Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nền Văn Minh Nebula - Wirae

Chương 92

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quần đảo phía Nam.

Vách đá bờ biển phía nam của hòn đảo cực nam, xa nhất từ Hắc Lân.

Vách đá bờ biển này dốc đứng cao hàng chục mét, kết quả là sự phong hóa của thủy triều đã tạo ra một hang động xói mòn ngang rất sâu.

Hang động xói mòn này không chỉ nối với biển mà còn nối với mặt đất, nên trong quá khứ từng có bộ lạc Astasidian sinh sống.

Tuy nhiên, khi bộ lạc Astasidian phát triển, các loại đồ sắt và đồ thủ công mỹ nghệ tạo nên nền văn minh của họ lại dễ bị nước biển ăn mòn, nên tất cả đã rời đi và không còn ai ở lại. Hơn nữa, việc các Astasidian bắt đầu tự xây nhà cũng là một lý do lớn.

Nhưng giờ đây, sâu trong hang động này, nơi nước biển đã rút đi, có một người đang ngồi.

Đó là Seongun.

Seongun nhẹ nhàng thao tác giao diện, sáu cửa sổ trò chuyện video hiện lên.

Theo thứ tự là Krampus, Runda, Jangwan, AR1026, Wisdom, và Eldar.

Wisdom với cái đầu sao nói trước.

"Nebula, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động bắt chuyện thì phải. Hơn nữa lại là 'cuộc gọi khẩn cấp'."

Trong Lost World, khái niệm cuộc gọi khẩn cấp thường không có ý nghĩa.

Việc giao lưu với các người chơi khác như liên minh hay âm mưu đã đủ bằng hệ thống và giao diện mà trò chơi hỗ trợ. Vì vậy, Seongun có thể giữ vị trí số 1 mà hầu như không nói chuyện với người chơi khác.

Việc nói chuyện với người chơi khác thường là để kết nối bạn bè bằng cách hỏi về cách chơi của đối phương, hoặc ngoại giao phức tạp hơn để thăm dò chiến thuật của đối phương, hoặc để hỏi thăm sức khỏe cha mẹ của đối phương.

Người đề xuất khái niệm cuộc gọi khẩn cấp chính là Seongun.

Việc chơi game không phải là nén vài thế kỷ thành vài giờ, mà là chơi với thân phận thần linh theo dòng thời gian thực, điều này không còn là Lost World thông thường nữa.

Nhưng hơn hết, điều Seongun cảnh giác chính là sự tồn tại của 'Ác thần'.

'Jeol-u-bi-o-yu-ro-ra', được các người chơi ở lục địa thứ 3 đặt tên là Jeol-u-bi, là một sự tồn tại đáng ngại về nhiều mặt.

Nếu không nhờ sự hoạt động tích cực của Rakrak, thì lục địa đã phải chịu tổn thất lớn hơn, và nếu vậy, sự chậm trễ công nghệ của các người chơi khác có lẽ đã rất nghiêm trọng.

'Hắc Lân tuy không chịu thiệt hại trực tiếp đáng kể, nhưng nếu các quốc gia khác trên cùng lục địa bị chậm trễ trong phát triển công nghệ, thì Hắc Lân cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.'

Dù sao đi nữa, sự xuất hiện và cái chết của Jeol-u-bi đã để lại ấn tượng rằng cần phải chia sẻ thông tin ở một mức độ nào đó đối với các người chơi ở lục địa thứ 3.

Seongun đã liên hệ với Hegemonia, người đã chuyển sang lục địa thứ 2, để hỏi liệu có chuyện tương tự xảy ra ở các lục địa khác không, và kết quả là anh ta biết rằng ở lục địa thứ 1 cũng đã xuất hiện một chủng tộc chưa từng tồn tại trước đây là 'người sói' và một người chơi có tên bị lỗi trong quá trình chơi game.

Chủng tộc người sói này tồn tại dưới dạng một 'bệnh' tương tự như ma cà rồng.

Bệnh này hơi khác so với ma cà rồng ở chỗ nó chỉ lây lan cho con người và các loài tương tự con người, tức là con người, yêu tinh, người lùn, và Nix, nhưng ngoài điểm yếu là bạc, chúng có khả năng tốt hơn ma cà rồng như có thể ẩn mình bằng cách biến hình hoặc không bị tổn thương dưới ánh nắng mặt trời.

Tuy nhiên, may mắn thay, vào thời điểm đó, ở lục địa thứ 1, các loài tương tự con người không phải là chủng tộc chính, nên có tin đồn rằng họ đã thành công trong việc đánh bại chúng trước khi thiệt hại lớn xảy ra.

