Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 128

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cố gặng gượng bò thêm một đoạn nữa rồi lại ngất đi. Hôm sau vừa tỉnh lại, tôi gọi Tiểu Đào, bảo nó chuẩn bị kiệu để mình sang thắp nén hương cho Thủy Vân.

Nó nhìn tôi, sụt sùi: "Nương nương, sáng hôm nay, Thanh quý phi đã được đưa đi an táng rồi ạ, quan tài có lẽ cũng sắp ra khỏi hoàng cung."

"Nàng ấy mới mất có một buổi, sao đã lại an táng rồi?"

"Các quan trên dưới đều nói hoàng thượng đang bệnh nặng, không nên để người c.h.ế.t trong cung, nên là..."

Không đợi Tiểu Đào nói xong, tôi vội bước ra khỏi giường, cố gượng hết sức chạy đi. Tôi mặc kệ tất cả, tôi chỉ muốn tiễn nàng ấy một lần cuối.

Đường từ Thiên An Điện ra đến Ngọ môn khá xa, tôi ngã xuống rồi lại đứng lên không biết bao nhiêu lần, hận bản thân mình quá yếu ớt.

Tôi cứ thế chạy mãi, đến lúc không còn sức lực nữa, chỉ có thể bò đi. Phía xa xa trước mặt, thấp thoáng bóng đoàn đưa tang vận y phục màu trắng, tôi thấy họ cứ xa dần mà bản thân chẳng thể tiến lên được nữa.

Mưa bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt, là ông trời cũng khóc thương cho nàng ấy sao, mọi thứ trước mắt cứ nhòa dần, nhòa dần.

"Xin lỗi nàng, Thủy Vân, xin lỗi nàng."

Mấy hôm liền, tôi không buồn ăn uống gì cả, cũng chẳng đi đâu, nằm bẹp trên giường, Tiểu Đào khóc lắm tôi mới húp được vài ngụm cháo.

Đang nằm thì Lương Hữu Thuần đột nhiên xuất hiện, đám cung nữ không ai bảo ai, tự động lui ra, chàng ta nhìn thấy bát cháo còn dang dở thì cầm lấy, ngồi xuống bên cạnh.

"Há miệng ra."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-128-thanh-quy-phi-hy-sinh-2.html.]

"Thần thiếp không muốn ăn."

"Vậy để trẫm giúp nàng."

Nói xong, Lương Hữu Thuần cầm bát cháo lên, húp một hơi rồi tóm lấy tôi. Cái tên này lại dám dùng miệng đút cháo cho tôi, buồn nôn quá đi mất.

Tôi đẩy chàng ta ra, quát: "Hoàng thượng làm gì vậy?"

Lương Hữu Thuần tóm lấy cằm tôi, gằn giọng: "Trẫm từ Quỷ môn quan trở về còn phải đến chăm sóc nàng, nàng tỏ thái độ gì với trẫm vậy hả?"

"Hoàng thượng có thể từ Quỷ môn quan trở về, còn Thanh quý phi chẳng thể nào về nữa rồi."

Chàng ta vụt đứng lên: "Nàng cho rằng trẫm muốn điều đó hay sao? Hậu cung của trẫm ba ngàn người, nàng nói xem có lấy một ai thật lòng với trẫm?"

Tôi gục đầu xuống, khóc như mưa, Lương Hữu Thuần đưa tay nâng cằm tôi lên, cười khổ: "Nàng hận trẫm vì không lấy trái tim của nàng mà lấy của Thanh quý phi sao? Hoàng hậu của trẫm, nàng nghe đây, cho dù phải chết, trẫm cũng không cần một trái tim chứa quá nhiều hình bóng người khác. Nếu nàng còn không chịu ăn uống, trẫm sẽ cho đám cung nữ hầu hạ nàng tuẫn táng theo Thanh quý phi."

Chàng ta nói xong thì quay lưng bước đi. Nam nhân này thật quá tàn nhẫn, m.á.u lạnh, vô tình, trước cái c.h.ế.t của người từng đầu ấp tay gối, sao chàng ta có thể như không có chuyện gì xảy ra thế chứ.

Mẫu tử nàng ấy, một người hai mạng, cứ cho rằng Lương Hữu Thuần không còn yêu nàng ấy đi chăng nữa nhưng đứa bé là cốt nhục của chàng ta kia mà.

Vì không muốn liên lụy đám cung nữ, nên tôi phải cố gắng ăn thật nhiều, ăn mà chẳng biết ngon hay dở, mặn hay nhạt. Lương Hữu Thuần còn đưa cả Dao Dao đến giám sát tôi hàng ngày, nếu không ăn sẽ bị chàng ta biết.

Cao Đào mấy hôm nay lại biến đi đâu rồi, nghe đám nô tài nói ngài ấy đến Thiên Sơn xem tình hình của Khuynh Thành công chúa, nhưng tôi dám chắc là không phải vậy, Thiên Sơn chỉ có mỗi mình Cửu Nhật là mở được kết giới thôi.

Lại nghe Dao Dao nói Lương Minh tìm đến xin hoàng thượng ban hôn cho hắn với Thiên Tằm và Thiên Tằm cũng đã đồng ý gả cho hắn. Tôi nghe mà thấy mơ màng quá đi, còn nghĩ là muội ấy có ý với Lương Tịch cơ đấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...