Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 111

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo lời Cao Đào thì Hoàng Hoa quốc sư đã ra khỏi núi, Cửu Nhật đến là để thuyết phục ông ấy giao ra Đảo Thiên Kính. Thần khí này có khả năng xuyên qua thời gian và không gian, huynh ấy sợ rằng nếu rơi vào tay kẻ xấu, chúng sẽ dùng để thu thập những mảnh linh hồn vỡ của các ác linh từ hàng vạn năm trước triệu hồi về đây, khuấy đảo cả thiên địa.

Lúc trước tôi từng nghe quốc vương nói Đảo Thiên Kính là do vương hậu nhặt được, vốn chỉ nghĩ là một chiếc gương nhỏ bình thường, Bình Nguyên công chúa sau này luôn đeo bên mình như kỷ vật của mẫu thân. Mãi đến ngày theo đại hoàng tử về Lương quốc, công chúa mới trao lại cho quốc vương, mong ông ấy nhìn thấy sẽ nguôi ngoai nỗi nhớ mẫu tử họ.

Sau này, lúc Lương quốc dấy binh chinh phạt, quốc vương cho người vào núi mời Hoàng Hoa quốc sư ra mặt giúp sức. Khi Hoàng Hoa quốc sư nhìn thấy chiếc gương trên người quốc vương thì nói đó chính là thần khí Đảo Thiên Kính, và đã dùng nó để dịch chuyển mùa đông đến sớm trong trận chiến với Lương quốc.

Tôi thật không ngờ uy lực của thần khí này lớn đến vậy, lại có thể xuyên qua thời không từ mấy vạn năm trước.

"Tinh quân, việc mãng xà nhập thân công chúa Hạ quốc, phải chăng cũng liên quan đến thần khí này?"

Cao Đào gật đầu: "Ta với điện hạ đều cho rằng, mãng xà ban đầu đã nhập thân vào đại hoàng tử, có thể lúc vào yết kiến quốc vương, nó nhìn thấy Bình nguyên công chúa mang chiếc gương bên mình, thế nên trong lúc đưa cô ấy rời khỏi Hạ quốc, đã tìm cách chuốc thuốc để dễ bề đoạt lấy, chẳng ngờ cô ấy lại không mang theo, cũng chẳng ngờ tên Lưu Hòa ngốc nghếch kia lại bỏ thuốc vào cả hai chén trà."

Tôi gật gù đồng tình, thầm nghĩ có lẽ là vậy, Lương Nhân vốn dĩ khù khờ, thần trí lúc tỉnh lúc mê nên rất dễ là đối tượng mà mãng xà ngắm đến.

"Vậy sau khi công chúa ngộ sát đại hoàng tử thì nó đã lợi dụng lúc cô ấy thần trí không tỉnh táo mà nhập thân, hòng quay lại Hạ quốc tìm Đảo Thiên Kính?"

"Đúng vậy."

Sau đó, Cao Đào bảo tôi tạm thời cứ ở yên trong hoàng cung, đợi Cửu Nhật quay lại rồi tính tiếp.

Mấy ngày sau, nghe Tiểu Đào nói hoàng thượng bệnh tình tái phát, rất là nghiêm trọng, nhưng không cho phép ai vào thăm, chỉ mỗi Cao Đào được ở bên cạnh thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-111-len-ngoi-hoang-hau-1.html.]

Chiều đó, Thủy Vân đến thăm rồi cùng tôi chơi đánh cờ. Đánh đâu được ba ván thì trong cung truyền đến, báo tin hoàng thượng cho triệu kiến tôi, thế là tôi gấp rút đến Thiên Nhân Điện.

Tới nơi, thấy bên ngoài có rất nhiều người đang đứng, tôi hỏi ra mới biết hoàng thượng không gọi ai vào, chỉ gọi mỗi mình thôi. Thế là, tôi vội theo Cố công công đến bên cạnh long sàn.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàng thượng đưa ánh mắt đục nhờ nhìn tôi, bàn tay chậm chạp nhấc lên, huơ vào khoảng không, tôi đưa tay nắm lấy: "Phụ hoàng có điều gì muốn nói với nhi thần sao?"

"Trẫm sắp không qua khỏi rồi, Thuần nhi giao lại cho con, hứa với trẫm, đừng bao giờ rời xa nó."

Tôi nhìn ông ấy, nước mắt cũng đã tuôn tự bao giờ, làm sao mà hứa đây, không sớm thì muộn tôi cũng phải rời đi thôi. Hoàng thượng vẫn đang nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời.

"Hứa… hứa… với trẫm."

Dứt lời, bàn tay ông buông xuôi, Cố công công lúc này đến bên cạnh, sụp xuống, khóc nức nở. Tôi đứng dậy, gạt nước mắt, bước ra ngoài, nghẹn ngào thông báo.

"Hoàng thượng băng hà rồi."

Nghe tôi nói xong, tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống, rất nhiều tiếng khóc nấc lên. Bầu trời hôm nay, một màu xám xịt.

Lương Hữu Thuần lệnh cho cả nước để quốc tang mười ngày, khắp Lương quốc là một màu trắng tang thương.

Mùa thu năm ấy, Lương Hữu Thuần đăng cơ, di giá Thiên Nhân Điện, tấn phong tôi làm hoàng hậu, chuyển đến Thiên An Điện, Vân Ly và Thủy Vân được sắc phong quý phi, Lương Minh và Lương Tịch đều được phong làm vương gia. Ngụy Vĩnh An thay thế Lương Minh, hắn cùng với Lưu thiếu úy chỉ huy cấm vệ quân, còn Ngụy Vĩnh Lạc được phong làm đại tướng quân, quan hàm nhất phẩm.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 111

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 111
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...