Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 139

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Minshuku của chúng ta" là kiểu chương trình giải trí lập ra để kinh doanh, tổ tiết mục sẽ mời một số người nổi tiếng đến cùng mở một Minshuku, đồng thời mỗi một tập Minshuku mở ra sẽ có khách mời đến ở, có những vị khách tự báo tên rồi được tổ tiết mục chọn, cũng có những vị khách... như kiểu Quan Hề đây, là tổ tiết mục mời đến.

Ban đầu Quan Hề cũng không có mấy hứng thú với việc quay tiết mục, nhưng về sau bên chị Uồng Thanh một mực nói cho cô nghe tiết mục này có lợi thế nào, còn bảo cô không phải minh tinh nên tần suất xuất hiện trước ống kính chắc chắn sẽ không nhiều, cuối cùng cô cũng bị thuyết phục.

Cô đi đây đi đó khắp các quốc gia, những nơi từng ở qua trải nghiệm qua nhiều vô kể, nếu nói đến việc nhận xét về chất lượng phục vụ của một Minshuku u rồi đề xuất cải thiện các hạng mục vui chơi xung quanh thì quả thực nằm trong lĩnh vực công tác của cô, hơn nữa cô thấy chuyện này cực kỳ đơn giản.

Thế nên sau đó Quan Hề cũng đồng ý quay tiết mục này. Quyết định

xong ngay ngày hôn sau cô đến văn phòng định bàn bạc kỹ lưỡng vài chuyện liên quan đến tiết mục với chị Uông Thanh.

"Chị Quan Hề đến rồi à.” Quan Hề vừa bước vào cửa nhân viên lễ tân liền gọi cô.

Quan Hề thấy ánh mắt cô ấy hơi lạ bèn nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"

“À, hay bây giờ chị đừng vào nữa, chị Hiểu Nhu đang ở trong đó..."

"Triêu Hiểu Nhu? Sao cô ấy ở trong đó mà tôi lai không vào được."

"Chị Hiểu Nhu đang làm loạn ở trong đó đấy chị, em vừa nghe thấy hai câu, nói về chương trình "Minshuku của chúng ta"." Nhẫn viên lễ tân nói, “Chị Hiểu Nhu đang bực vụ Du tổng giao chương trình này cho bên chị, chị ấy cảm thấy cái này đáng lẽ ra là của chị ấy..."

Quan Hề nhíu mày: “Không phải do bên tổ tiết mục thấy cô ấy không hợp lý hay sao, bấy giờ còn làm loạn cái gì."

Lễ tân: "Cái này em cũng không Quan Hề hơi khó hiểu, cô cũng không nghe nhân viên lễ tân nói nữa mà bước thẳng vào trong. rõ lắm."

Lúc từ ngoài hành lang bước vào Quan Hề còn loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi của Triệu Hiểu Nhu, ngay sao đó cũng không biết Du tổng nói câu gì chỉ nghe thấy tiếng chân ghế cọ sát trên mặt đất cùng tiếng giày cao gót đang bước về phía cô.

Triệu Hiểu Nhu cùng trợ lý của cô ấy bước ra, Quan Hề nhìn cô ấy rồi lướt qua luôn.

"Quan Hề."

Quan Hề dừng chân, đây là lần thứ hai Triệu Hiểu Nhu gọi cô, lần thứ nhất là lần gặp nhau đầu tiên của hai cô ở văn phòng, hai người khách khí chào hỏi nhau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-139.html.]

Nghiễm nhiên Triệu Hiểu Nhu đang vô cùng bực bội, rõ ràng cô ta đang cười nói với cô nhưng trong giọng nói lại không giấu nổi sự ghen ghét: "Quan Hề, vận may của cô tốt thật nhỉ, mới nổi được một chút mà đã giành được chương trình lớn thể này rồi, chúc mừng nhé."

Quan Hề: “Việc này có liên quan gì đến nổi một chút hay nhiều chút?"

Triệu Hiểu Nhu nhìn cô chằm chằm rồi cười đầy quái dị: “Cũng phải, căn bản không liên quan đến vấn đề nhân khí. Chỉ cần bản thần có kỹ năng đặc biệt là bò được lên rồi nhỉ."

Kỹ năng đặc biệt, kỹ năng quái gì?

Dùng cái giọng điệu quái gở này để nói cho cô cái gì?

Quan Hề khẽ hừ một tiếng, bỗng giọng cô còn trở nên quái gở hơn: “Kỹ năng đặc biệt tôi đây không thiểu, dù sao chỉ cần kiến thức chuyên ngành cũng dư dả, không thì sao tổ tiết mục lại mời tôi chứ. Ai da, không cần biết thế nào, cảm ơn lời chúc mừng của cô nhé, tôi sẽ mang theo lời chúc mừng của cô mà tham gia chương trình."

Sắc mặt Triệu Hiểu Nhu cứng lại.

Quan Hề phất tay: "Còn chuyện gì không, không có thì tôi đi trước đây, nói chuyện sau nha." Nói xong cũng không đợi Triệu Hiểu Nhu kịp phản ứng lại cô đã giẫm trên đôi giày cao gót đi thẳng vào phòng.

Triệu Hiểu Nhu nhìn bóng lưng của cô mà giận phát run lên. “Giờ phải làm gì đây chị Hiếu Nhu." Trợ lý đứng cạnh hỏi.

"Còn làm gì được nữa, người ta đã ký hợp đồng rồi tôi còn tranh kiểu gì!" Triệu Hiểu Nhu bực bội nói, "Không phải chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt mà dụ dỗ Du tổng thôi sao, ra vẻ cái gì!"

Trước kia lúc cô ta nghe nói lần này chương trình muốn mời người am hiểu chuyên môn và có tích xanh chứng nhận đã âm thầm lén lút vận dụng các mối quan hệ đi mời cơm.

Mùa đầu tiên của "Minshuku của chúng ta" rất hot, mùa thứ hai cũng được đông đảo người hâm mộ ngóng trông, cô ta lãng phí bao nhiêu tâm tư để tiếp cận với tổ tiết mục chính vì tăng thêm lưu lượng cho bản thân hơn nữa còn có thể bước một chân vào giới giải trí.

Ai mà ngờ được cô ta nỗ lực nửa ngày trời hợp đồng lại rơi vào tay

của Quan Hề cùng công ty với mình.

So về độ nhận diện trên mạng Quan Hề kém xa so với cô ta, sao tổ tiết mục lại nhìn trúng Quan Hề được?! Chắc chắn là gã Du tổng kia thiên vị, giúp đỡ Quan Hề móc xích với bên tổ tiết mục rồi!

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi!" Triệu Hiểu Nhu cắm đầu bước ra ngoài cửa.

Trợ lý vội vàng đuổi theo: "Dạ vâng!"

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...