Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chờ Anh Đến Bên Em

Chương 142

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Minshuku của chúng ta” mời tám minh tinh tham gia, người tiếp xúc với Quan Hề nhiều nhất là Trình Hưng Việt và Chung Đình Đình, hai người phục vụ rất tốt, dành cả ngày hôm sau ra ngoài dạo chơi cùng cô.

Đến tối, mọi người trong Minshuku tụ tập lại ăn bữa tối.

Theo sắp xếp mà tổ tiết mục gợi ý, lúc này mỗi vị khách ngồi trên bàn cơm sẽ đưa ra quan điểm và nhận xét của mình về Minshuku, nhưng dù sao khi mấy người khách đối diện với toàn ngôi sao nổi tiếng cũng toàn nói mấy lời khách sáo, khen ngợi không kể xiết.

Trên người Quan Hề còn có nhiệm vụ nên không giống mấy người khách bình thường nói đôi câu tốt lắm liền xong, như vậy sẽ thể hiện cô thiếu chuyên nghiệp.

Nên cô mới đứng dậy, đầu tiên là cảm ơn Trình Hưng Việt và Chung Đình Đình đã chăm sóc cô, sau đó mới nhận xét về Minshuku và một số hạng mục giải trí ở xung quanh. Minshuku này mới mở, mấy nghệ sĩ lại không có kinh nghiệm, sai sót có rất nhiều nên có khá nhiều thứ để “bóc phốt”.

Mà Quan Hề lại ăn nói thẳng thắn, nói đúng trọng điểm nên sau một thôi một hồi khiến mấy minh tinh đang tập tành kinh doanh nghe đến ngây người.

Sau cùng Quan Hề tổng kết ra ba điểm cần cải thiện lại mới ngồi xuống, kết thúc đoạn phát biểu của mình.

“Chị gái lợi hại quá! Tuy em nghe không hiểu lắm nhưng vẫn cực kỳ lợi hại luôn!” Chung Đình Đình đang ngồi bên cạnh cô sáp lại nhỏ giọng nói.

“Vẫn ổn chứ?” Quan Hề nhìn sắc mặt mấy người ngồi quanh mình hỏi: “Có phải tôi nói nhiều quá không?”

Chung Đình Đình: “Không không, rất tuyệt vời!”

Quan Hề gật đầu, lúc này cô mới yên tâm.

Tối đến, cô về phòng nghỉ ngơi liền có người gõ cửa.

Lúc Quan Hề mở cửa ra mới biết ngoài cửa là “Bà chủ” của Minshuku – nghệ sĩ Triệu Đồng, chị ấy là một nghệ sĩ nhiều năm trong nghề, làm việc cẩn thận, tiêu chuẩn với mọi việc cũng rất cao.

Quan Hề thấy chị ấy đứng ngoài cửa liền ngạc nhiên, “Chị có chuyện gì không ạ?”

Triệu Đồng khách khí nói: “Có chuyện này Quan tiểu thư, tôi muốn nghe kỹ hơn về mấy điểm cần cải thiện cô vừa nói lúc chúng ta ăn cơm, tôi có thể vào phòng cô học hỏi chút không?”

Quan Hề: “Được chứ, mời chị vào.”

“Cảm ơn cô, làm phiền rồi.”

“Không sao.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/cho-anh-den-ben-em/chuong-142.html.]

Suốt hai tiếng sau đó Quan Hề ở lì trong phòng bàn về chuyện này với Triệu Đồng, lúc Triệu Đồng ra về cũng nửa đêm rồi, Quan Hề cũng quên luôn việc trả lời tin nhắn của Giang Tùy Châu, cô nằm trên giường lát liền ngủ thiếp đi luôn.

Ngày hôm sau tỉnh dậy cô mới nhận ra Giang Tùy Châu gọi mấy cuộc cho mình rồi.

“Làm gì đấy…” Cô dụi mắt, làm tổ trong chăn gọi điện thoại cho anh.

Lúc này Giang Tùy Châu đang trên đường đi họp, anh nghe thấy giọng nói vừa mềm nhũn lại thiếu kiên nhẫn của cô liền hỏi: “Mới tỉnh ngủ à?”

Quan Hề: “Ừ, tối qua em ngủ muốn.”

“Tối qua làm gì mà anh gọi cho em nhiều cuộc như vậy cũng không thèm gọi lại cho anh liền ngủ mất rồi?”

“Quên mất, tối qua em nói chuyện với người của bên Minshuku đến tối mịt, vừa nằm cái liền ngủ mất.”

Giang Tùy Châu không thoải mái lắm nhưng thấy cô không xảy ra chuyện gì cũng không nói tiếp nữa: “Tối nay về thì anh ra đón.”

“Ừm…” Quan Hề vùng vẫy ngồi dậy, “Vậy em đi dọn hành lý đã, phải đi trả phòng giờ.”

“Ừ, tối gặp sau.”

Quan Hề chỉ đến đây ở hai tối, thu dọn hành lý xong liền trả phòng rồi lên đường đi về.

Sau khi về nhà Quan Hề luôn theo dõi động tĩnh của chương trình “Minshuku của chúng ta”, vốn ban đầu cô còn lôi kéo Giang Tùy Châu xem chung nhưng về sau nhận ra người như Giang Tùy Châu sẽ thất thần lúc xem mấy kiểu chương trình giải trí này nên m.á.u nóng xông thẳng lên, về sau cũng chả thèm gọi anh xem chung nữa.

Ba tuần sau, tập thứ tư của “Minshuku của chúng ta” phát sóng xong, tập năm chính là tập có Quan Hề tham gia, nên sau khi chiếu xong phần cuối của tập bốn Quan Hề liền nhìn thấy mình trong phần preview tập năm.

Vốn cô còn tưởng phần xuất hiện của mình cũng chỉ có thế thôi, ai ngờ ngồi xem preview cô mới cảm thấy có gì đó sai sai.

Trong preview vừa hay chiếu phần cô đứng ở bên bàn ăn nói lên ý kiến của mình, lời nhận xét của Quan Hề đã bị cắt ra.

Trong đoạn này, Quan Hề đứng trước mặt mọi người nói: “Minshuku này có rất nhiều khuyết điểm, ví dụ như mảng vệ sinh, quét dọn không kịp thời gian, lúc khách mới đến phòng nghỉ vẫn bừa bộn chưa sạch… Các hạng mục giải trí xung quanh nhàm chán… Đồ ăn không có nét đặc sắc gì… Tôi thấy không ổn…”

Tôi thấy không ổn… Nhàm chán… Rất nhiều khuyết điểm… Không đặc sắc…

Những câu này của Quan Hề bị phát lại hai lần trong preview, khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Đồng được đặc tả qua ống kính. Bên hậu kỳ còn ghép âm nhạc cực kỳ gợi đòn, đã thế còn ghép thêm chữ vào bên người Triệu Đồng: Không còn gì luyến tiếc.

Tiếp đó đến màn thứ hai, chính là hình ảnh Triệu Đồng ngồi ở góc tối om, nơi mà ống kính khó quay tới được rồi khóc lóc, dưới ánh đèn đường, bóng người bước đến, Chung Đình Đình đi đến an ủi cô ấy.

----------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chờ Anh Đến Bên Em
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...