Ngọc Khê nhìn người rất chuẩn: "Cái cậu Mạc Hối này chính là loại ngụy quân tử, tiểu nhân giả tạo."
Nếu là tiểu nhân thật sự, cô còn có thể nhìn bằng con mắt khác, đằng này cứ thích ra vẻ thanh cao, nhưng sau lưng lại làm toàn những chuyện bẩn thỉu.
Diệu Diệu gập máy tính lại, mắt không thấy tâm không phiền: "Đợi khi nào có cơ hội, con nhất định phải đập cho anh ta một trận tơi bời."
Niên Quân Văn hỏi: "Con đắc tội gì với cậu ta à?"
Diệu Diệu cảm thấy thật vô lý: "Con còn chưa bao giờ nói chuyện với anh ta nữa, sao mà đắc tội được? Không lẽ vì chuyện của Hạ Hạ mà anh ta giận lây sang con?"
Niên Quân Văn nhận định: "Không phải đâu, ước chừng là vì con phớt lờ cậu ta, nên mới kích động tâm lý muốn trả thù."
Diệu Diệu rùng mình một cái: "Cứ như biến thái ấy."
Ngọc Khê nói trúng tim đen: "Thù giàu, cậu ta rất thù ghét người giàu, đó mới là mấu chốt."
Diệu Diệu: "........"
Sách tâm lý học của Ngọc Khê không phải đọc để trưng cho đẹp: "Nhìn biểu hiện và hành vi của cậu ta, xung quanh cậu ta chắc chắn có những công t.ử nhà giàu cực kỳ không tôn trọng cậu ta."
Diệu Diệu cạn lời: "Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến con mà!"
Ngọc Khê vỗ vai con gái: "Cậu ta mới chỉ bóc trần thân phận của con chứ chưa có thêu dệt chuyện con được b.a.o n.u.ô.i hay gì đó, như vậy đã là tốt lắm rồi."
Diệu Diệu u uất nói: "Quả nhiên lòng người là hiểm ác nhất, lại dạy cho con thêm một bài học nữa."
Niên Quân Văn lo lắng dặn dò: "Sau này quay lại trường cũng hãy tránh xa cậu ta ra."
Diệu Diệu cười khẩy: "Anh ta cũng chỉ dám giở trò vặt sau lưng thôi, đăng bài còn phải dùng tài khoản phụ. Đúng rồi, người này có rất nhiều tài khoản phụ, anh ta đăng ký nhiều như thế chẳng phải là để che giấu bản thân sao? Đến cả việc lộ diện cũng không dám, thật khiến người ta coi thường."
Ngọc Khê hỏi: "Cậu ta dùng tài khoản phụ để trả lời bình luận à?"
Diệu Diệu mở máy tính, tìm ảnh chụp màn hình mà Chân Chân gửi cho mình: "Tất cả ở đây ạ."
Ngọc Khê: "......."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1068-rat-nhieu-tai-khoan-phu.html.]
Niên Quân Văn: "........"
Những tài khoản phụ đó không phải để c.h.ử.i bới thì cũng là để trút giận, toàn là những lời công kích, một cái trả lời không đủ, hễ đăng là phải làm một chuỗi mấy tin liền.
Niên Quân Văn cau mày: "Môi trường nhà họ Mạc thật không tốt chút nào, dạy dỗ ra hai đứa trẻ đều có vấn đề. Cứ tưởng đứa lớn là đứa ngoan, hóa ra chỉ là che giấu quá sâu thôi."
Ngọc Khê tặc lưỡi cảm thán, cô cũng được mở mang tầm mắt: "Đứa trẻ này tâm lý có vấn đề rồi. Cũng phải, từ nhỏ mẹ thì ham hư vinh, em gái thì tôn thờ tiền bạc, bố thì nịnh bợ luồn cúi, làm sao mà trưởng thành bình thường cho được. Nói trắng ra vẫn là vấn đề giáo dục, cha mẹ không làm gương tốt thì sớm muộn gì cũng ác giả ác báo."
Niên Quân Văn bảo: "Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, Diệu Diệu cũng về nghỉ ngơi đi. Đã bị lộ rồi thì cũng chẳng có gì phải sợ, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi."
Diệu Diệu ôm máy tính: "Bố mẹ ngủ ngon ạ."
Đợi con gái đi rồi, Ngọc Khê lại mở máy tính ra định viết tiếp những cảm hứng mới nghĩ ra. Niên Quân Văn liền tay đóng máy tính của cô lại: "Từ chiều về đến giờ em cứ ngồi gõ chữ suốt, cổ sẽ chịu không nổi đâu. Muộn rồi, nghỉ ngơi đi!"
Đúng là vậy, Ngọc Khê vừa cử động cổ một chút đã kêu lên: "Ái chà, đau, đau quá."
Niên Quân Văn vội vàng đưa tay giúp cô xoa bóp: "Em ngày nào cũng ôm máy tính, sau này phải vận động nhiều vào."
Ngọc Khê xoay xoay cổ, cảm thấy dễ chịu hơn hẳn: "Em biết rồi, sau này sẽ chăm vận động hơn."
Cô cũng sợ đốt sống cổ có vấn đề.
Trưa ngày hôm sau, Niên Canh Tâm gọi điện đến: "Sau khi đoàn phim bàn bạc, đạo diễn đã chọn Nhược Hàm rồi. Chị dâu, Nhược Hàm không có người đại diện, giờ cần ký hợp đồng, chị qua đây nhé?"
Ngọc Khê vốn dĩ không ôm hy vọng quá lớn: "Thật sự chọn con bé à?"
"Thật ạ."
"Con bé này cũng khá đấy chứ. Còn về hợp đồng, chiều nay tôi sẽ đích thân qua ký."
Niên Canh Tâm nói: "Vậy em cúp máy đây, bên này sắp chụp ảnh định trang rồi."
"Được."
Ngọc Khê sau đó gọi điện cho Tư Âm. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, rồi bà mới không cam tâm mà nói: "Vậy thì làm phiền chị cả rồi."
--------------------------------------------------