Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nền Văn Minh Nebula - Wirae

Chương 105

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rất nhiều thần hung ác đã bị Seongun và những người chơi khác quét sạch.

Mặc dù vậy, Seongun vẫn đoán rằng còn rất nhiều thần hung ác đang ẩn nấp.

'Sự phát triển văn minh chỉ mới ở giai đoạn đầu. Các con đường nối liền lưu vực sông, thành phố và làng mạc, cùng với việc vô số chủng tộc gia tăng số lượng theo từng năm, nhưng đây vẫn là một thế giới chưa đầy 200 năm tuổi. Ngay cả các di tích cổ đại, số lượng chưa được tìm thấy còn nhiều hơn rất nhiều so với số đã được tìm thấy.'

Tuy nhiên, khó có thể khẳng định rằng một lãnh địa độc nhất vô nhị có thể điều khiển thần hung ác thực sự tồn tại.

Những ác thần như Zeurubi hay Shacha có thể sở hữu một sức mạnh đặc biệt nào đó.

'Hơn nữa, Shacha không ở đảo Doltan đó.'

Quy mô của hải tặc Deep One không hề nhỏ.

Dù dân số ít nhưng phần lớn là nhân lực chiến đấu, và phần lớn tài nguyên, nhân lực đều được sử dụng cho việc cướp bóc và đóng tàu, nên chỉ tập trung vào một số lĩnh vực, có thể so sánh với bờ biển phía Bắc nơi Elf sinh sống.

"Nếu phải nói, có thể coi là đang đối đầu với Eldar sao?"

Eldar đứng cạnh giật mình.

"Dạ? Tôi ạ?"

"Không, ta tự nói một mình thôi."

Seongun phớt lờ Eldar đang nhìn mình bối rối vì không hiểu ngữ cảnh, và lại nhìn xuống biển.

Con hải xà đang tiến gần đến tàu của Hắc Lân.

Eldar nói.

"Ngài không giúp sao?"

"Nếu cần thì ta sẽ giúp, nhưng ta nghĩ không cần thiết đâu."

"Là hải xà đấy ạ? Dù có bị đại bác bắn trúng cũng không nhúc nhích đâu..."

Và như thể để chứng minh lời của Eldar, khẩu đại bác đặt ở mũi tàu Hắc Lân đã khai hỏa trực diện.

Hai phát trượt, một phát bắn trúng sườn tàu của Deep One và bật ra, nhưng một phát bắn trúng đầu hải xà một cách chính xác.

Nhưng hải xà dường như không hề hấn gì, nó lắc đầu qua lại và tiếp tục tiến lên.

Chỉ là tốc độ chậm lại một chút.

Eldar lại nhìn vào boong tàu Hắc Lân.

"Ngài tin Mazdari sao?"

"Đúng vậy."

Seongun nói.

"Ngay cả một pháp sư học việc cũng đủ sức đối phó với thần hung ác."

Nghe lời đó, Eldar thận trọng nói.

"Nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất sao?"

Seongun biết Eldar thực sự muốn chỉ ra điều gì.

Cuối cùng, Mazdari thuộc về hải quân đồng minh.

Việc lên tàu Hắc Lân thay vì giúp đỡ đồng minh, chỉ vì lý do hải xà trông nguy hiểm, thì khó có thể chấp nhận được.

Hơn nữa, rõ ràng là Mazdari không phải là một nhân vật hành động chỉ vì thiện ý.

"Phần đó, đã bắt đầu rồi."

Eldar cau mày cố gắng hiểu câu nói đầy ẩn ý của Seongun.

---

Rump, chỉ huy các pháo thủ, hét lên với Basen.

"Hoàng tử! Đại bác không ăn thua gì cả!"

Basen Lak Orazun không hề nao núng.

Thực tế, anh ta không khỏi hoang mang, nhưng thể hiện sự bối rối đó không phải là việc của một chỉ huy.

"Không phải đã bắn từ khoảng cách tối đa sao? Chuẩn bị đại bác lớn! Và hạ góc pháo xuống. Lần tới, bắn trúng nó ở cự ly gần!"

Theo lệnh của Basen, các pháo thủ đang tỏ vẻ lo lắng cũng vội vã di chuyển, xua tan những suy nghĩ lung tung.

Mazdari nói.

"Không phải khả năng thấp sao?"

"Ngươi nói gì?"

"Không có gì đảm bảo con quái vật đó sẽ ngoan ngoãn hứng chịu đại bác, và cũng không chắc nó sẽ bị thương nếu bị bắn bởi một khẩu đại bác lớn hơn."

Nghe lời đó, Basen cười khẩy.

"May mà ngươi không nói lớn tiếng. Quân luật của Hắc Lân quy định kẻ nào dám nói lời làm giảm sĩ khí thì phải chặt đầu."

Mazdari dường như không quan tâm.

"Ta sẽ giúp ngươi."

"Ngươi sẽ dùng ma pháp sao?"

"Đúng vậy. Ta lên tàu này cũng là vì lý do đó."

Basen phán đoán rằng hiện tại không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Mazdari.

