Ngay tại khoảnh khắc này, gần như tất cả thần ma đều bị thân ảnh của nàng thu hút.
Đế Lam giống như một vị thiên thần bước ra từ biển máu, tay cầm một bả thần trượng vàng ròng, thần thánh bất khả xâm phạm. Nàng dùng ánh mắt thâm trầm ngưng mắt nhìn về phía kẻ địch đang ập tới phía trước.
Nàng chậm rãi cất lời:
"Chưa được cho phép mà dám nhập vào Tam Thiên Giới của ta, sát vô xá!"
Ngữ khí mang theo một cỗ khí tức túc sát, trong sát na chấn động hư không, vang vọng khắp tận trời cao.
Đế Lam nắm chặt thần trượng trong tay.
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lực lượng Phú Thần bàng bạc từ thần trượng tuôn ra, trong khoảnh khắc đã thiết lập một nơi lĩnh vực ngay giữa hư không. Phạm vi lĩnh vực không ngừng mở rộng, nhanh chóng bao trùm ba vị Phú Thần đang lao tới vào ở trong đó.
Cả ba vị Phú Thần đều đeo mặt nạ, chỉ để lộ ra một đôi kim đồng sắc lạnh.
Ba vị Phú Thần thấy thế, liếc mắt nhìn nhau một cái.
Trong đó, vị Phú Thần đeo mặt nạ đen bỗng nhiên lên tiếng: "Một đối ba, ngươi cảm thấy ngươi có nắm chắc có thể thắng sao? Lam Phú Thần."
Đế Lam vừa nghe, ánh mắt hơi híp lại.
Bọn hắn hiển nhiên nhận ra mình, bởi vì tên của nàng ở Thiên Ngoại Thiên chính là Lam.
Cũng đúng thôi, Thiên Ngoại Thiên tổng cộng chỉ có bốn mươi chín vị Phú Thần, bọn hắn nhận ra nàng cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Nhưng điểm mấu chốt chính là, bọn hắn nhất định không phải là Phú Thần mới, mà là những Phú Thần đã được đề bạt từ ngàn vạn năm trước.
Sắc mặt Đế Lam băng lãnh, trong lòng hơi trầm xuống.
Bởi vì thực lực của ba vị Phú Thần này bất phàm, nếu như cùng nhau vây công nàng, nàng tất thua không nghi ngờ gì nữa!
Nhưng——
Nàng sẽ không lui! Cũng không thể lui!
Cho dù là đồng quy vu tận, nàng cũng muốn đem bọn hắn nghiền nát!
"Vậy thì cứ việc tới thử xem!"
Nàng trầm ổn đạm định nói, đồng thời chặn ngang thần trượng của mình ở trước mặt. Trong sát na, thần lực cuồn cuộn vô biên tuôn trào ra, oai của Phú Thần đủ để chấn nhiếp thiên địa!
Trong một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh nàng khẽ động.
Ở trong lĩnh vực mà nàng đã thiết lập, dốc hết sức chiến một trận!
Kim sắc thần trượng ở trong tay Đế Lam giống như du long, hung hãn nhắm thẳng về phía ba vị Phú Thần huyền bí kia mà lao tới.
Oanh——
Một đạo bạo lưu cường hãn oanh trúng ba vị Phú Thần, bức lui bọn hắn một đoạn khoảng cách thật dài.
Vị Phú Thần mặt nạ đen sau khi đứng vững trong hư không, đáy mắt toát ra thần sắc âm hiểm, hắn cười nhạo một tiếng: "Lam Phú Thần, theo cách đấu pháp này của ngươi, là phán định bản thân không thể sống sót tiếp nữa sao? Vậy thì ngươi quả thực đoán đúng rồi, bản thần sẽ không để ngươi sống sót!"
Nói đoạn, hắn liền gọi về một thanh hắc sắc trường đao.
Hai vị Phú Thần còn lại im hơi lặng tiếng, nhưng cũng đã ngưng tụ thần lực của bản thân.