Dù vậy, sự tồn tại của người chơi có 'biệt danh bị lỗi' không giao tiếp cũng khiến các người chơi ở lục địa thứ 1 không khỏi nghi ngờ.

Hơn nữa, người sói cũng giống như ma cà rồng, được tìm thấy trong các di tích cổ đại và dường như có liên quan đến cái ác cổ đại được truyền lại từ xa xưa của mỗi chủng tộc.

Ngoài ra, các người chơi ở lục địa thứ 2 cũng tỏ ra quan tâm đến những câu chuyện được nhắc đến ở hai lục địa.

Cuối cùng, tất cả các người chơi đều giữ bí mật về quá trình phát triển của mình, nhưng vẫn tiến hành chia sẻ thông tin tối thiểu.

Đó là về số lượng người chơi ở mỗi lục địa.

'Trừ số người bỏ cuộc khi game bắt đầu, tổng số người chơi rõ ràng là 27 người.'

Lục địa thứ 1: 10 người.

Lục địa thứ 2: 8 người.

Và lục địa thứ 3:

Nebula

Hegemonia

Eldar

Solongo

Im Chunsik

Runda

Krampus

Wisdom

Jangwan

AR1026

Jeol-u-bi-o-yu-ro-ra

11 người.

Tổng số người chơi là 29 người.

'Số lượng người chơi không khớp.'

Hai người tăng thêm ở đây chỉ có thể là người sói ở lục địa thứ 1 và ma cà rồng ở lục địa thứ 3.

Người chơi đã được 'thêm vào'.

Nhưng không phải vì chuyện này mà tất cả người chơi có thể ngừng trò chơi cạnh tranh và hợp tác.

Các người chơi ở lục địa thứ 2 không bị thiệt hại do biến số này, và các người chơi ở lục địa thứ 1 thì thiệt hại ít.

Có tin đồn rằng trong số các người chơi ở lục địa thứ 1 và thứ 2, có những người主張 'phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra' trong trò chơi cạnh tranh, nhưng họ không trở thành chủ đạo.

Hơn nữa, các người chơi ở lục địa thứ 3 cũng từ chối.

Dù biến số bí ẩn là gì, họ cũng không phải không thể đối phó.

Năm người chơi ở trung tâm cũng có những biến số cuối cùng có thể sử dụng ngay cả khi Seongun không giúp đỡ.

Nếu nhận sự giúp đỡ từ các người chơi khác, họ sẽ đi xa khỏi chiến thắng mà trò chơi yêu cầu.

Hơn nữa, với một đại dương rộng lớn ngăn cách, trình độ văn minh còn quá thấp để giúp đỡ lẫn nhau.

Không thể khẳng định rằng không có người chơi nào có chiến thuật phát triển công nghệ cực đoan, nhưng cũng không có người chơi nào tự nhận mình như vậy.

Cuối cùng, đề xuất tất cả người chơi liên kết để làm rõ sự thật của vụ việc đã bị bỏ ngỏ.

'...Nhưng nếu ở cùng lục địa thì lại là chuyện khác.'

Theo Seongun, người sói ở lục địa thứ 1 chỉ là may mắn.

Và về thời gian, chúng xuất hiện và biến mất nhanh hơn ma cà rồng, có lẽ vì giai đoạn phát triển văn minh thấp hơn nên sự lây lan của người sói chậm hơn.

Về mặt đó, ma cà rồng ở lục địa thứ 3 cũng may mắn.

'Nếu Jeol-u-bi đã tồn tại đến trình độ văn minh hiện đại rồi mới xuất hiện thì sao?'

Văn minh hiện đại dường như có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng lại có điểm yếu dễ bị bệnh tật do mật độ dân số cao và vô số phương tiện giao thông.

Với cách lây nhiễm như ma cà rồng, trong văn minh hiện đại, nó có thể lây lan không chỉ ở lục địa thứ 3 mà còn trên toàn thế giới.

Hơn hết, điều Seongun cảnh giác chính là việc 'không thể biết' danh tính của kẻ thù.

'Vì không có gì đảm bảo rằng kẻ thù tiếp theo sẽ ở cùng cấp độ với người sói và ma cà rồng. Nếu một kẻ thù mạnh hơn xuất hiện mà không có lý do gì thì sao?'

Các người chơi ở lục địa thứ 3, dù có mức độ khác nhau, đều đồng ý rằng suy nghĩ của Seongun không sai.

Cuộc gọi khẩn cấp mà Seongun đề xuất là tất cả người chơi ở lục địa thứ 3 sẽ mở trò chuyện và tổ chức một cuộc họp nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào có vẻ liên quan đến 'Ác thần'.

