Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ma Thổi Đèn: Mộ Ma Ở Tiên Đôn

Chương 108

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai chúng tôi ngây người sửng sốt, không hiểu tại sao t.h.i t.h.ể cô bé ngàn năm không đổi, lại lập tức mục rữa thành tro bụi ngay khi chiếc gương đồng được lấy xuống.

Tôi cầm lấy chiếc gương đồng, thấy mặt sau có núm hình con chằn (Panhui) và hoa văn thần cầm phi thiên (chim thần bay lượn trên trời), không hề thấy rỉ sét. Cầm trong tay nặng trịch, lạnh buốt, ánh sáng phản chiếu, soi rõ cả tóc tai người. Đây chắc chắn là cổ vật đời Hán. Lúc này tôi mới hiểu ra, có lẽ đây là một chiếc gương báu. Đặc biệt là thần cầm được đúc trên mặt sau gương cổ, tên là “Bá Lao Điểu” (chim Bá Lao), tên gọi cổ là “Cức”. Truyền thuyết kể rằng, đó là hóa thân của một người tên là Bá Kỳ. Sau khi mẹ Bá Kỳ mất, cha hắn lấy vợ khác. Vợ kế có một đứa con trai riêng. Để con trai mình được yêu quý, bà ta nhiều lần gièm pha Bá Kỳ trước mặt cha hắn. Người cha cho rằng Bá Kỳ có ý đồ bất chính, liền đày hắn ra đồng hoang. Cuối cùng, Bá Kỳ nhảy sông tự tử mà c.h.ế.t, hóa thành chim Bá Lao. Nó tâm minh như gương, có thể nhận biết thiện ác. Chiếc gương đồng có hoa văn thần cầm Bá Kỳ tuyệt đối không tầm thường. Căn cứ vào những gì đã thấy, tôi đoán cô bé mười phần tám, chín là một Kính Nô (người hầu gương). Trên tường miếu Na cũng có hình vẽ cô bé. Năm xưa, cô gái nhỏ này ôm gương đồng c.h.ế.t trong thạch thất này. Thi thể cô đã hấp thụ được linh khí từ chiếc gương cổ, nên mới bất hoại ngàn năm.

Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)

Tôi hối hận không kịp, lẽ ra tôi không nên để Mặt Dày lấy chiếc gương đồng khỏi tay xác c.h.ế.t. Vừa rồi cô bé hiện hồn, có lẽ là do tự biết hôm nay sẽ gặp kiếp nạn này, nên cầu xin tôi đừng động vào chiếc gương cổ. Tôi lại nghe không rõ. Đến khi hiểu ra thì đã muộn rồi. Nghĩ lại, đây là ý trời. Tôi kể lại chuyện này một cách đơn giản cho Mặt Dày.

Mặt Dày nói: “Chúng ta cứ coi như cô ấy đã sớm c.h.ế.t sớm siêu thoát đi. Giữ lại chiếc gương đồng cũng chẳng ích gì…” Vừa nói, hắn lại giật lấy chiếc gương đồng hoa văn thần cầm, dùng tay lau lau, rồi không nỡ buông tay. Xem ý hắn, là định nhét vào túi da rắn mang đi.

Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ: lời cô bé nói rất kỳ lạ. Nếu là ma, tại sao lại lo lắng động vào gương đồng khiến t.h.i t.h.ể hóa thành tro bụi? Đã c.h.ế.t rồi, t.h.i t.h.ể bất hoại còn ý nghĩa gì nữa, tóm lại là không bao giờ sống lại được. Vậy tại sao cô bé lại muốn t.h.i t.h.ể đối diện với chiếc gương cổ này mãi mãi không động?

Chợt nghĩ, cô bé tôi nhìn thấy không phải là ma. Cổ nhân tương truyền: “Ngàn năm có bóng, tích bóng thành hình”. Thi thể đối diện với gương cổ ngàn năm không động, thì cái bóng trong chiếc gương cổ đó, dần dần sẽ có ý thức của riêng mình. Có lẽ chỉ cần thêm vài trăm năm nữa, nó có thể tích bóng thành hình (hóa thành thực thể). Nhưng điều này là trái với Thiên Đạo. Vì vậy, nó nói tu luyện nhiều năm không dễ dàng, lại có linh tính, tự biết sắp gặp kiếp nạn, nên cầu xin tôi đừng động vào gương đồng và thi thể cô bé. Nào ngờ, kiếp nạn khó tránh. Giờ đây, thân xác cô bé đã hóa thành tro bụi, u linh trong gương cổ không còn cơ hội tu luyện thành hình nữa. Có lẽ vài năm nữa ngay cả cái bóng cũng sẽ tan biến. Nó nhất định đang ôm hận chúng tôi. Mang chiếc gương đồng này đi lúc này, chẳng khác nào tự rước lấy rắc rối.