"Xoẹt" một tiếng, ba vị Phú Thần thế mà đồng thời biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lần nữa đã áp sát Đế Lam, dùng sức mạnh và chiêu thức nhanh nhất, tàn độc nhất nhắm vào Đế Lam mà đ.á.n.h tới!
Bành!
Đế Lam tay cầm thần trượng phòng ngự.
Nhất thời không bắt bẻ, nàng lại bị một vị Phú Thần trong đó đột ngột nhấc chưởng oanh trúng lưng. Tiếng "bành" vang lên, dường như có thể trong phút chốc chấn nát xương thịt nàng.
Sắc mặt Đế Lam thống khổ, trong miệng tức khắc trào ra tươi huyết. Nàng một tay cầm thần trượng, tay kia phản thủ một chưởng oanh về phía vị Phú Thần kia.
Vị Phú Thần đó nhanh chóng né tránh.
Trên thân càng đau, nàng lại càng thêm lãnh tĩnh tự nhược.
Nàng dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi vòng vây của bọn hắn, giơ cao thần trượng, vung xuống với thế sét đ.á.n.h không kịp bưng tai!
"Vạn Trượng Triều Thiên!"
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, vô số thần trượng giống như từ hư không mọc ra, đan chéo nhau, tầng tầng lớp lớp tấn công về phía ba vị Phú Thần!
Ba vị Phú Thần nhanh chóng phòng ngự, nào ngờ những thần trượng này dường như có sức mạnh hủy thiên diệt địa, liên tục nghiền ép về phía bọn hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1738-oai-cua-phu-than.html.]
Ánh mắt Phú Thần mặt nạ đen nguy hiểm híp lại, nói: "Xem ra, Tam Thiên Giới Thần vẫn là dạy cho ngươi một chút thần thức thực tế!"
Ngay sau đó, hắn giơ cao trường đao trong tay, khi thần lực toàn thân bùng nổ, trường đao trong nháy mắt trở nên to lớn, chống đỡ và hất văng vô số thần trượng ra xa.
Ngay lập tức, hắn khống chế trường đao c.h.é.m ngang một nhát giữa không trung!
"Oanh" một tiếng nổ mạnh.
Vô số thần trượng bị chẻ đôi, dần dần hóa thành một nắm khói sương tan biến.
Phú Thần mặt nạ đen dùng ánh mắt giống như rắn độc chằm chằm nhìn vào Đế Lam, âm lãnh cười nói: "Đã đến lúc phải động thật rồi, Lam Phú Thần."
Đế Lam phút chốc nắm chặt kim sắc thần trượng trong tay.
Một đối ba... Trận chiến đã bắt đầu rồi.
Mà ở phía dưới, Vân Quân Việt thấy được một màn này, lòng nóng như lửa đốt. Với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể nhìn rõ được chiêu thức tấn công của bọn hắn, nhưng hắn đã thấy được dáng vẻ của Lam Nhi trước khi chiến đấu...
Đôi mắt Vân Quân Việt đỏ ngầu, thoáng hiện chút lệ quang, gân xanh nơi cổ ẩn ẩn hiện lên, hắn đột ngột siết chặt nắm đấm.
Hắn hận bản thân mình sao mà yếu đuối đến thế!
Hắn nhắm mắt lại, ánh mắt trở nên kiên định dị thường, tay cầm ngân sắc cự chùy, lại lần nữa g.i.ế.c vào chiến cục.
Lam Nhi, điều nàng mong muốn, cũng chính là điều ta nguyện cầu.
Ta sẽ trảm sát hết thảy lũ Ma tộc muốn gieo rắc tai họa cho thế gian này!
...
Mà lúc này, viễn cổ Thập Đại Ma Giả cũng đã giáng lâm xuống mảnh chiến trường này rồi.
Bọn hắn vừa xuất hiện, một luồng uy áp khiến kẻ khác nghẹt thở ập tới. Bọn hắn khinh miệt cúi đầu nhìn xuống hết thảy mọi thứ phía dưới, bao gồm cả Thổ Thần Nhạc Sa cùng các vị thần chức thần minh khác.