Trong hơn một trăm năm qua, cuộc gọi khẩn cấp này chưa từng được sử dụng, ngoại trừ một lần do lỗi của Runda.

Seongun gật đầu và nói.

"Tôi muốn nói chuyện khi Hegemonia đến."

Nghe vậy, Jangwan với mặt nạ sư tử nói.

"Hegemonia sẽ đến muộn hoặc không đến đâu. Có vẻ như bây giờ đang chiến đấu với người chơi khác ở lục địa thứ 2."

"Lục địa thứ 2 có thuốc súng rồi sao?"

"Chắc là chưa?"

"Vậy mà lại đánh nhau sao? Đợi chút nữa là có thuốc súng rồi mà."

"Hắn ta có quan tâm đến chuyện đó đâu?"

Seongun cũng nghĩ vậy.

Hegemonia tự tin vào khả năng chiến đấu của mình, nên đôi khi hắn ta cũng gây chiến với suy nghĩ rằng dù sao thì thắng cũng có lợi.

May mắn là hắn ta không chiến đấu với Jangwan, người có chung biên giới ở lục địa thứ 3, vì sợ sẽ trở thành cuộc chiến hai mặt.

Seongun truyền đạt sự thật một cách ngắn gọn.

"Lục địa thứ 4 đã được phát hiện."

Nghe vậy, phản ứng của mỗi người khác nhau.

Runda kêu "Uwak", Wisdom ngả lưng vào ghế. AR mở quạt trước mạng che mặt, còn Jangwan thì chớp chớp đôi mắt của mặt nạ sư tử.

Chỉ Krampus là không ngạc nhiên, vuốt râu.

"Ngươi chắc đã đoán ra phần nào rồi, Krampus."

"Đúng vậy. Dạo này có băng cướp biển Yabun từ phía nam lên mà. Nghe nói thủ lĩnh của băng cướp biển đó, tên là Yabun, đến từ lục địa phía nam chứ không phải phía đông."

Seongun cũng sẽ nghĩ rằng nếu Yabun đến từ phía đông thì đó là lục địa thứ 1.

Nhưng Astasidian Godan nói rằng băng cướp biển Yabun đến từ phía nam.

"Nhưng ta không chắc đó là một lục địa. Có bằng chứng không?"

"Tôi cũng không chắc."

Seongun nói tiếp.

"Tôi cũng đã xuống Quần đảo phía Nam sau khi nghe thông tin đầu tiên. Đó là khu vực mà loài tôm càng sinh sống, nhưng vì tôi không chú ý nhiều đến nó, nên gần đây nó đã bị một băng cướp biển chiếm đóng."

"Thiệt hại thì sao?"

"Thiệt hại không lớn lắm. Loài tôm càng hầu như không chống cự. Có vẻ như chúng đã sợ hãi trước số lượng lớn cướp biển. Bọn cướp biển cũng có vẻ như sẽ bỏ qua nếu được cống nạp định kỳ."

Nghe vậy, Wisdom nói.

"Nebula, Astasidian có xu hướng phóng đại. Theo tôi biết, có vài hòn đảo lớn ở bán cầu nam, mặc dù chúng không phải là điểm trọng yếu trong trò chơi. Có lẽ bọn chúng đã nhầm chúng với lục địa chăng?"

"Tôi không nghĩ là không có khả năng đó. Nhưng..."

Seongun vừa sắp xếp lại suy nghĩ vừa nói.

"Trước hết, các đảo ở Quần đảo phía Nam cũng không thể gọi là nhỏ. Lý do tôi gần như bỏ mặc nơi này là vì điều kiện phát triển chưa đủ, và các người chơi khác cũng không đặc biệt chú ý đến nó. Loài tôm càng tin tưởng tôi nên tôi cũng không cảm thấy cần thiết phải ép buộc chúng hòa nhập vào hệ thống Hắc Lân. Nhưng để thành lập một hạm đội đủ sức áp đảo toàn bộ Quần đảo phía Nam thì phải có quy mô khá lớn."

"À, vậy sao."

"Ngươi hiểu ý tôi chứ? Một chủng tộc tự nhiên phát triển trên đảo chắc chắn sẽ có giới hạn về dân số cũng như phát triển công nghệ. Mặc dù không loại trừ khả năng có những cá thể xuất sắc sinh ra với xác suất cực thấp và dẫn dắt sự phát triển, nhưng tôi cho rằng khả năng đó thấp."

AR hỏi.

"Vậy Nebula-nim có nghĩ rằng thủ lĩnh của băng cướp biển Yabun cũng là một người chơi khác, giống như những người chơi khác đã xuất hiện không?"

"Đúng vậy."

