Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nền Văn Minh Nebula - Wirae

Chương 86

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Basen phản xạ đưa tay vào vỏ kiếm, nhưng thấy mọi người trên boong tàu vẫn bình thản khuân vác đồ đạc nên anh không rút kiếm ra.

Tione Itimo nói.

"Có vẻ ngài không phải lần đầu thấy Ogre nhỉ."

"Sao cô lại nghĩ vậy?"

"Nếu là lần đầu, ngài sẽ không nghĩ đến chuyện rút kiếm đâu, mà sẽ sợ chết khiếp luôn."

"Trông vậy thôi chứ ta lớn lên trong môi trường khắc nghiệt đấy."

"Đây là thuyền phó thứ nhất của chúng tôi."

Basen đứng thẳng người và nói với Hwesa.

"Rất vui được gặp ngươi, Ogre. Ta là Basen Lak Orazun."

"Rất vui được gặp, Thằn Lằn."

Basen không mong đợi Hwesa sẽ nhận ra thân phận hoàng tộc của mình.

Ngược lại, việc bị Ogre phân biệt chủng tộc còn khiến anh cảm thấy mới lạ.

Những con Ogre mà Basen biết thường không như vậy.

Hwesa nói.

"Ta, ta là Hwesa hạng nhất."

"Ngươi không có tên sao?"

"Tên, có. Nhưng ta Hwesa hạng nhất, không thích, nên bỏ rồi."

Basen định nói rằng vậy thì thuyền phó hạng nhất là tên của hắn ta rồi, nhưng Tione ra hiệu nên anh ngừng lại.

"Ta chưa từng thấy Ogre đi thuyền. Ta nghĩ đây không phải chuyện thường."

"Tại sao, lại nghĩ vậy, Thằn Lằn? Ngươi, ngươi chưa từng đi thuyền đúng không? Ogre làm việc trên thuyền cũng chưa từng, đúng không?"

Bất ngờ trước logic không ngờ tới, nhưng Basen cũng không phải nói bừa.

"Thức ăn trên thuyền có hạn mà. Chẳng phải chủng tộc ăn ít hơn sẽ có lợi hơn sao?"

"Đúng vậy. Có rất nhiều bạn nhỏ. Nhưng Hwesa hạng nhất, ăn bao nhiêu, làm bấy nhiêu."

"Thuyền làm bằng gỗ mà. Liệu thuyền có bị hư hại không?"

"Thuyền, chắc chắn. Và Hwesa hạng nhất, đi lại cẩn thận."

Tione xen vào.

"Trông thế thôi chứ Hwesa là người Jarin ở bờ biển phía Bắc đấy."

"À ha."

Basen gật đầu.

Jarin là một trong những thành phố lớn của Hắc Lân và là thành phố chính nơi các yêu tinh tập trung sinh sống.

Nhưng Jarin còn có một đặc điểm khác.

Những con Ogre xuất thân từ Jarin đều có trí thông minh cao một cách ngoại lệ.

Đương nhiên, về điều đó có một câu chuyện được truyền lại.

Khoảng 150 năm trước, những con Ogre ở bờ biển phía Bắc có một vị thần, và vị thần đó đã ban cho Ogre trí thông minh.

'Và lẽ ra họ nên sống hạnh phúc.'

Vị vua Ogre thông minh nhất trong số họ đã thống trị Goblin, yêu tinh và Centaur ở bờ biển phía Bắc và đe dọa Hắc Lân, nhưng Lakrak vĩ đại đã đánh bại họ và biến họ thành những công dân bình đẳng của Hắc Lân.

Sau đó, các yêu tinh đã chinh phục bờ biển phía Bắc, đánh bại những con Ogre còn lại, và những con Ogre lang thang theo thời gian đã nhập quốc tịch Hắc Lân, con cháu của họ chính là những con Ogre ở Jarin.

'Trong quá khứ, người ta nói rằng những con Ogre ở bờ biển phía Bắc còn thông minh hơn. Nhưng sau đó, máu của những con Ogre hoang dã ở các vùng khác đã pha trộn vào nên chúng trở nên kém thông minh hơn.'

Ở các quốc gia khác, Ogre bị coi là quái vật, thậm chí còn có quan quân dẫn quân đến săn lùng Ogre dưới danh nghĩa diệt trừ dịch hại, nhưng ở Hắc Lân thì không.

Trong trường hợp của Hắc Lân, ngay cả Ogre nếu mặc quần áo chỉnh tề thì cũng được đối xử như con người, và nếu xuất thân từ Jarin thì được ưu tiên thuê làm công nhân. Mặc dù họ ăn khá nhiều nhưng họ cũng làm việc rất nhiều.

