Ngọn đèn măng-xông bị âm khí từ huyệt mộ xộc ra làm cho chập chờn, lúc sáng lúc tối. Đồng thời, một con ác thú chưa từng thấy, lông trắng mắt vàng, há cái miệng đầy m.á.u lao ra. Ba người chúng tôi gần như hồn xiêu phách tán, tóc dựng đứng trên đầu, kẹt cứng trong đường hầm mộ hẹp không thể lùi lại.
Lão Đạo Hai nói ở Lão Khê có cổ mộ, chôn cất một nữ thi người Khiết Đan. Chuyện này, những kẻ trộm mộ từ các triều đại, cả trong lẫn ngoài quan ải, đều chưa từng nghe đến. Chỉ có các Lão Đạo Hai thuộc Chính Nhất giáo ngoài quan ải là biết rõ. Khoảng bảy tám trăm năm trước, nước Liêu của người Khiết Đan bị ảnh hưởng rất sâu sắc từ hai triều đại Đường và Tống. Lăng tẩm, huyệt mộ cũng chú trọng đến phong thủy long mạch. Tương truyền, Mãng Cổ – con gái của Liêu Thế Tông – là một Thần Nữ Sám Man, sau khi c.h.ế.t được chôn cất ở Lão Khê. Bên trong mộ thất và đường hầm có vẽ những bức bích họa cực kỳ tinh xảo. Nghe nói còn dùng cả người sống chôn theo. Thời đó, vùng bãi cỏ hoang này chưa khó đi như bây giờ, mà là một thảo nguyên rộng lớn phì nhiêu. Hoàng tộc Khiết Đan thường chọn những vùng đất trũng hình cái giỏ để làm huyệt mộ, tin rằng nơi trũng có tường dựa phía trước và chỗ dựa phía sau là đất phong thủy quý. Long mạch của cổ mộ trong Lão Khê chính là huyệt mà Tổ sư gia của Lão Đạo Hai tự tay chọn, sau đó suýt chút nữa bị Đại Vương Liêu Bắc diệt khẩu. Chuyện được truyền từ đời này sang đời khác cho đến tận hôm nay, nên Lão Đạo Hai mới có thể tường tận về cổ mộ Khiết Đan ở Lão Khê.
Mấy năm gần đây, Lão Đạo Hai nghèo đến mức sắp không có cơm ăn. Nhớ lại mấy chỗ long mạch lão mộ do Tổ sư truyền lại, ông ta không khỏi nảy sinh lòng tham. Ông ta đã liên tiếp đào trộm vài ngôi mộ cũ, kiếm được ít tiền, nhưng không nhiều. Lần này, ông ta nhắm vào cổ mộ Khiết Đan ở Lão Khê, biết rõ những bảo vật chôn theo trong mộ chắc chắn không ít. Nếu thành công, nửa đời sau sẽ không cần phải lo lắng nữa.
Mặc dù cổ mộ ở Lão Khê ít người biết, nhưng từ cuối thời nhà Thanh trở đi, bên ngoài đều đồn đãi rằng Lão Khê có mạch vàng. Rất nhiều người tham tiền không sợ c.h.ế.t đã tin vào lời đồn mà vào khe đào vàng. Kết quả là mạch vàng không tìm thấy, nhưng số người mất mạng lại không ít. Theo lời những người may mắn sống sót sau đại nạn, trong khe có một số bức bích họa rất cổ xưa. Trong bích họa có thứ ăn thịt người. Những người đi sâu vào hang động dưới đáy khe đều bị yêu quái trong bích họa ăn thịt. Lại có người nói đó là do quỷ đất trong hang gây nên. Tóm lại là đủ loại lời đồn, nói gì cũng có.
Lão Đạo Hai cũng không biết những truyền thuyết kinh khủng này có liên quan đến cổ mộ Khiết Đan hay không. Tuy nhiên, thời buổi này thằng liều c.h.ế.t thì no, thằng nhát gan thì đói. Đã dám đào huyệt trộm mộ thì đừng tin vào tà ma. Người nào quá mê tín vào chuyện quỷ quái thì không thể làm cái nghề “đổ đấu” này được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ma-thoi-den-mo-ma-o-tien-don/chuong-7-bich-hoa-an-thit-nguoi.html.]
