Trương Cự Oa cạy mặt nạ vàng của nữ thi Khiết Đan, bị Thần Nữ Sám Man với khuôn mặt khô như gỗ dọa sợ mất mật. Cậu ta lách người nép vào bên cạnh mộ thất, rồi đột nhiên biến mất. Mãi đến khi tôi rọi đèn pin lên tường, mới thấy nửa thân trên của Trương Cự Oa mắc kẹt trong bích họa, hai chân còn lại vẫn đang ra sức đạp loạn xạ. Cứ như thể người trong bích họa đang cử động, túm lấy Trương Cự Oa kéo vào trong tranh. Loạt biến cố này xảy ra chỉ trong một thời gian cực ngắn, tôi căn bản không kịp nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sự kinh hãi trong lòng càng không thể diễn tả bằng lời.
Tôi trơ mắt nhìn người trong bích họa đang cử động. Nhưng ngôi cổ mộ nhà Liêu này đã chôn vùi dưới lòng đất cả ngàn năm trước khi chúng tôi đào lên, lâu như vậy không hề thông gió, trong mộ thất không nên có sinh vật sống tồn tại. Trừ phi là bích họa trong cổ mộ gây ra yêu quái, nhưng làm sao có thể?
Trong lúc kinh hồn bạt vía, tôi cầm không vững đèn pin, ánh sáng chập chờn chỉ thấy Trương Cự Oa lún sâu dần vào bích họa. Tôi và Tôn Nữ đều nghĩ việc cứu người là quan trọng, không còn biết sợ là gì, vứt bỏ s.ú.n.g săn, đèn măng-xông và bao tải da rắn, mỗi người ôm một chân Trương Cự Oa, điên cuồng kéo ra ngoài.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Chúng tôi c.ắ.n răng dùng hết sức, cuối cùng cũng kéo được nửa thân người Trương Cự Oa ra khỏi bích họa. Cậu ta mình đầy máu, da mặt đã tróc ra, dung mạo không còn nhận ra được, không biết sống c.h.ế.t ra sao, xem ra lành ít dữ nhiều. Nếu nửa người mắc kẹt vào tường thì trên tường mộ phải có một cái lỗ. Tuy nhiên, bích họa trên tường vẫn tươi sáng và nguyên vẹn, chỉ là nó gồ lên một mảng lớn. Ánh đèn pin rọi qua, có thể thấy hình một cung nữ trong bích họa, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cung nữ đó đang lồi ra khỏi bức tranh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ma-thoi-den-mo-ma-o-tien-don/chuong-16-ac-mong-ngan-nam.html.]
Tôi và Tôn Nữ kinh hãi tột độ, chẳng lẽ người trong bích họa sắp chui ra? Dù gan chúng tôi có lớn đến đâu cũng không dám dừng lại để xem xét cho rõ. Vội vàng kéo Trương Cự Oa đang như ch.ó c.h.ế.t lùi lại. Trong lúc hoảng loạn, tôi quên mất phía sau có ba bộ xác khô tuẫn táng, vấp phải một cái chân, thân thể không tự chủ được ngã ngửa về phía sau, đầu đập mạnh vào một vật cứng, trước mắt tối sầm.
Cú ngã này, tôi đập thẳng vào giường cá Ma Kiệt. Vật cứng đập vào đầu chính là chiếc gối đá hình thú, gần như mặt đối mặt với nữ thi Khiết Đan đã nằm nghiêng ngàn năm. Tôi thầm nghĩ thật là xui xẻo, vội vã muốn đứng dậy, nhưng lại không thể cử động dù chỉ một ngón tay, hệt như bị ác mộng đè nặng. Ý thức tôi chìm vào bức bích họa phía sau nữ thi, quên cả việc mình đang ở trong cổ mộ nước Liêu. Trong cơn mơ màng, tôi đến gần chiếc quan quách đó, thấy những tượng vàng (kim dũng) ở ngay bên cạnh. Tôi nghĩ thầm: Lần này phát tài rồi! Tôi và Ông Chủ Đất (Tôn Nữ) tìm nửa đời vàng trong núi, e rằng cũng không bằng mấy tượng vàng này. Vừa định đưa tay chạm vào, xiềng xích quấn quanh quan quách bỗng nhiên đứt lìa, quách gỗ Tử Nam vàng mở ra, lộ ra chiếc quan tài ngọc bên trong. Một người tóc xõa đẩy quan tài ngọc ra, bò lổm ngổm chui ra. Người đó miệng be bét m.á.u me, tứ chi cứng đờ, tóc che mặt, toàn thân dính máu, kéo lê một đoạn ruột gan thòng ra, nửa khúc vẫn còn trong quan quách. Thoáng cái, người đó đã đến trước mặt tôi. Tôi kinh hãi tột độ, cổ họng như bị nghẹn không thể phát ra tiếng, muốn chạy nhưng chân không thể nhấc lên, đành nhắm mắt chờ c.h.ế.t.
Đột nhiên, có người kéo tôi khỏi bệ xác. Tôi mạnh mẽ mở mắt, thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Nhìn lại, là Tôn Nữ kéo tôi đứng dậy. Bức bích họa phía sau nữ thi Khiết Đan không có bất kỳ thay đổi nào. Cảm giác vừa rồi, có lẽ chỉ là do đầu bị va vào gối đá hình thú, ý thức trong khoảnh khắc đó đã bị ác mộng đè. Thần Nữ Sám Man Mãng Cổ lúc sống đã có một ác mộng khiến cô ấy không quên được cho đến khi c.h.ế.t. Ngàn năm sau, tôi ở trong địa cung cổ mộ âm u này, cũng có một giấc mơ tương tự. Dù ngắn ngủi, nhưng cảnh tượng kinh hoàng đó đủ để tôi nhớ suốt đời. Tôi không biết tại sao mình lại lặp lại giấc mơ của người đi trước. Lúc đó tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghĩ nhiều khả năng là quỷ dữ của nữ thi Khiết Đan tác quái, chúng tôi đã va phải tà ma trong cổ mộ. Tôi càng không ngờ rằng ác mộng ngàn năm của Thần Nữ Sám Man sẽ mãi mãi đeo bám tôi không rời.
--------------------------------------------------