Trên khán đài, có người cất tiếng cười: "Những thiên kiêu lừng danh của Thất Đại Tiên Viện đều đã tề tựu đông đủ, lần này náo nhiệt ra trò đây! Lang Châu của chúng ta đã lâu lắm rồi chưa tổ chức một cuộc tỷ thí nào như thế này!"
Đột nhiên, trên khán đài dấy lên một trận xôn xao, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về vị thiên kiêu trẻ tuổi đang thong thả bước đến từ phía rìa lôi đài bên dưới.
Vị thiên kiêu trẻ tuổi ấy khoác trên mình một bộ bạch bào tay áo thêu vân hạc, dáng người cao lớn, thẳng tắp, mặt đẹp như ngọc, tuấn tú phi phàm. Giữa mái tóc đen nhánh của hắn lại điểm một lọn tóc đỏ rực, vừa hay nằm ngay bên thái dương.
Chỉ thấy hắn khoan t.h.a.i bước tới trước hàng ngũ của Thiên Xu Tiên Viện.
Các đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện vẻ mặt đầy kiêu hãnh, đồng thanh hô vang.
"Nguyên sư huynh!"
Người trên khán đài vừa nghe thấy, liền kích động bàn tán: "Đó hẳn là đệ nhất thiên kiêu của thế hệ trẻ tại Lang Châu chúng ta, Nguyên Tinh Lan rồi?! Nghe đồn ba ngày trước hắn lại đột phá nữa rồi, lần này là Quân Thần Cảnh nhất trọng. Thiên phú của hắn quả thực đáng sợ quá đi!"
"Trong lứa thiên kiêu trẻ tuổi này, người có thể sánh vai với Nguyên Tinh Lan e rằng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay."
"Là những ai thế?"
"Bách Lý Ngạo Tình của Bách Lý Tiên Viện, Tây Dã Lâm và Trì Thần Dật của Thương Hải Tiên Viện, Mạc Á và Đông Dịch Minh của Nhất Nguyệt Tiên Viện..."
…
Lúc này, bên trong hàng ngũ của Thiên Xu Tiên Viện.
Liên Bì Hậu cứ cầm mãi viên Truyền Tấn Tinh Thạch, chân mày nhíu chặt, sốt ruột đi đi lại lại tại chỗ, tâm trạng hắn có phần nóng nảy, bất an.
Bấy giờ, một thiếu niên da ngăm đen lên tiếng với vẻ không vui: "Này, viện trưởng, chúng ta tuy là bỏ tiền ra để mua suất tham dự, nhưng ngài cũng không thể lừa người quá đáng thế chứ, thật sự định để mười mấy đứa nhóc tì lên cho đủ người à? Thế này chẳng phải là cầm chắc cái thua rồi sao?"
Lời này vừa thốt ra, các đệ t.ử khác của Thiên Xu Tiên Viện lập tức lên tiếng bênh vực viện trưởng nhà mình.
"Lâm T.ử Mặc, ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi nói ai thì nói, nhưng không được phép nói viện trưởng! Ngươi có thể chê chúng ta yếu, nhưng không được nói viện trưởng không phải!"
Tôn Duyệt trừng mắt nhìn thiếu niên da ngăm đen Lâm T.ử Mặc, "Đúng vậy, ngươi coi thường đám nhóc tì hả? Đừng quên, ngày xưa ngươi cũng là một đứa nhóc tì thôi! Hừ!"
Lâm T.ử Mặc tức điên lên, "Các ngươi, các ngươi đúng là yếu thật!"
Câu nói này, ngược lại chẳng có đệ t.ử nào phản bác hắn, mà trái lại còn rất thản nhiên thừa nhận, bọn họ đúng là yếu thật, nhưng cũng đành chịu thôi, bởi vì thiên phú và căn cơ của họ vốn đã kém cỏi, hoàn toàn không thể so bì với con cháu của những gia tộc lớn kia.
Lâm T.ử Mặc nghe vậy lại càng thêm tức tối.
Biết thế này, hắn đã chẳng bỏ ra ba trăm vạn để gia nhập Thiên Xu Tiên Viện rồi! Có đám đồng đội yếu nhớt thế này, thì làm sao có thể giành được suất tham dự trong Bách nhân đoàn chiến hay Thập nhân đoàn chiến chứ?
