Trong khoảnh khắc, một bầu không khí lúng túng khó tả dường như bao trùm khắp nơi.
Lũ Quỷ tộc nhất thời vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Và ngay lúc này, Từ Bất Cuồng đưa ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn Mộ Dận và Tề Phách, rồi mới ngước mắt lên nhìn Vân Tranh, "Ta khuyên các ngươi nên lui vào trong vầng sáng trắng kia trước, bằng không lôi kiếp của hai người bọn hắn ắt sẽ vô tình làm các ngươi bị thương."
Vân Tranh khẽ gật đầu, "Đa tạ đã nhắc nhở."
Từ Bất Cuồng đột nhiên cất lời: "Ngươi không hỏi ta tại sao lại tin ngươi à?"
"Tại sao?" Vân Tranh thuận theo lời hắn mà đáp lại.
Từ Bất Cuồng cảm khái nói: "Ta cũng không biết nữa, nhưng có thể gọi đó là một loại cảm giác chăng."
Vân Tranh nhất thời không nói nên lời: "..."
Vân Tranh xoay người bảo Phong Hành Lan và những người khác cùng tiến vào vòng sáng trắng, còn nàng, trước khi bước vào, ánh mắt đã dừng lại trên người Mộ Dận và Tề Phách trong vài giây.
Nàng tung người bay vào trong vòng sáng trắng.
Lũ Quỷ tộc cuối cùng cũng đã phản ứng lại, nét mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ, Quỷ Tổ Đại Nhân đã vẫn lạc rồi ư?!
Sao có thể như vậy được?!
Trước khi vẫn lạc, Quỷ Tổ Đại Nhân còn ban tặng cơ duyên cho đám nhân loại này, đây rõ ràng là chuyện hoang đường! Quỷ Tổ Đại Nhân không để lại cơ duyên cho đám Quỷ tộc chính tông bọn chúng, mà lại đi cho kẻ ngoại lai ư?
Lũ Quỷ tộc càng nghĩ càng căm phẫn, đặc biệt là khi nghe tin Quỷ Thần Bắc Kỳ đoạt xá thất bại còn bị hai tên nhóc nhân loại kia phản phệ, nuốt chửng sức mạnh, trong lòng bọn chúng lại càng thêm khó chịu!
Ba gã tân Quỷ Đại tướng cũng đang ở đây, bọn chúng nhìn nhau, quyết định sẽ ra tay với Mộ Dận và Tề Phách, phá hoại quá trình tấn cấp của hai kẻ đó!
Cẩu Bất Chúc trầm giọng ra lệnh: "Lũ lâu la, g.i.ế.c sạch đám nhân loại này cho ta! Báo thù cho Quỷ Tổ Đại Nhân! Báo thù cho Quỷ Thần Đại Nhân!"
Lời vừa dứt, lũ Quỷ tộc lập tức nhất loạt hưởng ứng.
"G.i.ế.c bọn chúng!"
"Báo thù cho Quỷ Tổ Đại Nhân! Báo thù cho Quỷ Thần Đại Nhân!"
Một gã tân Đại tướng khác là Nhàn Bất Liêu với sắc mặt âm u hiểm ác, vận dụng sức mạnh để khuếch đại giọng nói, gầm lên: "Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác!"
"Không phải tộc ta, lòng dạ ắt khác!"
Trong phút chốc, cảm xúc muốn trừ khử nhóm người Vân Tranh của lũ Quỷ tộc dâng lên cực kỳ mãnh liệt, trong ánh mắt bọn chúng đều ánh lên sát khí ngùn ngụt.
Cẩu Bất Chúc với vẻ mặt lạnh lẽo âm u phất tay.
"Lên!"
Lũ Quỷ tộc đông nghịt như kiến cỏ giữa hư không vừa nghe thấy mệnh lệnh liền không chút do dự mà lao thẳng về phía Mộ Dận và Tề Phách đang chìm trong giấc ngủ say, ra thế muốn xé xác cả hai.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo—
Một luồng uy áp quỷ lực dữ dội bỗng chốc lan tỏa, chặn đứng toàn bộ lũ Quỷ tộc tại chỗ. Lũ Quỷ tộc kinh hãi tột độ, bọn chúng ngỡ ngàng nhìn về phía người phát ra luồng uy áp ấy — Từ Bất Cuồng.