Thổ Thần Nhạc Sa đang chỉ huy thần binh tác chiến, bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm ập tới. Ngài vừa xoay người, liền có một đạo hắc ảnh nhanh như chớp lao đến, ngay sau đó là một chưởng lực tàn độc vỗ mạnh vào lồng n.g.ự.c của Nhạc Sa.
Bành!
Nhạc Sa bị đ.á.n.h bay xa hàng trăm mét, lồng n.g.ự.c của ngài ao hãm xuống, ngài mãnh liệt phún ra một búng máu.
Cơn kịch thống truyền tới khiến Nhạc Sa nhíu chặt lông mày, ngài bỗng chốc ngẩng đầu nhìn về phía chân tướng của hắc ảnh ở cách đó không xa, đồng t.ử của ngài hơi co rụt lại.
Đó chính là kẻ đứng đầu Thập Đại Ma Giả dưới trướng Ma Thần Ly Dạ — Vu Đà.
Gương mặt Vu Đà vằn vện những ma văn quái dị, hắn không có lông mày, một đôi t.ử đồng lượn lờ hàn quang âm lãnh. Thân hình hắn cao lớn, trên lưng có đôi cánh màu tím sậm đang vỗ nhẹ với biên độ nhỏ.
Vẻ mặt Vu Đà bình tĩnh, mở miệng nói: "Nhạc Sa, đã lâu không gặp. Năm đó ngươi không c.h.ế.t trong tay ta là bởi vì ngươi được cứu, lần này, ngươi sẽ không có vận may tốt như thế đâu."
Nhạc Sa nhìn hắn với ánh mắt ngưng trọng.
Ma lực của Vu Đà ít nhất đã tăng gấp đôi so với ban đầu, mà ngài hiện tại chẳng qua chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong năm xưa.
Nhạc Sa trầm giọng nói: "Vu Đà, đi theo Ma Thần Ly Dạ thì có gì tốt? Thứ hắn muốn hủy diệt là toàn bộ thế gian, cũng bao gồm cả ngươi đấy!"
"Thế sao?" Khóe miệng Vu Đà bỗng chốc gợi lên một nụ cười: "Vậy thì, có thể được Ma Thần đại nhân lợi dụng, vì ngài mà c.h.ế.t, đó là vinh hạnh của ta."
Nhạc Sa nhịn không được, mắng một câu: "Có bệnh."
Ánh mắt Vu Đà trở nên nguy hiểm.
Thổ Thần Nhạc Sa hòa hoãn lại một chút, chỗ lõm xuống nơi lồng n.g.ự.c ngài rất nhanh đã được cát bụi bổ khuyết khôi phục như cũ, ngài mang theo thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Vu Đà.
Nhạc Sa chậm rãi giơ tay, trong tay xuất hiện một thanh sa kiếm: "Món nợ từ ngàn vạn năm trước, cũng đã đến lúc phải tính toán một phen rồi!"
Vu Đà cười lạnh một tiếng.
"Được."
Cốt dực màu tím của Vu Đà khẽ động, trong nháy mắt đã vọt tới hư không. Trong tay hắn huyễn hóa ra một cây cốt tiên đầy gai nhọn, cốt tiên vừa ra, hình như có một luồng khí tức lạnh thấu xương bao trùm lấy khu vực phía dưới, khiến người ta không lạnh mà run.
Sắc mặt Nhạc Sa nghiêm nghị, thân hình lóe lên liền đã tới trước mặt Vu Đà.
Ánh mắt Nhạc Sa quét qua bốn phía, trong lòng hơi trầm xuống vài phần, bởi vì Thập Đại Ma Giả dưới trướng Ma Thần Ly Dạ đều đã xuất động. Bọn hắn lần lượt lao về phía các vị thần chức thần minh có mặt tại đây, trận chiến này chính là trận chiến then chốt, cũng là một trận chiến cực kỳ gian nan.
--------------------
--------------------------------------------------