Nếu có khả năng, thì là Dạ Thiên giúp đỡ trong tình huống này, nhưng giáo lý Dạ Thiên giáo nói rằng không nên cầu xin sự giúp đỡ của thần linh mà không nỗ lực.

'Nếu thần linh làm mọi thứ, thì tại sao Người lại tạo ra chúng ta có thể tự mình di chuyển? Chỉ cần nằm yên để Dạ Thiên cử động chân tay và Dạ Thiên thổi hơi thở vào là được rồi.'

Basen nói.

"Ngươi định làm gì?"

"Trước tiên ta phải chạm vào cơ thể con quái vật đó. Và phải giữ nó bất động trong khoảng thời gian uống một tách trà."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Không."

Mazdari lắc đầu.

"Ta sẽ vẽ một ma pháp trận trên boong tàu, xoay quanh con quái vật đó. Nhưng ma pháp trận này không được phép bị hư hại nên cần có người bảo vệ. Nếu bọn chúng không biết ma pháp thì không đáng ngại, nhưng nhỡ chúng biết ma pháp thì..."

"Đã rõ. Còn gì nữa không?"

"Ma pháp cần thời gian tập trung cuối cùng. Lúc đó ta sẽ không phòng bị, nên cần có người bảo vệ ta."

Basen lườm Mazdari và nói.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi sao? Ta không nghĩ những điều kiện ta nói là dễ dàng đâu."

"Cần một câu trả lời chắc chắn về việc liệu có thể g**t ch*t con quái vật đó hay không."

Mazdari nhìn con quái vật đã gần kề.

"Có thể. Nếu tất cả các điều kiện được thực hiện, con quái vật đó sẽ chết."

Nghe lời đó, Basen giật lấy cờ hiệu từ tay thuộc hạ.

Và ra hiệu cho các tàu hai bên.

Mazdari không biết tín hiệu đó có nghĩa gì, chỉ có Tione Itimo nhận ra và lập tức hét lên.

"Đoàn trưởng! Ngài điên rồi sao?"

Basen quay lại nhìn Tione và nói.

"Làm gì có."

"Vậy tại sao...? Không, trước tiên chúng ta cũng phải giảm tốc độ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ đâm vào nhau đấy."

Khi Tione quay lại để ra lệnh thu buồm, Basen nắm lấy tay cô.

"Thuyền trưởng Tione, không cần thiết phải làm vậy..."

"...!"

Hai con t** ch**n đang chao đảo trên những con sóng dữ dội, áp sát hai bên Kẻ Hổ Thẹn của Hải Tặc.

Hai con tàu hai bên gửi tín hiệu cho Basen qua cờ hiệu.

-Lệnh: Húc. Tiếp tục?

Basen đáp lại bằng cờ hiệu.

-Tiếp tục.

Tione ngẩn người nhìn Basen.

"Cái, cái gì?"

"Chúng ta cũng sẽ đâm thẳng vào."

Nghe lời đó, Mazdari quấn một sợi dây quanh cổ tay mình.

Mazdari cười khẩy và nói.

"Điên thật."

Basen nói.

"Hủy Diệt Sĩ!"

"Hủy Diệt Sĩ Hạng Nhất, nghe lệnh!"

"Nói cho mọi người chuẩn bị chống sốc!"

Hủy Diệt Sĩ gật đầu và hét lớn khắp tàu.

"Chuẩn-bị-chống-sốc!"

Basen giữ chặt Tione và cúi thấp người hết mức.

Basen nói với Rump ở phía trước tàu.

"Rump!"

"Đã rõ! ...Tất cả, khai hỏa!"

Ngay trước khi va chạm, Basen thấy con hải xà há miệng rộng lớn lao tới, và những khuôn mặt Deep One kinh ngạc trên con tàu mà hải xà kéo theo.

Ba con tàu đâm vào hải xà.

-ẦM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, không thể phân biệt được đó là tiếng mũi tàu và hải xà va vào nhau, hay tiếng đại bác lớn phun lửa.

Khói trắng bốc lên từ đại bác lớn đến mức che khuất mặt trời.

Basen thấy một thứ gì đó đang co giật phía sau làn khói.

"Các pháo thủ, tất cả tránh ra!"

Lệnh của Basen không chậm, nhưng hải xà quá nhanh.

Hải xà xuất hiện xé tan làn khói, ho ra máu, nhưng chỉ dừng lại một lát.

Hải xà cúi đầu nuốt chửng một pháo thủ gần nhất.

"Khốn kiếp. ...Tất cả giương cung lên! Tránh con quái vật và nhắm vào hải tặc trước! Con quái vật bị mắc kẹt ở mũi tàu và không thể di chuyển đúng cách!"

Các binh lính Người thằn lằn và thủy thủ di chuyển một cách có trật tự.

"Hoàng tử Basen."

Basen quay lại thấy Mazdari đang đứng với vẻ mặt hơi tiều tụy.

"Gì vậy?"

"Tôi đã vẽ xong trên con tàu này rồi."

Basen nhìn xuống sàn tàu, ma pháp trận đã được vẽ xong.

"Nhanh thật."

Dù Basen khen ngợi, Mazdari vẫn cộc lốc như không hài lòng.