Từ Bất Cuồng mặt không đổi sắc, cất giọng bình thản, "Đừng lại gần, nguy hiểm."
Lũ Quỷ tộc đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt kỳ quái: "..."
Trong lòng bọn chúng nhất thời không phân biệt được rốt cuộc Đại tướng Từ Bất Cuồng đang cứu bọn chúng, hay là đang giúp đỡ đám nhân loại ngoại lai kia.
Cẩu Bất Chúc thấy vậy, da mặt co giật một cách cứng đờ, hắn tuy đã trở thành một trong những tân Quỷ Đại tướng, nhưng khi đối mặt với một vị Đại tướng thực lực cường hãn như Từ Bất Cuồng, trong lòng vẫn có chút e sợ, "Đại tướng Từ Bất Cuồng, chuyện này..."
"Lui ra!"
Từ Bất Cuồng nhíu mày quát lên, rồi đột ngột giơ tay vung mạnh một chưởng.
Ầm!
Một chưởng này đã hất văng tất cả lũ Quỷ tộc, bao gồm cả ba gã tân Đại tướng bay xa một quãng, khiến bọn chúng trực tiếp rời khỏi phạm vi trung tâm của lôi kiếp.
Lũ Quỷ tộc tuy không bị thương tích gì, nhưng đều bị đ.á.n.h choáng váng cả đầu óc.
Đột nhiên, lôi kiếp giáng xuống!
Ầm ầm ầm!
Từng đạo t.ử lôi to lớn hơn cả cây đại thụ trăm năm không ngừng bổ xuống người Mộ Dận và Tề Phách.
Lôi kiếp này càng lúc càng dữ dội, tựa như muốn đ.á.n.h cho hai người Mộ Dận tan thành tro bụi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1390.html.]
Phạm vi ảnh hưởng của lôi kiếp này cực kỳ rộng lớn, nếu không phải lũ Quỷ tộc đã bị Từ Bất Cuồng đ.á.n.h bay ra xa một đoạn, e rằng giờ này bọn chúng đã gặp đại họa rồi.
Lũ Quỷ tộc lúc này mới nhận ra, ánh mắt nhìn về phía Từ Bất Cuồng tràn đầy vẻ cảm kích.
Thì ra Đại tướng Từ Bất Cuồng đang cứu bọn chúng!
Vậy mà ban nãy bọn chúng lại dám nghi ngờ dụng tâm của Đại tướng Từ Bất Cuồng, trong lòng tức thì dâng lên một nỗi hổ thẹn khôn nguôi.
Thân xác của Mộ Dận và Tề Phách không ngừng hứng chịu những đòn oanh kích của lôi kiếp. Điều kỳ lạ là, toàn bộ lôi kiếp dường như đều trút hết vào cơ thể của Tề Phách, trái lại, ở trên người Mộ Dận, lôi kiếp chỉ lượn lờ một vòng khắp nơi, khiến toàn thân hắn lấp loáng những tia sét màu tím rực.
Từ Bất Cuồng chứng kiến cảnh tượng này, đôi mắt khẽ híp lại.
Thể chất của hai người này… quả có chút cổ quái.
Khi còn mang thân phận Từ Cuồng, hắn đã từng gặp qua Mộ Dận, biết hắn là Vạn Cốt Chi Thể, thế mà giờ đây, thể chất của Mộ Dận rõ ràng đã trải qua một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Mộ Dận của hiện tại chính là Quỷ Thần Cốt Thể!
Ánh mắt Từ Bất Cuồng thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ lại có người có thể thừa hưởng trọn vẹn thể chất đến từ một bậc thượng vị giả tuyệt đối. Theo lẽ thường mà nói, đây là một chuyện căn bản không thể nào xảy ra!
Nhưng chuyện này lại cứ thế xảy ra ngay trước mắt.
Trong đầu Từ Bất Cuồng chợt lóe lên hình ảnh của Vân Tranh, cùng với vị Quỷ Tổ Đại Nhân thần bí kia. Chuyện Mộ Dận chuyển hóa thành Quỷ Thần Cốt Thể, rất có khả năng liên quan đến Vân Tranh và Quỷ Tổ Đại Nhân.