Tuy nhiên, Basen ngạc nhiên khi con Ogre này lại làm một nghề cao cấp như thuyền phó hạng nhất.

'Hiện tại, liệu cung điện Hắc Lân có thể sử dụng Ogre làm Zuoshuguan không? Chắc là khó.'

Hwesa nói thêm.

"Và Hwesa hạng nhất, bỏ đất liền rồi."

"Bỏ đất liền ư? Tại sao?"

"Đất liền, không còn làm Hwesa hạng nhất sợ nữa. Sinh vật trên đất liền, không mạnh hơn ta. Vì vậy, Hwesa hạng nhất, đi thuyền để chiến thắng biển cả."

Basen nghĩ thật may mắn khi con Ogre này chưa từng gặp Manun.

"Một ngày nào đó, ta mong ngươi sẽ chiến thắng biển cả."

Hwesa gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, rồi đặt cái hành lý đang cầm bằng một tay xuống và đi chậm rãi.

Basen hy vọng Hwesa không phải là người giám sát anh.

'Kylak nói muốn cử ta đi mà không có người giám sát, nhưng vì sự phản đối của các đại thần nên không thể. Vì vậy, cậu ấy đã bí mật cử một người giám sát lên thuyền.'

Người giám sát bí mật.

Có lẽ người giám sát chỉ là danh nghĩa thôi.

Dù Kylak có quyền điều động binh lính với tư cách là đội trưởng của đoàn thám hiểm, nhưng anh phải thông qua Alika Yur, một tướng quân Người Thằn Lằn sẽ đi trên một trong các chiến thuyền.

Alika Yur là hậu duệ của Đại tướng quân Yur nổi tiếng.

Anh ta không xứng đáng với hậu duệ đó vì tính cách do dự và cố chấp, nhưng có lẽ vì vậy mà anh ta mới được lên thuyền.

'Không thể một mình nổi loạn được.'

Hơn nữa, Basen chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mưu phản.

Nếu có ý định đó, anh đã không từ bỏ vị trí thái tử ngay từ đầu.

Nhưng vì anh tin tưởng em trai Kylak, và hơn hết, anh cho rằng việc Kylak lên làm vua là hợp lý hơn, nên giờ đây anh không còn bất kỳ tham vọng nào về ngai vàng.

'Vấn đề là dù ta có nói vậy đi chăng nữa, họ cũng không tin ta một cách dễ dàng.'

Dù sao đi nữa, anh vẫn là dòng máu Lakrak có thể trở thành vua.

Vẫn có thể có những người nghi ngờ Basen, hoặc những người muốn lợi dụng Basen.

'Đương nhiên, Kylak sẽ thấy an toàn hơn khi để ta ở một nơi kín đáo hơn là đẩy ta đến một vùng quê hẻo lánh.'

Nhưng người giám sát đó luôn có thể tự ý đánh giá ý đồ của Basen.

Một hành động nhỏ cũng có thể bị giải thích là hành động nhằm gây ra cuộc nổi loạn.

'Nếu không thì, bất cứ điều gì cũng có thể bị dùng làm cớ để giết ta.'

Basen không nghĩ ra lý do cụ thể để làm vậy, nhưng anh cũng không cho rằng khả năng đó hoàn toàn không có.

Chỉ nhìn sự việc xảy ra trong Lễ Nhật Thực là đủ hiểu.

Dù Đại thần thiên văn đã làm sai công việc, nhưng ai có thể biết rằng Salusin Oga, người đã ngồi ở vị trí Đại thần hành chính lâu năm, cũng sẽ bị cách chức và đày về làng quê chứ?

Sự việc đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nhiều đại thần, và các quan lại làm việc dưới quyền họ.

Các đại thần đã lầm tưởng rằng Kylak có tính cách mềm mỏng khi thấy cậu bé đối xử nhẹ nhàng với Basen, người từng là thái tử, sau khi lên ngôi vua, đã phải nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.

'Cuộc đấu đá nội bộ trong cung điện không đơn giản như vậy. Có lẽ họ còn nghĩ rằng giết ta là một cách để làm suy yếu quyền lực của Kylak.'

Nghĩ lại thì nghe cũng khá hợp lý.

Kylak tin tưởng Basen, nhưng nếu người giám sát g**t ch*t Basen và nói rằng anh ta đã mưu phản, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

Người chết không thể biện minh.

'Có lẽ việc thành lập hạm đội không gặp nhiều vấn đề cũng là vì lý do đó.'

Basen nghĩ liệu có nên xuống thuyền ngay bây giờ để nói ý nghĩ này với Kylak không, nhưng anh lại nghĩ rằng nếu mình có thể nghĩ ra điều đó, thì Kylak có lẽ đã nghĩ đến rồi.