Truyền thuyết về bích họa cổ mộ ăn thịt người là lần đầu tiên tôi và Tôn Nữ nghe thấy. Năm xưa, số người có thể vượt qua bãi cỏ mà đi vào Lão Khê không nhiều, phần lớn đều c.h.ế.t nửa đường: hoặc là lún vào bùn lầy bị đầm lầy nuốt chửng, hoặc là bị đàn cỏ muỗi bay ra ăn thịt. Chúng tôi không thể hiểu nổi, và cũng vô cùng tò mò: bích họa chỉ là tranh vẽ trên tường mộ, làm sao có thể ăn thịt người được?
Lão Đạo Hai cũng chỉ là nghe nói lại, không rõ ngọn ngành. Ông ta nói: “Có lẽ là do người ta thấy bích họa đã cổ xưa, qua năm tháng hóa thành quái dị, hoặc là cảnh vật được vẽ trong bích họa quá đáng sợ, truyền ra dân gian thì nói thành yêu quái ăn thịt người, làm sao có thể là sự thật được? Nếu hai người muốn nghe chuyện yêu họa tác quái, lão đạo tôi kể cho một chuyện này: Vào thời nhà Tống, bên bờ sông Hoàng Hà có một con cáo già tu thành tinh, đạo hạnh không nhỏ, thường biến thành cô gái xinh đẹp đi lại trong thành. Một người thợ vẽ trong thành thấy cô gái đẹp quá, bèn dùng bút mực tài tình vẽ thành bức Mỹ Nhân Đồ. Bức tranh vẽ sống động như thật. Sau này, con hồ ly tinh đó trà trộn vào Hoàng cung nội viện, quyến rũ vua. Nào ngờ, sau khi uống rượu say, nó lộ nguyên hình, lòi ra cái đuôi hồ ly, bị thống lĩnh ngự lâm quân bắt gặp, vung đao c.h.é.m c.h.ế.t ở cổng Ngũ Triều Môn. Sau khi yêu hồ c.h.ế.t, một luồng âm hồn chưa tan, ẩn náu trong bức Mỹ Nhân Đồ. Sau này, bức tranh rơi vào dân gian, những người ngu muội tưởng lầm đó là tiên họa. Nửa đêm thắp đèn đốt hương bái lạy, mỹ nhân trong tranh liền có thể bước xuống. Một ông nhà giàu tin là thật, bỏ ra giá cao mua bức tranh từ tiệm cầm đồ. Hắn thờ bức tiên họa trong nhà sau, muốn hẹn hò với tiên nữ vào ban đêm. Từ đó, người trong gia đình ông nhà giàu lần lượt bị quỷ hồn của yêu hồ trong tranh hãm hại đến c.h.ế.t. Vừa đúng lúc Tổ sư gia của chúng ta đi ngang qua phố, nhìn thấy yêu khí bao trùm căn nhà, che khuất đến mức người ta không mở được mắt. Ngài lập tức cầm kiếm tìm đến tận nơi, dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu hủy bức yêu họa, cứu giúp một phương bá tánh.”
Tôi cảm thấy những lời Lão Đạo Hai nói đều là bịa đặt tùy tiện, nhưng những câu chuyện về quỷ hồ ly lại là loại truyện được lưu truyền nhiều nhất trong dân gian Đông Bắc, bởi vì người ta đã thấy quá nhiều sự giảo hoạt và quỷ quyệt của hồ ly trong rừng sâu núi thẳm, không thể không tin. Tôn Nữ và Trương Cự Oa đều mắt chữ O mồm chữ A lắng nghe, vừa sợ vừa muốn nghe, nghe xong vẫn còn suy nghĩ trong đầu.
Yukimiko - (Tuyết Mỹ Tử)
Đêm hôm đó ngủ lại trên bãi cỏ, tôi cũng cảm thấy như có thêm một người ở bên cạnh mình, toàn thân không được thoải mái. Cũng không biết có phải do suy nghĩ quá nhiều hay không, tôi liên tiếp gặp mấy cơn ác mộng. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy người dư ra đó cứ đi đi lại lại xung quanh. Cả đêm tôi ngủ không yên giấc. Tôi cứ nghĩ đó là ảo giác, nhưng đến lúc trời sáng, tôi nhìn rõ ràng: trong đám cỏ bên cạnh tôi thực sự có một người như vậy, chỉ có điều không phải người sống.
--------------------------------------------------