Sắc mặt Từ Bất Cuồng khẽ ngưng trọng, hắn cúi đầu nhìn xuống quầng sáng trắng không hề bị lôi kiếp ảnh hưởng.
Trên người Vân Tranh dường như ẩn giấu rất nhiều bí mật.
Nàng không chỉ quen biết Quỷ Tổ Đại Nhân, mà vừa rồi còn nói từng có giao tình với Quỷ Tổ Đại Nhân…
Dòng suy nghĩ của Từ Bất Cuồng miên man vạn nẻo, cuối cùng hắn ngẩng đầu, khẽ buông một tiếng thở dài sâu thẳm.
“Quỷ Vực sắp tái xuất nhân gian rồi sao? Quỷ Tổ Đại Nhân, đây chính là sự sắp đặt của ngươi ư?”
Ánh mắt của hắn dần dần khóa chặt trên người Mộ Dận, con ngươi cũng trở nên sâu thẳm hơn vài phần.
Tiếng sấm ‘ầm ầm’ vang dội cửu thiên, chấn động cả vạn dặm đất trời xung quanh.
Lũ Quỷ tộc bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Hai người bọn họ bị làm sao thế? Sao vẫn chưa tỉnh lại?”
“Lôi kiếp kinh khủng như vậy mà vẫn không bổ c.h.ế.t được bọn họ ư?! Chuyện này thật không thể tin nổi! Lẽ nào lôi kiếp này đang nương tay với bọn họ?”
“Không thể nào! Các ngươi không thấy những tia lôi kiếp này đều to như cột nhà sao?”
“Tốt nhất là bổ c.h.ế.t bọn họ đi! Thật là vô lý, nhân loại mà lại dám tấn cấp ngay trên địa bàn Quỷ Vực của chúng ta, còn gây ra động tĩnh lớn đến thế, càng nghĩ càng thấy bực mình.”
“…”
Mà lúc này, bên trong vòng hào quang trắng bao phủ phía dưới, Vân Tranh và những người khác vẫn luôn ngẩng đầu dõi theo tình hình của Mộ Dận và Tề Phách.
Lòng ai nấy đều căng như dây đàn.
Bởi vì trận lôi kiếp này liên quan đến tính mạng của Mộ Dận và Tề Phách!
Sắc mặt Vân Tranh lại vô cùng bình thản. Bất chợt, những luồng sáng trắng đã ngưng tụ thành hình ở xung quanh không ngừng ùa vào trong cơ thể nàng.
Nàng kinh ngạc ra mặt, bất giác đưa tay lên.
Bàn tay lơ lửng giữa không trung khựng lại đôi chút, nàng vậy mà lại cảm nhận được khí tức của Lộc Giác.
Trước mắt nàng dần dần hiện ra một hư ảnh của tiểu thiếu niên, hắn mỉm cười nhìn chăm chú vào Vân Tranh, rồi cung kính chắp tay vái lạy, thành kính quỳ xuống trước mặt nàng.
“Thần Chủ Đại Nhân, ta không muốn để Đại Nhân phải vì Quỷ Vực mà lao tâm khổ tứ, vì vậy, ta đã tự ý thay Đại Nhân chọn ra một người trở thành Quỷ Thần mới.”
“Thật ra, ta cũng muốn được gọi ngươi một tiếng giống như người nọ…”
“A tỷ.”
“Lộc Giác!” Sắc mặt Vân Tranh khẽ biến, nàng vươn tay định chạm vào hư ảnh của Lộc Giác, thế nhưng hư ảnh của hắn lại tựa như trăng trong nước, hoa trong gương, thoáng chốc đã tan biến vào hư không.
Bàn tay của Vân Tranh cứ thế cứng đờ giữa không trung, rồi sau đó, từ từ buông thõng xuống.
Hư ảnh này được Lộc Giác bố trí từ trước khi thân vẫn. Chỉ khi nào lôi kiếp sắp kết thúc, hư ảnh này mới hiện ra, và sau khi nói xong những lời này, hắn sẽ hoàn toàn tan biến…
--------------------
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------