Tione nói.

"À, Thái tử."

"...Cứ gọi là Basen thôi."

"Gọi một người cao quý như vậy thì hơi..."

"Hoặc gọi là Đội trưởng."

"Được thôi, Đội trưởng. Ngài có biết điểm đến tiếp theo của chúng ta là đâu không?"

Nghe vậy, Basen quay lại nhìn Tione.

Theo Basen biết, có vài làng chài được dùng làm cảng sau khi rời Orazun.

Có cả làng của Người Thằn Lằn, và cả những làng tập trung các chủng tộc cụ thể, dù không phải cấp thành phố chính, nhưng anh không biết rõ tên.

Basen hầu như không biết gì về hàng hải.

"Ta không chắc lắm. Có phải đi thuyền về phía nam, qua Magaren ở cực nam, rồi từ Magaren di chuyển về phía đông và đi dọc theo bờ biển lên phía bắc không?"

"Tuyến đường chung sẽ là như vậy. Nhưng điểm đến tiếp theo của chúng tôi là Babrin."

"Babrin?"

Basen cũng biết Babrin.

Đó là thành phố cảng lớn nhất trong khu vực này, ngoại trừ Orazun.

Tuy nhiên, lý do Basen biết tên thành phố này không chỉ vì điều đó.

"Không phải là nước ngoài sao?"

"Vâng. Đó là thành phố cảng của Danyeom."

"Phải đi về phía tây chứ không phải phía nam hay phía đông sao?"

Đó không phải là một thành phố quá xa.

Nhưng Danyeom gần trung tâm lục địa nên bờ biển của nó nằm chính xác ở phía tây Orazun.

"Vì chúng tôi là thuyền buôn mà?"

"Hừm...?"

"Chi tiết thì tôi sẽ nói sau khi khởi hành. Trước tiên, tôi sẽ chỉ cho ngài nơi ở của mình, xin hãy đi theo. À, tôi giúp ngài mang hành lý nhé? Không, Hwesa đáng lẽ phải mang vào bên trong rồi..."

"Không, không sao đâu."

Basen nâng hành lý lên bằng cả hai tay.

Dù Ogre chỉ cầm bằng một tay, nhưng đối với một người đàn ông bình thường thì đó là trọng lượng không thể một mình nâng nổi.

Tione nhìn Basen với vẻ thán phục.

"Dẫn đường đi."

---

Hành trình diễn ra suôn sẻ.

Nếu không có việc gì, Basen sẽ ra boong tàu để xem thủy thủ làm việc hoặc nhìn ra đường chân trời xa xăm.

Tione lo lắng rằng Basen là người đất liền và chưa từng đi thuyền trên biển nên có thể bị say sóng, nhưng trái với suy nghĩ của cô, Basen hoàn toàn không bị say sóng.

"Nhân tiện, Tione. Tại sao tên thuyền lại là 'Nỗi Nhục Của Hải Tặc'?"

"À, tôi nghĩ sau khi nghe xong, ngài sẽ nghĩ thà không biết còn hơn vì nó nhàm chán lắm."

"Thà nhàm chán còn hơn mất ngủ vì tò mò."

"Ha ha. Không có gì đâu. Đó là một con thuyền cướp được từ hải tặc."

"À, vậy sao?"

Tione nói.

"Tôi nghĩ ban đầu hải tặc cũng cướp được con thuyền này từ đâu đó, nhưng các thương nhân khác nói rằng kiểu dáng của nó khá lạ nên có lẽ nó được đóng ở một nơi rất xa. Mặc dù công nghệ thì không khác chúng tôi là bao."

"Thật thú vị."

"Dù sao thì con thuyền vẫn nguyên vẹn nhưng vì có câu chuyện nên giá rẻ, tôi mới mua được."

Basen gật đầu.

"Mà cô nói là thương nhân đúng không?"

"Vâng."

"Tại sao cô lại làm công việc này?"

Tione ngạc nhiên nhìn Basen như thể không hiểu sao anh lại không biết.

"Có chuyện gì vậy?"

"Vì nó kiếm ra tiền mà? Hắc Lân luôn hào phóng lắm. Đặc biệt là những việc liên quan đến cung điện. Hơn nữa, độ tin cậy cũng rất cao. Hầu hết các thương nhân đều muốn nhận tiền đặt cọc ít khi làm việc với Hắc Lân. Để sau khi hoàn thành công việc, họ sẽ nhận được số tiền lớn hơn. Dù sao thì họ cũng không lo không nhận được tiền."

Basen cảm thấy tự hào khi được các thương nhân tin tưởng.

Tione tiếp tục nói.

