Anh đứng hiên ngang trên sân khấu, không lộ chút biểu cảm nào, cả người vẫn toát lên phong thái chuyên nghiệp và tinh anh.
Anh bình tĩnh giới thiệu nguyên lý sinh học của dự án Đom đóm biển cùng những công dụng chống lão hóa của sản phẩm.
Dường như buổi livestream của Lâm Tục Diên hay đòn phản bội của bác sĩ tâm lý không hề gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến anh.
Nhưng, những dòng bình luận lướt nhanh như tuyết bay ngang màn hình gần như che khuất hình ảnh vốn có:
"Ghê tởm quá!"
"Thì ra là sản phẩm của loạn luân."
"Nghe nói anh ta bị bệnh tâm thần, sản phẩm do kẻ tâm thần tạo ra có dùng được không?"
"Nội tâm biến thái như vậy, còn muốn g.i.ế.c bạn gái mình, trời ơi!"
"Tẩy chay Công nghệ Sinh học Mạc Sâm! Tuyệt đối không dùng sản phẩm nào của công ty này nữa!"
...
Rất nhanh sau đó, náo loạn đã xảy ra.
Trong khung hình, một người đàn ông kích động ném chai rượu thủy tinh về phía Tư Độ.
Lúc đó, Tư Độ đang quay lưng lại, giải thích biểu đồ phân tích sản phẩm Đom đóm biển trên màn hình chiếu.
Chai rượu đập vào gáy anh, m.á.u chảy dọc theo xương mày sắc sảo.
Tư Độ đưa tay lên đầu, cả bàn tay nhuốm đỏ.
"Biến thái! Kinh tởm!"
"Xuống đi đồ khốn!"
Ánh đèn flash chớp liên hồi chiếu thẳng vào khuôn mặt tái nhợt của Tư Độ.
Một mảng m.á.u đỏ thẫm rất lớn đã loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng.
Sự im lặng kéo dài trong giây lát, Tư Độ lại cầm micro lên.
Tất cả đều mong chờ anh đưa ra phản hồi, thậm chí còn chờ đợi cảnh anh sụp đổ...
Nhưng Tư Độ trên sân khấu chỉ nói một câu:
"Bảo vệ, đuổi kẻ gây rối ra ngoài."
"Buổi ra mắt, tiếp tục."
Anh mang theo cơ thể nhuốm máu, hoàn thành trọn vẹn buổi livestream ra mắt sản phẩm kéo dài hai tiếng đồng hồ.
Suốt buổi livestream, Tư Độ vẫn vô cùng bình tĩnh, tim không hồi hộp, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình trình chiếu. Từng chi tiết của dự án Đom đóm biển được anh diễn giải một cách rành mạch, hoàn thành xuất sắc phần thuyết trình.
Ở phần hỏi đáp của phóng viên, hầu hết câu hỏi đều xoay quanh thân thế và tình trạng sức khỏe tâm thần của anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-318.html.]
Tư Độ né tránh những câu hỏi này, chỉ chọn một câu hỏi liên quan đến dự án để trả lời và giải thích.
Không còn ai thực sự quan tâm đến bản thân dự án Đom đóm biển nữa, họ chỉ tò mò về thân thế của Tư Độ.
Dù vậy, anh vẫn kết thúc buổi ra mắt sản phẩm một cách chỉn chu.
Giữa biển chỉ trích dữ dội trên mạng vẫn có vài lời thán phục... tâm lý của anh thật sự vững vàng.
...
Máy bay vừa hạ cánh, Khương Bảo Lê lập tức mở điện thoại, gọi cho Tư Độ.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt..."
Điện thoại của Tư Độ vẫn luôn trong tình trạng tắt máy, cô không biết anh đã kết thúc livestream hay đang xử lý chuyện gì khác.
Hoặc... đã xảy ra chuyện gì bất trắc.
Trái tim cô như bị mắc kẹt trong chiếc bình thủy tinh kín mít.
Cô gần như chạy hết sức, loạng choạng lao ra khỏi nhà ga, đến bên lề đường.
Đúng lúc này, có một chiếc taxi vừa dừng trả khách, đèn báo xe trống sáng lên.
Khương Bảo Lê không kịp gọi xe công nghệ nên vội vàng bước lên taxi:
"Đến biệt thự Sơn Nguyệt Lư, làm ơn nhanh lên."
"Được."
Tài xế liếc nhìn cô gái đỏ hoe đôi mắt qua gương chiếu hậu, nhấn ga phóng thẳng về phía biệt thự Sơn Nguyệt Lư.
Trên đài phát thanh của xe, nữ phát thanh viên có chất giọng ngọt ngào đang đưa tin về vụ bê bối của người thừa kế Tư Thị.
Người đàn ông trung niên tặc lưỡi, lẩm bẩm: "Loạn thật."
Khương Bảo Lê không nói gì, chỉ thấy ngột ngạt. Cô vươn tay mở cửa kính xe.
Gió lạnh thổi vào mặt Khương Bảo Lê, thổi đến mức mắt không mở nổi.
Cô nheo mắt lại, để mặc những sợi tóc bay loạn xạ trên mặt.
Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ:
Muốn gặp anh, điên cuồng muốn gặp anh.
Mê Truyện Dịch
Thế nhưng, sau khi ra khỏi đường cao tốc sân bay, Khương Bảo Lê mới nhận ra tuyến đường có gì đó không đúng.
Taxi không đi theo lộ trình định sẵn, dù Khương Bảo Lê thường xuyên đến Sơn Nguyệt Lư, cô cảm thấy con đường này vô cùng xa lạ, đây không phải là đường đến biệt thự.
"Bác tài, bác đi nhầm đường rồi."
"Không phải đường này."
--------------------------------------------------