"Trước giờ em cũng chưa từng đợi tôi ăn cơm." Tư Độ khó hiểu nói: "Tôi về nhà, em hoặc là ở phòng mình xem video, hoặc là ở phòng đàn luyện đàn, hoặc là ở phòng eSports chơi game, thậm chí chơi với ch.ó cũng..."
Cũng không chơi với tôi.
Anh nhịn xuống, chế giễu: "Cho nên, hôm nay đầu bị cửa kẹp nên muốn đợi tôi về ăn cơm à?"
Khương Bảo Lê nhớ lại trước đây quả thật không mấy để tâm đến anh, lúc đó thái độ làm "nhiệm vụ" cũng khá hời hợt.
Giờ thì khác rồi, có hai ngàn vạn tệ đè nặng, cô nhất định phải nâng cao độ thiện cảm mới được.
"Anh thế mà lại đi quán bar chơi, quá đáng thật." Cô gái nhỏ giả bộ trách móc: "Thật sự quá đáng!"
"Quá đáng chỗ nào?" Tư Độ hơi nâng cao âm cuối, dường như muốn trêu chọc cô.
"Anh đi chơi, không dẫn tôi theo, còn không quá đáng à?" Cô oán trách: "Tôi ở nhà giặt đồ nấu cơm cho anh, kết quả anh thì hay rồi, chạy ra quán bar vui chơi thoải mái..."
"Dừng."
Tư Độ cắt ngang lời oán trách của cô: "Xin hỏi em giặt được mấy bộ đồ, nấu được mấy bữa cơm? Ngày nào mà không phải người giúp việc mang cơm đến tận phòng cho em."
“Ách."
Khương Bảo Lê nghẹn lời: "Cũng... đại khái là ý đó đi."
Tư Độ dường như đã quá quen với kiểu lý lẽ của cô, không khách khí nói: "Có bệnh thì đi chữa."
Mê Truyện Dịch
Khương Bảo Lê không so đo với anh, chỉ nói: "Lucid Bar đúng không, tôi đến tìm anh đó! Đợi tôi."
Trong phòng bao ở quán bar, ánh đèn mờ ảo, Tư Độ liếc nhìn mấy người bạn đang chơi bài xung quanh, cùng những cô gái trang điểm đậm, ăn mặc thiếu vải bên cạnh họ.
Mấy cô gái đó cố tình cười rất to.
Rõ ràng là bị mấy tên bạn xấu bên cạnh anh xúi giục.
Tư Độ chẳng buồn vạch trần, uống cạn ly nước đá trong tay.
Hàn Lạc ngồi bên cạnh anh, trêu chọc: "Chị dâu gọi điện thoại tới à?"
Mặt Tư Độ không cảm xúc, anh nói: "Chị dâu hỏi mấy giờ cậu c.h.ế.t để đến giúp tôi nhặt xác. Phòng giải phẫu thiếu một cái xác nam bị tiểu đường."
Hàn Lạc: …
Xin lỗi, nhiều chuyện rồi.
Một cậu con trai đội mũ lưỡi trai, toàn thân khoác đầy hàng hiệu bên cạnh, ngạc nhiên ghé lại gần: "Không phải chứ, ông vua vạn năm cô độc chỉ biết ngâm mình trong xác c.h.ế.t như cậu mà cũng có bạn gái á? Thật hay đùa vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-152.html.]
"Thật trăm phần trăm, đang ở nhà cậu ta đó." Hàn Lạc tiếp lời, khoa trương kể: "Lần trước ở Bahamas, trên đảo riêng của cậu ta, tôi gặp rồi, đẹp như hoa hậu thế giới ấy."
"Đẹp đến vậy cơ à?"
"Hoa hậu thế giới." Tư Độ cười lạnh: "Toàn một đám xấu xí."
Sao có thể so sánh với cô ấy được?
Hàn Lạc và đám bạn xung quanh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt mang theo ý cười, trong lòng cũng hiểu ra phần nào.
"Nhưng mà, Độ gia này! Cậu suốt ngày tiếp xúc với người c.h.ế.t, bao nhiêu ngày rồi không chịu ra ngoài chơi. Hôm nay anh em khó khăn lắm mới tụ tập được một lần, vậy mà chị dâu còn quản cậu à?" Hàn Lạc trêu chọc.
Tư Độ không đáp lời, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình là tin nhắn của "Vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu đại JJ" gửi cho "D":
“Tối nay tôi phải đi quyến rũ một tên khó nhằn lắm, không nói chuyện âm nhạc nữa nha, hôm khác lại nhờ anh chỉ dạy!"
D: “Khó nhằn cỡ nào?"
Vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu đại JJ: “Độ khó 10 sao, chắc chắn khó hơn anh cua gái!"
D: “Cô định làm gì?"
D: “Để tôi học hỏi."
Vũ trụ siêu cấp vô địch đáng yêu đại JJ: “Tôi thẳng thắn hơn anh nhiều, trực tiếp chuốc say, gặp nhau trên giường. [Hihi]"
D: “."
Tư Độ cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn lướt qua những cô gái ăn mặc lòe loẹt bên cạnh đám bạn: "Bảo họ mặc áo khoác vào."
Mấy cô gái hơi miễn cưỡng, nhưng cũng không dám cãi lời Tư Độ, đành ngoan ngoãn làm theo.
Tư Độ búng tay, gọi phục vụ đến, dặn dò:
"Mang chút đồ ngọt lên."
Nghĩ một chút, anh lại nói: "Thêm mấy chai rượu vang Romanée nữa."
Khương Bảo Lê bắt taxi đến Lucid Bar, một quán bar âm nhạc khá kén khách nhưng rất có gu.
Nơi này không giống những câu lạc bộ cao cấp mà Thẩm Dục Lâu và đám bạn thường đến để bàn chuyện làm ăn.
Lucid Bar có không gian tươi mát tao nhã. Trên sân khấu, ca sĩ hát nhạc dân ca đang đàn và ngân nga những giai điệu dân ca đêm khuya. Không ồn ào, không náo nhiệt, nơi đây mang đậm không khí trung lưu.
--------------------------------------------------