Liên Bì Hậu hoàn hồn, ngước mắt nhìn Lâm T.ử Mặc, "Chàng trai trẻ, nghe lão phu nói một câu này, giữ được bình tĩnh thì mới có cơ hội thành công."
Lâm T.ử Mặc nghẹn lời, hắn lạnh mặt, gật gật đầu.
Bây giờ nói gì cũng bằng thừa, Thiên Xu Tiên Viện đội sổ là cái chắc rồi, chỉ mong là sẽ không thua đến mức quá khó coi.
Liên Bì Hậu cầm Truyền Tấn Tinh Thạch lên, truyền linh lực vào trong đó, rồi gầm lên một cách bực bội: "Nha đầu thối, nếu trước khi trận đấu bắt đầu mà ngươi còn chưa đến được La Thiên Võ Trường, lão phu Liên Bì Hậu này sẽ trừ sạch tiền công của ngươi! Thật là vô lý! Nha đầu thối, ngươi muốn chọc cho lão phu tức c.h.ế.t mà!"
Lâm T.ử Mặc vẻ mặt trông hết sức kỳ quặc: "..." Chẳng phải mới bảo phải giữ bình tĩnh sao?
Lâm T.ử Mặc tò mò hỏi: "Viện trưởng, ngài đang mắng ai vậy?"
Liên Bì Hậu tức đến nỗi lỗ mũi cũng phình cả ra.
"Đại sư tỷ của các ngươi!"
"Đại sư tỷ?" Lâm T.ử Mặc lẩm bẩm một tiếng, rồi 'à' một tiếng, liền chẳng buồn hỏi thêm nữa, dù sao thì hắn cũng cho rằng đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện đều rất yếu, cho dù vị Đại sư tỷ kia có quay về kịp thì đã sao?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/de-nhat-dong-thuat-su/chuong-1397-bach-nhan-doan-chien.html.]
Lẽ nào còn có thể xoay chuyển càn khôn được chắc?
Lâm T.ử Mặc nghĩ đến đây mà thấy nực cười, những đệ t.ử bỏ tiền ra để vào đây giống như hắn cũng có chung suy nghĩ đó.
Trong khoảng thời gian trước khi trận đấu diễn ra, vị Tiền trưởng lão của Thiên Xu Tiên Viện đã dẫn theo một nhóm đệ t.ử chuyên lo việc làm ăn kiếm tiền, lén lút chuồn đi mở sòng cá cược, hoặc là đi đặt cược, hầu hết bọn họ đều đặt cược cho chính Thiên Xu Tiên Viện của mình sẽ xếp hạng bét trong Bách nhân đoàn chiến.
Tuy việc đặt cược như vậy có hơi thực tế đến phũ phàng, nhưng cũng là chuyện chẳng đặng đừng.
Đằng nào cũng thua rồi, chẳng lẽ lại chịu lỗ nữa hay sao?
Kiếm chút tiền tiêu vặt cũng được.
Về phần Ngũ Trưởng Lão của Thiên Xu Tiên Viện, người dẫn dắt các đệ t.ử đi rèn luyện, khi chứng kiến cảnh tượng này, không kìm được mà chau mày, giận dữ quát lên: "Đúng là nháo nhào cả lên! Làm tổn hại đến thể diện và danh tiếng của Tiên viện nhà mình thế này! Tiền Lão cũng thật là!"
Truyện mới vừa ra lò của nhà Vân Vũ Miên Miên đây:
- Thập Niên 70: Mang Thai Bỏ Trốn, Thiếu Gia Quân Đội Lạnh Lùng Đỏ Mắt Tìm Kiếm
- Thập Niên 80: Sau Khi Con Gái Bị Tráo Đổi, Tôi Lại Cười !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vệ trưởng lão đứng bên cạnh nghe thấy vậy, khẽ thở dài một tiếng.
"Cứ để bọn chúng làm đi."
Đôi mày của Ngũ Trưởng Lão chau lại càng chặt hơn, hắn thở dài một hơi thật sâu, một cảm giác bất lực đậm đặc dâng lên từ đáy lòng, Thiên Xu Tiên Viện của bọn họ thật sự… quá tệ rồi.
…
Bên cạnh phe của Thiên Xu Tiên Viện là Xung Hư Tiên Viện. Đứng ở hàng đầu của Xung Hư Tiên Viện chính là những đệ t.ử đã từng sỉ nhục Nguyệt Châu trước đây: Cừu Mạn Lan, Ông Toàn, và còn có một nam t.ử trẻ tuổi vận hồng y.
