật tư trong tay cho Bùi Dực thì đã bị người chơi phía sau túm tóc ném ra sau. Ánh mắt anh lạnh đi, trở tay vặn cánh tay người nọ, mặt lạnh như tiền đá hắn ngã sõng soài trên đất.
"..."
May mà cô để tóc ngắn.
Tùy Thất nhìn xung quanh, nhắm vào một ngôi nhà rồi tháo tấm ván cửa của nó ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-32-bat-tien-qua-hai-moi-nguoi-mot-kieu-vo-vet-vat-tu.html.]
Tả Thần chen lấn trong đám đông, cố gắng chen vào trong nhưng một bước cũng khó đi: "Chen không vào được."
"Không cần chen," Tùy Thất kéo tấm ván cửa đến trước mặt mấy người, "Tôi dùng cách bay."
Mười giây sau, bốn người Đội Điên Trốn đã đứng trên bức tường cao bên ngoài quảng trường, Muội Bảo hai tay giơ cao tấm ván cửa, Tùy Thất đang nằm sấp trên đó.
Cô không ngừng điều chỉnh cơ thể, cho đến khi đầu mình nhắm thẳng vào hướng có vật tư: "Đã nhắm chuẩn, phóng!"
Muội Bảo nghe lệnh, hai tay đột nhiên dùng sức, chỉ nghe một tiếng "vút", tấm ván cửa chở Tùy Thất đã cắm thẳng vào đống vật tư.
Tùy Thất chống hai tay, vững vàng đáp xuống rương gỗ.
Muội Bảo giỏi lắm, quá đỉnh!
"Tấm ván cửa ở đâu bay tới vậy, dọa bà đây hết hồn!"
"Kệ đi, cướp vật tư trước đã."
"Phát hiện vật tư có thể thu thập, có muốn đưa vào kho tùy thân không?"
Rơi vào ổ vật tư, Tùy Thất nấp sau tấm ván cửa, điên cuồng nhấn: Có có có...
Một vòng vật tư xung quanh cô biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Đứng trên tường cao, Tả Thần cũng không rảnh rỗi, cậu rút móc neo ra, ném về phía đống vật tư, đầu móng sắc bén vững vàng móc lấy rương gỗ.
Cậu dùng sức giật một cái, chiếc bao tải trong tay Thẩm Úc được ném ra một cách chính xác, một món vật tư cứ thế được thu vào túi.
Còn Muội Bảo, người nhỏ sức lớn, xông thẳng vào đám đông mở đường, nhanh ch.óng nhét vật tư vào bụng con gấu bông đã được moi rỗng ruột.
Cho đến khi bụng con gấu căng phồng lên, Muội Bảo kéo khóa sau lưng nó, vác lên vai, tay phải cầm xẻng, lại xông ra ngoài.
Nửa đường gặp phải người chơi định cướp vật tư của mình, cô trực tiếp dùng xẻng bổ vào đầu, lực vừa đủ, khiến đối phương choáng váng nhưng không nguy hiểm đến não.
Bốn người Đội Điên Trốn, mỗi người một chiêu, mỗi người một sức.
Tùy Thất đang điên cuồng thu thập vật tư, miệng cười toe toét, trên quang não đột nhiên hiện lên một tin dữ:
"Kho tùy thân đã đầy, không thể thêm vật phẩm!"
Sét, đ.á.n.h, ngang, tai!
--------------------------------------------------