Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kim Ngư Kỳ Truyện

Chương 151

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Tiểu Ngư, muội nhận ra ta không?"

Tiếng nói thân thuộc vang lên bên tai kéo tôi về thực tại.

"Cửu ca, là huynh sao? Muội nằm mơ phải không?"

Cửu Nhật nắm lấy tay tôi, dịu dàng: "Là ta, ta về rồi."

Vội bám lấy tay huynh ấy, tôi gượng dậy, nức nở: "Cửu ca, đưa muội rời khỏi đây đi, làm ơn, xin huynh, đưa muội đi đi."

"Tiểu Ngư, muội bình tĩnh đã."

"Muội đang rất bình tĩnh, huynh đưa muội đi đi mà, Cửu ca ơi, Tiểu Bạch Nhi mất rồi, tứ vương gia và Thiên Tằm muội muội cũng mất rồi."

Cửu Nhật kéo tôi vào lòng, an ủi: "Ta biết, Tiểu Ngư, ta xin lỗi, đã để muội một mình đối diện tất cả, xin lỗi muội."

Lát sau, nhắm chừng tôi đã bình tĩnh lại, Cửu Nhật mới nghiêm nghị: "Tiểu Ngư, Ly quốc sắp tấn công sang đây rồi, người dẫn đầu đoàn quân là quốc vương, cũng chính là mãng xà, vậy nên, trận chiến này, ta buộc phải tham gia."

"Cửu ca, muội sợ lắm, muội chỉ còn mỗi mình huynh thôi, huynh không được xảy ra chuyện gì đâu."

Huynh ấy xoa đầu tôi trấn an, nói rằng sẽ khiến mãng xà hiện nguyên hình, ắt hẳn đám binh sĩ Ly quốc sau khi thấy quốc vương của họ là yêu quái nhập thân thì chẳng còn dũng khí mà đánh trận nữa.

Cửu Nhật nán lại cạnh tôi thêm chút nữa mới ra về. Tôi thầm trấn an bản thân rằng huynh ấy sẽ bình an trở lại, mãng xà là xà tộc, so với long tộc không thể nào mạnh hơn được.

Huynh ấy vừa đi thì Tiểu Đào cũng bước vào, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt tháo băng vải trên đầu tôi ra, nó lau vết thương và xức thuốc, rồi băng lại cho tôi, tôi thấy mắt nó cũng sưng húp.

"Muội sợ lắm đúng không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-ngu-ky-truyen/chuong-151-tinh-la-bien-le-1.html.]

"Nương nương, lúc người kề kiếm lên cổ hoàng thượng, nô tỳ đã rất sợ, sau này người đừng thế nữa, nhỡ đâu hoàng thượng…"

"Muội sợ ngài ấy sẽ ban c.h.ế.t cho ta sao?"

Thế là, nó kể cho tôi nghe về buổi thiết triều ban sáng. Rằng hôm qua tôi kề kiếm lên cổ Lương Hữu Thuần, chửi chàng ta té tát trước mặt bao nhiêu người nên nghe bảo các quan viên đã dâng tấu sớ xin Lương Hữu Thuần trị tội tôi.

Ấy vậy mà tên ác ma đó lại bác bỏ ý kiến của họ, thầm nghĩ có lẽ chàng ta đang cần đến Cửu Nhật trong trận chiến này nên mới dằn lòng chịu nhục. Tất cả chỉ là lợi dụng mà thôi, trước đây tôi còn tưởng chàng ta đối với mình thật lòng thật ý.

Chiều hôm ấy, tôi cùng Tiểu Đào đến vườn đào phía Tây hoàng cung, cuối mùa xuân, hoa đã tàn gần hết, đang đi thì nghe có tiếng người, tôi cũng chẳng buồn hóng chuyện nữa nên lướt qua.

"Huynh, đệ không hiểu, tứ vương gia nếu muốn tạo phản sao không bắt hoàng hậu làm con tin, hoàng hậu vừa đến Lương quốc thì ngài ấy cũng theo bén gót, khác nào tự mình chui vào chỗ chết."

Tôi vội đưa tay bịt miệng Tiểu Đào lại, im lặng nghe ngóng. Ngụy Vĩnh Lạc thấp giọng: "Hoàng thượng nói rồi, nếu không có chứng cứ thì tự mình tạo là được, tứ vương gia đuổi theo hoàng hậu đến thành Lạc Hoa có thể chỉ là để cứu người."

Ngụy Vĩnh An ngạc nhiên: "Cứu người? Ngài ấy bị sao vậy? Hoàng hậu đến lãnh thổ Lương quốc chính là về nhà, an toàn thế mà."

"Ta không biết nội dung bức mật chỉ mà hoàng thượng cố tình để rơi vào tay tứ vương gia có nội dung gì, chỉ biết rằng hoàng thượng biết hoàng hậu chính là điểm yếu của tứ vương gia."

"Nói như vậy, hoàng hậu nương nương thật đáng thương quá rồi, có khác nào mồi nhử chứ."

Ngụy Vĩnh Lạc lại bảo: "Đệ đệ, có hai thứ chúng ta không bao giờ được để ý đến, một là giang sơn của hoàng thượng, hai là nữ nhân của hoàng thượng."

"Đệ hiểu."

"Được rồi, sớm ngày mai ta còn phải ra trận cùng Cửu hoàng tử, ta đi trước đây, chuyện của tứ vương gia đệ cũng đừng nói linh tinh ra ngoài."

"Đệ biết rồi, huynh yên tâm."

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kim Ngư Kỳ Truyện
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...