Nam t.ử áo đỏ khẽ mỉm cười, cúi mắt nhìn Cừu Mạn Lan, “Mạn Lan, nghe nói ngươi vừa mới ra khỏi phòng cấm túc của gia tộc à?”
Cừu Mạn Lan đưa ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào hắn, “Lục Thuấn, cái giọng điệu hả hê trên nỗi đau của người khác đó của ngươi, thu lại cho ta một chút được không?”
"Thôi được rồi.” Lục Thuấn nhún vai. “Ta đi rèn luyện trở về mới hay tin, vì tên Nguyệt Châu kia mà ngươi lại cả gan xông vào Thiên Xu Tiên Viện đả thương người khác. Ai ngờ đả thương người không xong, cướp người cũng chẳng được, ngược lại còn bị đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện đ.á.n.h cho trọng thương, suýt chút nữa là không về được rồi. Ta nói này, cái tính ham mê mỹ sắc của ngươi nên sửa đổi đi một chút, kẻo sau này lại phải nếm trái đắng.”
Giọng điệu của Lục Thuấn xem như cũng thấm thía, sâu sắc.
Thế nhưng Cừu Mạn Lan nghe thế nào cũng thấy chói tai, nàng trừng mắt giận dữ nhìn Lục Thuấn, “Câm cái miệng của ngươi lại!”
Ông Toàn cũng hùa theo, “Đúng vậy, chuyện của bọn ta không đến lượt ngươi xen vào!”
Lục Thuấn ném cho bọn họ một ánh nhìn chế giễu, khinh khỉnh cười khẩy một tiếng, “Nếu không phải vì Phong Ngọc Nhi đã c.h.ế.t, ta còn lười chẳng thèm nhắc nhở các ngươi.”
Phong Ngọc Nhi c.h.ế.t rồi mà không một ai truy cứu Thiên Xu Tiên Viện, điều này chứng tỏ các thế lực lớn vẫn còn kiêng dè viện trưởng Liên Bì Hậu của Thiên Xu Tiên Viện.
Nếu như bọn nàng lại tái phạm sai lầm này, chắc chắn sẽ giẫm lên vết xe đổ của Phong Ngọc Nhi.
"À mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là đệ t.ử nào mà lợi hại đến thế, đ.á.n.h các ngươi bị thương luôn vậy?” Lục Thuấn tò mò liếc mắt về phía phe Thiên Xu Tiên Viện, phát hiện chẳng có một đệ t.ử nào lọt nổi vào mắt xanh của hắn, thực lực tu vi đều quá thấp kém.
Ủa, sao mỹ nam Nguyệt Châu và Đái Tu Trúc đều không có ở đây?
Ông Toàn đã sớm nhận ra trong số các đệ t.ử của Thiên Xu Tiên Viện không có mấy người của Vân Tranh, trái tim đang treo lơ lửng của nàng liền được thả lỏng. Nàng lập tức vênh váo nói: “Ha ha, bọn chúng có gan đến đây sao?!”
Ngay chính lúc này——
Một vị trưởng lão trọng tài bước lên lôi đài, một tay chắp sau lưng, tay còn lại khẽ giơ lên ra hiệu, cả võ đài dần dần chìm vào im lặng.
Chỉ nghe thấy ông cất giọng tuyên bố: “Vừa rồi Bát đại viện trưởng đã tiến hành bốc thăm và đã có kết quả. Trận đoàn chiến trăm người đầu tiên là giữa Thiên Xu Tiên Viện và Kim Long Tiên Viện, trận đoàn chiến trăm người thứ hai là giữa Thiên Túc Tiên Viện và Xung Hư Tiên Viện, trận đoàn chiến trăm người thứ ba là giữa Nhất Nguyệt Tiên Viện và Bách Lý Tiên Viện, trận đoàn chiến trăm người thứ tư là giữa Thất Diệu Tiên Viện và Thương Hải Tiên Viện! Sau khi phân định thắng thua, các đội thắng sẽ tiếp tục đấu cặp với nhau để tranh thứ hạng.”
"Bây giờ, xin mời đội đệ t.ử trăm người của Thiên Xu Tiên Viện và Kim Long Tiên Viện lên đài!"
--------------------
--------------------------------------------------