"Lần này tôi cũng nhận được tiền đặt cọc tốt."

"Nhận được gì?"

"Đồ gốm thủy tinh của Hắc Lân ạ."

"Cái đó có kiếm ra tiền không?"

Basen tò mò hỏi.

Trong cung điện có rất nhiều đồ dùng bằng thủy tinh nên anh không nghĩ nhiều về nó.

Hơn nữa, khi còn nhỏ anh thường làm vỡ nhiều thứ nên thường xuyên thấy các Zuoshuguan kinh hãi, vì vậy anh không có kỷ niệm đẹp về nó.

"Ngài đùa à? Đồ gốm thủy tinh của Hắc Lân được đánh giá cao hơn cả ở Amgul hay Geuman đấy. Babrin chỉ là trung gian phân phối thôi. Lũ Satyr bán cho Seokmyeon hay Danri đắt đỏ đến mức nào."

"Công việc thương nhân thật khó khăn."

"Không đâu. Đơn giản lắm. Mua rẻ, bán đắt. Đồ gốm thủy tinh của Hắc Lân thì có ở Hắc Lân, nên rẻ hơn các nước khác. Còn ở Danyeom, Seokmyeon hay Danri thì không có thợ gốm thủy tinh, và nó đẹp hơn đồ trang trí của Amgul và Geuman gần đó, nên bán được giá cao hơn. Hơn nữa, thủy tinh này rất dễ vỡ. Dùng rồi thì sẽ hao mòn nên cứ phải mua mãi thôi."

"Hừm."

"Dù sao thì việc buôn bán đồ gốm thủy tinh chỉ có thể thông qua Hắc Lân nên không có nhiều cơ hội giao dịch. Các thương gia lớn mới luân phiên giao dịch, nhưng lần này tôi có thể chất đầy thuyền."

Basen thấy Tione nhiệt tình với thủy tinh nên quyết định không kể chuyện mình đã làm vỡ nhiều thứ khi còn nhỏ.

Tione nói.

"Dù sao thì một phần số tiền còn lại sau khi bán đồ gốm thủy tinh sẽ được dùng để nuôi đoàn thám hiểm và binh lính trên ba chiến thuyền kia, cùng với những người chèo thuyền. Bên kia là chiến thuyền nên không có nhiều chỗ, chúng tôi phải chất đầy lương thực và nước mang đi. Đương nhiên, chúng tôi sẽ vừa đi vừa buôn bán cho đến Magaren."

"À, vậy thì ở Babrin cũng sẽ mua gì đó về à?"

"Đương nhiên rồi! Sao lại để thuyền trống không mà đi được chứ?"

Basen nghĩ rằng vậy thì không được sao, nhưng thấy thuyền trưởng Tione nói vậy thì anh cũng hiểu là vậy.

"Vậy thì ta tò mò. Sau khi bán đồ gốm thủy tinh thì sẽ chất gì lên thuyền để mang về?"

"À, thường thì sẽ mua những món đồ đắt tiền ở địa phương đó. Giá cả hàng hóa thay đổi theo từng thời điểm mà. Tùy thuộc vào nơi đến mà giá có thể cao hơn."

"Đúng vậy."

"Nhưng chúng tôi đã có thỏa thuận với cung điện nên đồ cần chất lên đã được định sẵn rồi."

"Đó là gì?"

"À, họ bảo phải giữ bí mật... Nhưng ngài là Đội trưởng chứ không phải Thái tử thì chắc không sao đâu. Món hàng chúng tôi đã thỏa thuận mua là Muối diêm. Chúng tôi đã mua ở Babrin và bán lại ở Sasien."

Basen không biết đó là gì nên hỏi lại.

"Muối diêm?"

"Nghe nói ở Mangul có rất nhiều, tôi cũng không rõ lắm. Nghe nói tốt cho nông nghiệp lắm? Tăng độ màu mỡ của đất."

"Thật sao? Sasien là một làng Người Thằn Lằn. Đồng bằng cũng rộng lớn. Có ý định trồng trọt quy mô lớn sao? Giống như việc những người được chọn hồi đầu năm dùng sấm sét đánh xuống đất ấy hả?"

"Lễ Lôi Lực ư? Oa, hồi nhỏ tôi đã từng thấy rồi. Tuyệt vời lắm."

Tuy nhiên, Basen không hiểu rõ tại sao lại phải mua loại hàng hóa đó một cách bí mật.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Chương 311
Chương 312
Chương 313
Chương 314
Chương 315
Chương 316: . Phán xét
Chương 317
Chương 318
Chương 319
Chương 320
Chương 321
Chương 322
Chương 323

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nền Văn Minh Nebula - Wirae
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...