Tôi nghĩ vậy, nói với Mặt Dày đừng tham lam chiếc gương cổ. Vội vàng giật lại chiếc gương đồng. Lúc đó, tôi định đặt nó xuống đất. Nhưng vô tình cúi đầu xuống, tôi phát hiện ra mặt mình đang đối diện với chiếc gương cổ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ma-thoi-den-mo-ma-o-tien-don/chuong-108-guong-dong-u-linh.html.]

Chiếc gương cổ tự có ánh sáng rực rỡ, không cần đèn nến cũng có thể soi rõ mặt người, nhìn rõ cả sợi tóc. Chỉ thấy khuôn mặt cô bé hiện ra sau lưng tôi, trong mắt đầy rẫy hận ý.

Mắt tôi vừa chạm vào ánh mắt nó, lập tức cảm thấy một luồng hàn khí. Mồ hôi lạnh trên người tôi túa ra. Quay đầu nhìn phía sau, không có gì cả. Tôi biết đó là u linh trong gương đồng. Đang định ném chiếc gương đồng xuống đất và cùng Mặt Dày rời khỏi thạch thất, cổ tôi bỗng nhiên thắt lại, như bị một đôi tay bóp cổ. Tôi nghẹt thở. Dùng tay sờ lên cổ, lại không có gì. Cúi đầu nhìn lại chiếc gương đồng, cái tôi trong gương đã bị u linh ghì chặt cổ.

Tôi càng thêm kinh hãi. Ném chiếc gương đồng xuống đất. Nhưng vẫn cảm thấy có một đôi tay lạnh buốt như băng trên cổ, càng lúc càng bóp chặt hơn. U linh trong gương cổ tuy chỉ là một cái bóng ma, nhưng linh khí tích tụ ngàn năm trong gương báu, há lại là chuyện nhỏ? Địa cung Na Vương hiểm ác như vậy chúng tôi còn trốn thoát được, đừng để c.h.ế.t trong căn thạch thất không đáng chú ý này.

Lòng tôi nóng như lửa đốt, nghĩ ra vài cách thoát thân, nhưng thân thể lại không thể nhúc nhích được, chỉ có hai mắt còn có thể quay. Dù có tài năng khuynh đảo trời đất cũng không thể thi triển.

Mặt Dày đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ của tôi, vẻ mặt khó hiểu, kỳ lạ hỏi: “Mày lại bày trò ma quỷ gì thế?”

Tôi thầm nghĩ: “Cái u linh đó bóp c.h.ế.t tao xong nhất định sẽ bóp c.h.ế.t mày, sao mày không mau chạy đi?” Nhưng tôi không thể phát ra tiếng được, chỉ có thể thầm than khổ. Cổ bị bóp chặt đến mức nghẹt thở, hai mắt trợn ngược.

Đang trong lúc nguy cấp này, tôi chợt thấy cổ nới lỏng ra. Tôi vội vàng hít vài hơi thật sâu. Lòng tôi vô cùng khó hiểu, không biết tại sao âm linh kia đột nhiên buông tay.

Nhìn lại, cô bé kia đã quỳ rạp xuống góc tường, sắc mặt thay đổi lớn, quỳ lạy chúng tôi không ngóc đầu dậy. Chớp mắt, nó hóa thành tro bụi, biến mất. Tôi cảm thấy hết sức khó hiểu. Nhặt chiếc gương đồng lên xem vài lần, bên trong không còn bóng dáng đồng nữ nữa. Tuy nhiên, chiếc gương đồng cũng trở nên mờ đục, không còn ánh sáng. Tôi quay người lại, phát hiện Điền Mộ Thanh đang đứng sau lưng chúng tôi, sắc mặt trắng bệch không giống người sống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ma Thổi Đèn: Mộ Ma Ở Tiên Đôn
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...