"Nhưng Krampus-nim nói chuyện như thể đã gặp băng cướp biển Yabun nhiều lần rồi, vậy tại sao lại không nói gì cho đến bây giờ..."

"À, cái đó..."

Krampus nói.

"Chuyện của tôi thì tôi sẽ giải thích. Tôi đã gặp băng cướp biển Yabun, nhưng đó đều là các băng cướp biển trực thuộc băng Yabun. Thấy thủ lĩnh của chúng hầu hết là Astasidian, có vẻ như chúng đến từ Quần đảo phía Nam. Vì vậy, tôi không thể biết liệu băng cướp biển Yabun có thực sự liên quan đến Ác thần hay không. Các sự kiện cướp biển tấn công vốn dĩ cũng thỉnh thoảng xảy ra mà."

"À, vậy nên không gọi cuộc gọi khẩn cấp..."

AR gật đầu rồi gập quạt lại và nói.

"Vậy thì có lẽ Nebula-nim có thêm bằng chứng khác."

"Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Băng cướp biển Yabun được cho là bị Ác thần điều khiển, và đã chiếm được Quần đảo phía Nam, nhưng dù vậy, Quần đảo phía Nam vẫn có Astasidian sinh sống, nên đó cũng là lãnh thổ của Nebula-nim."

"Đúng vậy."

"Hơn nữa, tôi nghĩ Nebula-nim sẽ không làm mất thời gian của người khác nếu không chắc chắn."

"Cảm ơn vì đã nghĩ vậy."

Krampus nói với ánh mắt nghi ngờ.

"Có bằng chứng không?"

"Có."

Seongun gật đầu.

"Tôi đã gặp một chủng tộc khác. Vì vậy, thông báo xung đột văn minh đã hiện lên. Một người chơi địa phương đã xuất hiện."

"Gì vậy?"

Seongun cau mày và nói.

"Tên của người chơi này... đọc là gì nhỉ? Cứ chia sẻ thông tin đi."

Tên sau đây đã được chia sẻ với sáu người chơi.

「?щ챸?멸컙」

Wisdom nói.

"Ký tự sau dấu hỏi có vẻ là ký tự Kirin. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó phát âm là Sha."

"Vậy thì gọi là 'Shacha' đi."

Mọi người dường như không có ý kiến gì.

Jangwan nói.

"Shacha, chắc chắn trông giống tên của Ác thần. Kẻ này đã mang theo chủng tộc nào?"

"Bây giờ tôi sẽ cho xem."

Seongun hơi quay đầu và gọi tên ai đó.

Ngay lập tức, Runda chỉ vào Seongun bằng ngón trỏ.

"Á, Nebula! Đằng, đằng sau! Mau nhìn đằng sau đi!"

"Runda, nếu thứ ngươi thấy đằng sau ta là một con nhện trắng khổng lồ thì ngươi có thể ngừng ngạc nhiên rồi."

"...À, là của ngươi sao?"

Seongun nhìn Runda một cách đáng thương rồi quay đầu lại.

Một con nhện trắng khổng lồ to bằng ngôi nhà đang phát ra ánh sáng mờ nhạt và đi tới.

Con nhện trắng là tạo vật của Seongun.

Nó là tạo vật để bảo vệ lục địa phía nam, nhưng vì các Astasidian không hề chống cự nên đã bỏ lỡ thời điểm sử dụng.

Trong miệng con nhện có một xác chết nào đó đang treo lủng lẳng trong mạng nhện.

"Làm tốt lắm, Hilov."

-Không có gì. Chỉ là được giúp đỡ Nebula-nim là vinh dự của tôi.

Seongun cúi người về phía xác chết.

Các người chơi trong các cửa sổ trò chuyện video khác cũng có thể nhìn kỹ xác chết.

Đầu của xác chết dù nhìn thế nào cũng là đầu cá.

"Không phải người cá mà là người cá...?"

Trong Lost World, ngoài Frogman và Astasidian có thể di chuyển giữa nước và đất liền, còn có những chủng tộc chỉ sống dưới nước.

Và chủng tộc tiêu biểu là Siren.

Siren thường được hình dung là người cá với phần trên cơ thể là người, phần dưới là cá, và các người chơi thường gọi chúng là người cá.

Nhưng chủng tộc trước mắt rõ ràng là một cá thể khác với người cá.

Toàn bộ cơ thể có tay và chân như con người, nhưng đầu lại là cá, và trên đỉnh đầu có những xúc tu treo lủng lẳng.

Runda hỏi.

"Vậy, tên chủng tộc là gì?"

Seongun trả lời.

"Nó hiện lên là 'Deep One'."

---

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316: . Phán xét
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nền Văn Minh Nebula - Wirae
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...