Mười ngón tay siết chặt đan xen…
…
Từ khi trở về từ viện điều dưỡng Mạc Sâm, Tư Độ đổi cách gọi cô, bắt đầu gọi là “cục cưng”.
Bạn trai gọi bạn gái là “cục cưng” vốn nên đáng yêu ngọt ngào, nhưng từ miệng Tư Độ thốt ra lại khiến Khương Bảo Lê rùng mình nổi da gà.
Quá kỳ lạ.
Nhất là khi anh kéo dài giọng, hôn cô, còn bóp nhẹ cổ cô, thì thầm từng tiếng “cục cưng…”
Máu trong người cô như sôi lên.
Thời gian đó, Tư Độ bắt đầu bận rộn trở lại.
Dự án sứa bất tử sắp được đưa ra thị trường, được công chúng mong đợi.
Có hàng chục công ty y tế từ khắp nơi trên thế giới chuẩn bị tham gia đấu thầu quyền phân phối độc quyền, tất cả đều là những tập đoàn hàng đầu trong ngành.
Mê Truyện Dịch
Ngay cả ông trùm quyền lực, người gần như chiếm nửa giang sơn cảng đảo - Đàm Ngự Sơn - cũng đã công khai với truyền thông rằng ông ta rất quan tâm đến dự án sứa bất tử.
Thế nhưng, Công nghệ Sinh học Mạc Sâm vẫn chưa công bố sẽ sử dụng phương thức nào để tiến hành đấu thầu.
Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông suy đoán rằng Tư Thị đã sớm có đối tác hợp tác tiềm năng, chính là Kiều Thị. Người ta đồn rằng dự án sứa bất tử là quà đính hôn mà nhà họ Tư dành cho nhà họ Kiều.
Thế nhưng, vào giai đoạn đầu khi chuẩn bị niêm yết, Tư Độ lại tổ chức họp báo, đích thân làm rõ rằng sẽ không liên hôn với nhà họ Kiều.
Trên thực tế, nhà họ Kiều không có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực y tế, nếu không có mối quan hệ thông gia thì gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi cuộc đấu thầu.
Chính vì vậy, việc dự án sẽ rơi vào tay ai vẫn là đề tài tranh luận sôi nổi trong giới.
Liên hệ với vụ Tư Độ bị ám sát ở Hawaii lần trước, truyền thông phân tích rằng khả năng cao có liên quan đến dự án sứa bất tử.
Dù sao thì, công nghệ này một khi ra mắt sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người.
Chính nhờ vụ ám sát đó, người ta càng tin rằng dự án này rất “khủng”, khiến nó lại càng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Cuối tháng Ba, sinh nhật của Khương Bảo Lê sắp đến.
Nhưng Tư Độ lại liên tục đi công tác, bay khắp nơi trên thế giới.
Tối ngày 31, chuyên cơ riêng của Tư Độ hạ cánh xuống sân bay Singapore.
Trước khi rời khỏi máy bay, anh gọi điện cho cô:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/bay-tinh-doc-chiem/chuong-193.html.]
“Trước 0 giờ tối nay, anh sẽ về tới nhà.”
“Em thật sự rất tò mò, sao anh biết sinh nhật em là ngày nào vậy?”
“Em từng nói em thuộc cung Bạch Dương.”
“Cung Bạch Dương thì cũng đâu cụ thể đến ngày nào được chứ?” Khương Bảo Lê thực sự thấy khó hiểu, vì ngày sinh trên chứng minh thư của cô vốn không chính xác.
Hồi đó, khi thím Lưu cứu được cô ở ven bờ, cô đeo một viên ngọc phỉ thúy đế vương lục rất giá trị trên cổ, trên đó khắc ngày sinh tháng đẻ và tên tiếng Anh của cô - Berry.
Nhưng sau này vì túng thiếu, viên ngọc đó đã bị Khương Bảo Lê bán.
Khi đó, thím Lưu từng ngăn cô, nói rằng sau này có thể dựa vào viên ngọc đó để tìm lại bố mẹ ruột.
Một viên ngọc quý như vậy, bố mẹ cô chắc chắn không phải người bình thường.
Nhưng Khương Bảo Lê chưa bao giờ có ý định đi tìm bố mẹ ruột.
Bị bỏ rơi rồi thì còn tìm lại làm gì?
Vì vậy, ngoài Thẩm Dục Lâu ra, không ai biết ngày sinh thật của cô là ngày 1 tháng 4.
“Vậy rốt cuộc anh biết bằng cách nào?” Cô ngồi trên ghế trong thư phòng của anh, xoay tròn, nôn nóng muốn biết câu trả lời.
“Về rồi anh sẽ nói cho em biết.” Tư Độ đeo tai nghe, mở WeChat của “D”, nhìn thấy tên tài khoản của cô gái nhỏ:
JBL0401.
“Anh không mời nhiều người đến dự tiệc sinh nhật, chỉ có Hàn Lạc và vài người bạn của em, còn “D” là khách mời bí ẩn cuối cùng, sẽ diễn tấu trực tiếp cho em.”
“Anh thật sự đã mời được anh ấy sao?”
“Ừ.”
“Không phải ép buộc người ta đấy chứ?” Khương Bảo Lê rất hiểu thủ đoạn của Tư Độ: “Nghe nói anh ấy khá tự kỷ mà.”
“Ai nói với em là cậu ta tự kỷ?”
“Vì anh ấy rất để ý chuyện mình xấu trai á.”
“…Ai nói với em cậu ta xấu?”
“Thì em đoán thôi.”
“Vậy e rằng em sẽ thất vọng rồi, cậu ta rất đẹp trai.”
--------------------------------------------------