Ivan với lượng pin tràn đầy ghé vào tai Tùy Thất nói: “Là email từ Học viện Mobius đó ạ.”
Tùy Thất hỏi nó: “Là chuyện về buổi họp mặt fan sao?”
Mắt điện t.ử của Ivan cong lên: “Đúng vậy, thầy Giang ở Phòng Giáo vụ mời ngài ngày mai đến trường để trao đổi các công việc liên quan đến buổi họp mặt fan.”
Tùy Thất ngồi dậy từ sô pha: “Giúp ta trả lời email, nói ta sẽ đến trường đúng giờ.”
“Tuân lệnh chủ nhân.”
Tả Thần dựa vào người Thẩm Úc, vỗ n.g.ự.c nói: “Lần đầu tiên tổ chức họp fan, có chút hồi hộp ghê.”
Thẩm Úc nghiêng đầu nhìn cậu: “Khoan hãy hồi hộp, cậu lo mua bảng chữ mẫu về luyện chữ trước đi.”
“À đúng rồi, suýt nữa thì quên.”
Tả Thần click mở ứng dụng mua sắm trên quang não tìm bảng chữ mẫu thích hợp, tìm nửa ngày cũng không thấy cái nào vừa ý.
Hắn hơi nhíu mày: “Mấy cái font chữ này đều không phù hợp với hình tượng của em lắm, chúng ta có phải nên tìm dân chuyên nghiệp thiết kế một chữ ký thật ngầu không nhỉ?”
Tùy Thất tỏ vẻ: “Chữ viết tay của chị cũng đẹp lắm rồi.”
Thẩm Úc: “Tôi cũng không tệ.”
Muội Bảo: “Chữ viết tay của em cũng rất đáng yêu.”
Tả Thần: “Được được được, chữ xấu thì cứ tính một mình em đi.”
Muội Bảo rất biết cách nói chuyện: “Chữ Thần ca không xấu, chỉ là khá có cá tính thôi.”
Tả Thần b.ắ.n tim cho Muội Bảo: “Vẫn là Muội Bảo của anh khéo ăn nói.”
Tuy rằng đã nhận được sự an ủi của Muội Bảo, nhưng hắn vẫn rất rõ ràng về trình độ của mình. Dùng chữ xấu để ký tên cho các fan đáng yêu là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được, cho nên hắn vẫn lên mạng tìm nhà thiết kế.
Đêm đó trước khi ngủ, Tả Thần nhận được mẫu chữ ký ưng ý, bắt đầu thức đêm luyện tập. Ngày hôm sau, hắn vác hai cái quầng thâm mắt to đùng về trường đi học.
Khi Tùy Thất tỉnh dậy, Tả Thần và Thẩm Úc đã rời khỏi biệt thự, Muội Bảo và Ivan đang đi dạo trong vườn hoa.
Cô ăn sáng xong, chào tạm biệt hai người rồi ngồi lên phi hành khí đến trường.
Đến trường, cô đi thẳng tới phòng học hôm trước, thầy Giang và một nữ giáo viên lạ mặt đang đợi cô ở bên trong.
Thầy Giang chủ động giới thiệu đối phương với cô: “Vị này là Trưởng ban Tuyên truyền của trường, em gọi là Trưởng ban Liễu là được.”
Tùy Thất lễ phép chào hỏi: “Em chào Trưởng ban Liễu.”
Trưởng ban Liễu cũng là người sảng khoái, nói thẳng: “Chào Tùy Thất, khách sáo không cần nói nhiều, chúng ta vào thẳng việc chính.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/sinh-ton-tan-the-ta-dan-phe-doi-quet-sach-server/chuong-662-chuan-bi-hop-fan-ta-than-luyen-chu-ky-xuyen-dem.html.]
Tùy Thất rất thích kiểu nói chuyện đi thẳng vào vấn đề này, lập tức gật đầu ngồi ngay ngắn: “Được ạ.”
“Thời gian buổi họp mặt fan lần này ấn định vào chủ nhật tuần này, địa điểm chọn ở đại lễ đường của trường.”
“Vâng.” Tùy Thất hỏi: “Đại lễ đường có thể chứa bao nhiêu người?”
Trưởng ban Liễu: “Khoảng 3000 người.”
“Hôm nay chúng tôi sẽ gửi link đăng ký buổi họp mặt fan lên diễn đàn chính thức của trường, ba ngày sau hết hạn, sau đó sẽ chọn ngẫu nhiên 3000 người may mắn từ danh sách đăng ký.”
Tùy Thất gật đầu: “Được ạ.”
Trưởng ban Liễu: “Ừ, vậy chúng ta tiếp tục.”
Tùy Thất chưa từng tổ chức họp fan, cũng chưa từng tham gia bao giờ, không biết việc này xử lý lên lại phức tạp đến thế.
Bố trí địa điểm, thiết lập các phần tương tác, sắp xếp thời gian ký tên và chụp ảnh chung. Phúc lợi cho fan, nước uống và đồ ăn vặt tại hiện trường, vấn đề an ninh cùng với kiểm soát ngân sách, mọi mặt đều phải lo liệu.
Vấn đề an ninh thì Ban Tuyên truyền của trường có thể giải quyết, nhưng các phần khác đều cần Đội Điên Trốn tham gia.
Sau khi Trưởng ban Liễu nói xong, Tùy Thất còn có chút ngẩn ngơ. Vốn tưởng rằng thi cuối kỳ xong là có thể rảnh rỗi, không ngờ lại bận rộn không ngừng nghỉ.
Có nhiều việc phải làm như vậy, sáu ngày thời gian còn khá gấp gáp.
Trưởng ban Liễu trực tiếp lấy ra ba bảng quy trình công việc, bảo cô chọn một cái thích hợp, sau đó cứ theo quy trình mà triển khai.
Tùy Thất nhìn kỹ ba bảng quy trình dày đặc chữ. Không có gì khác biệt lắm, cái nào cũng có thể nhẹ nhàng tước đi quyền được lười biếng của cô.
Cô đẩy bảng quy trình trở lại: “Trưởng ban Liễu chọn giúp em đi, em sẽ phối hợp là được.”
Trưởng ban Liễu cũng không từ chối, trực tiếp chọn một bảng quy trình tốt nhất.
Mấy ngày sau đó, Tùy Thất bận tối mắt tối mũi.
Xác nhận phong cách địa điểm, chọn trang trí phông nền và đạo cụ, quay video thông báo tổ chức họp fan. Xác nhận thời gian ký tên, thời gian chụp ảnh chung và thời gian tương tác. Đặt làm huy hiệu, poster và áo thun cho fan, chuẩn bị những món quà nhỏ đáng yêu.
Mỗi việc tiến hành đều tốn nhiều thời gian hơn tưởng tượng.
Muội Bảo cũng dốc toàn lực hỗ trợ, nhưng rất nhiều việc Tùy Thất phải tự mình chạy đi lo, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cô đã tiều tụy đi không ít.
Thẩm Úc và Tả Thần sau khi gọi video với cô một lần, liền quyết đoán xin nghỉ, trở lại Tinh cầu Secla để cùng cô chuẩn bị buổi họp mặt fan.
Tùy Thất nháy mắt cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Tin tức Đội Điên Trốn muốn tổ chức họp fan nhanh ch.óng lan truyền trên mạng. Học sinh Học viện Mobius trở thành đối tượng ghen tị của đông đảo người hâm mộ.
--------------------------------------------------