"Phải vẽ thêm ba cái ở các vị trí khác. May mắn là khoảng hai cái có thể vẽ trên tàu của quân ta."

"Hãy nói tên ta và yêu cầu được bảo vệ. Cho đến lúc đó, ta sẽ lên tàu địch và mở đường."

Mazdari gật đầu và chạy đến con t** ch**n bên cạnh Kẻ Hổ Thẹn của Hải Tặc.

Basen ra lệnh cho binh lính bảo vệ ma pháp trận, rồi nói với Tione.

"Xin lỗi."

Tione xoa vai bị va chạm trong cú húc và nói.

"Cái gì ạ?"

"Ta đã nói sẽ nghe lời nàng trên tàu rồi mà?"

"Thôi đi. Tôi không bận tâm đâu. Bây giờ con tàu này không phải là một con tàu mà là một quân cờ trên bàn cờ thôi."

"Cảm ơn đã hiểu."

"Đi làm việc của mình đi. Trước khi Garuda đó lại cằn nhằn."

Basen đứng dậy.

Các tàu còn lại của Hắc Lân giữ khoảng cách và tiến hành bắn pháo.

Nhưng đó chỉ là để ngăn chặn các tàu hải tặc khác đang tiếp cận.

Nhờ sự ngăn chặn đó, các tàu hải tặc khác vẫn chưa đến, nhưng vì con tàu hải tặc do hải xà kéo quá lớn, Deep One đã nhảy qua lan can và tràn lên tàu.

Basen vừa đi vừa chém chết hai tên Deep One, chỉ tay về phía binh lính và ra lệnh họ đi theo mình.

'Chỉ mình Hủy Diệt Sĩ cũng đủ để bảo vệ nơi đây.'

Basen vượt qua con hải xà vẫn bị mắc kẹt ở bốn mũi tàu và không thể di chuyển, rồi lên con tàu tiếp theo.

"Đoàn trưởng."

Người gọi Basen là Hwi Lavina Muel.

Lavina cũng đang cầm một thanh kiếm nhỏ máu, như thể vừa chém chết một Deep One giống Basen.

"Giả kim thuật sư? Ngươi không phải là người được bệ hạ yêu mến sao. Nơi này nguy hiểm. Hãy quay về Kẻ Hổ Thẹn của Hải Tặc đi."

Lavina cười nói.

"Bệ hạ yêu mến ngài hơn tôi nhiều chứ. Hơn nữa, tôi đến vùng biển phía Nam xa xôi này là vì khoảnh khắc này."

"...Bệ hạ cử ngươi đến sao?"

Lavina nói.

"Không ạ."

"Vậy thì...?"

Cuộc trò chuyện không thể tiếp tục.

Một chiếc rìu sắc bén xoay tròn nhanh chóng bay tới.

Nhưng quỹ đạo bị lệch một cách tinh tế, rồi rơi xuống giữa Lavina và Basen.

Basen nhìn kẻ đã ném rìu.

"Ha! May mắn thật, thằn lằn."

Đó là Yabun, thủ lĩnh của băng hải tặc tư nhân Yabun và là Đại Tư Tế tối cao của Thâm Quang Giáo.

Basen không đáp lại.

Theo Basen biết, Yabun chỉ là một tên hải tặc tầm thường.

Không xứng tầm để nói chuyện.

Basen lập tức vượt qua lan can và lên tàu địch.

Deep One đổ xô đến, nhưng ngay sau đó các binh lính Người thằn lằn và Lavina cũng theo sau Basen.

Basen va chạm kiếm vài lần rồi nghĩ.

'Hắn ta không phải là một đối thủ dễ chơi.'

Yabun ung dung lùi lại một chút.

Khi một nụ cười nở trên môi Yabun, hàm răng sắc nhọn của hắn lộ ra.

"Ngươi muốn kéo dài thời gian sao?"

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Vì ngươi muốn sử dụng ma pháp."

Basen thầm tặc lưỡi.

'Hắn ta biết về ma pháp sao?'

Yabun nói.

"Loại pháp sư đó luôn vậy mà. Cứ để người khác dính kiếm, dính tên để kéo dài thời gian, còn mình thì ung dung vẽ vời. Không phải oan ức sao?"

"Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu."

"Vậy sao? Dù sao thì, rất tiếc phải báo cho pháp sư biết là đã quá muộn rồi."

"...?"

Yabun giơ tay lên, một tiếng "kẽo kẹt" vang lên.

Basen quay lại, thấy sợi xích trói hải xà đã rơi ra.

Basen lộ vẻ thất vọng.

'Chết tiệt, nếu vậy thì hải xà sẽ thoát ra mất!'

Lúc đó, Yabun nhìn sau lưng Basen và nói.

"Ơ, lên tàu từ lúc nào vậy?"

Basen quay đầu lại.

Mazdari bước ra từ phía sau cột buồm.

"Đừng lo, Hoàng tử Basen. Vẫn chưa muộn đâu."

Một ma pháp trận hiện lên trong mắt Mazdari.

Ma pháp đã bắt đầu.

---

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316: . Phán xét
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nền Văn Minh Nebula - Wirae
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...