Ngọc Khê nghe tiếng "tút tút" trong điện thoại, hồi lâu mới hoàn hồn. Mang quần áo qua, lại còn trả cho con gái người ta, có tình huống nha! Cô lục lọi trong đống quần áo chưa mặc, thấy có cả đồ lót, bèn lấy thêm một bộ mới tinh.
Ngọc Khê tự sờ nắn vóc dáng mình, ừm, rất chuẩn, cũng không biết cô bé kia có mặc vừa không. Cô bỏ vào túi rồi mới lái xe đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, cô rút điện thoại ra hỏi vị trí, người đang ở phòng bệnh. Men theo chỉ dẫn đi lên, trong phòng bệnh có không ít người, mấy cậu bạn cùng phòng ký túc xá của Ngọc Chi đều ở đó. Phương Á Bá và Ngọc Chi đang ngồi trước ghế sofa, còn cô gái kia thì nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng gạc, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Cô gái này trông quen nha, nếu không nhớ nhầm thì tên là Lý Đồng, đàn em khóa dưới của Ngọc Chi.
Ngọc Chi thấy chị gái đến: "Chị."
Ngọc Khê nhìn Lý Đồng đang hôn mê: "Chuyện này là sao?"
Sắc mặt Ngọc Chi khá khó coi, mấy cậu bạn cùng phòng nhìn nhau một cái, tìm cớ rồi rời đi hết. Phương Á Bá thì ở lại. Ngọc Chi mới nói: "Bị người ta bắt nạt, đập đầu vào đâu đó."
Ngọc Khê nhìn bộ quần áo thay ra để trên tủ, ướt sũng: "Tình huống gì đây?"
Ngọc Chi: "Bị tạt nước, lúc tranh cãi thì đầu va vào bồn hoa, quần áo là do y tá thay sang đồ bệnh nhân."
Ngọc Khê nhíu mày: "Vì em à?"
Sắc mặt Ngọc Chi càng thêm khó coi. Cậu không ngờ rằng, sự quan tâm của mình lại mang đến rắc rối cho Lý Đồng. Hôm nay là do cậu nhìn thấy, những lúc cậu không thấy, không biết cô ấy bị bắt nạt thế nào nữa!
Ngọc Khê giơ tay véo mạnh vào mặt Ngọc Chi: "Không phải chị nói em đâu, nếu em đã thích thì tỏ tình đi, đường đường chính chính mà bảo vệ người ta. Không tỏ tình, em không biết lòng đố kỵ của phụ nữ đáng sợ thế nào sao?"
Ngọc Chi cảm thấy oan uổng: "Em muốn tỏ tình chứ, nhưng cô ấy cứ thấy em là tránh, em cũng chẳng có cách nào. Lại sợ gây rắc rối cho cô ấy nên không dám tiếp cận, em còn oan hơn đây này!"
Ngọc Khê chưa hả giận lại véo thêm một cái: "Nhát c.h.ế.t! Tránh thì em chặn lại, nói cho rõ ràng mọi chuyện, được thì được, không được thì thôi. Chuyện rõ ràng đơn giản, cứ phải làm cho phức tạp lên."
Ngọc Chi nghĩ cũng đúng nha, cậu cứ phải cẩn thận từng li từng tí làm gì. Cậu che mặt không cho chị gái véo nữa, nhìn cô gái nằm trên giường, trong lòng thêm vài phần áy náy, ngồi phịch xuống giường thở dài: "Em cũng không hiểu nổi, sao cô ấy cứ thấy em là tránh, rõ ràng cô ấy nhận ra tâm ý của em mà."
Ngọc Khê cảm thấy, đôi khi đàn ông thật sự không nhạy cảm bằng phụ nữ. Bảo cô gái này không thích Ngọc Chi thì cô không tin, ánh mắt không lừa được người đâu: "Ngốc, cô ấy cũng là con gái nhà họ Lý, tại sao bữa tiệc thọ năm đó lại mời em đi, chắc chắn cô ấy biết rõ. Bố mẹ cô ấy sống dựa dẫm vào người chú, thêm nữa là có chút tự ti chăng. Cô ấy thấy mình không xứng với em nên mới tránh mặt đấy."
Trong lòng Ngọc Chi không mấy dễ chịu, thẫn thờ xuất thần.
Ngọc Khê nhìn cô gái, cô không nỡ nói ra. Từ lời kể của em trai cô hiểu rằng, cô gái này thực sự không hợp với em mình. Cô ấy quá nhạy cảm, đừng nhìn vẻ ngoài bình thản, thực chất nội tâm rất mong manh, vẻ ngoài chỉ là lớp vỏ bọc mà thôi.
Ngọc Khê để lại quần áo, cũng không nói gì nhiều. Chuyện tình cảm của em trai, một người chị đã đi lấy chồng như cô không định xen vào quá sâu. Ngọc Chi và Ngọc Thanh khác nhau, Ngọc Thanh là người kiên định một đường, thích một người là cả đời.
Nhưng Ngọc Chi thấy nhiều, nghĩ nhiều, tâm tư cũng nhiều. Sự yêu thích hiện tại rồi sẽ từ từ bình lặng lại, nếu thực sự không hợp, tự cậu ấy sẽ phân rõ được. Dù sao ai cũng có thời tuổi trẻ, yêu đương không có gì sai.
Thời gian thấm thoát trôi đi, khi Ngọc Khê gặp lại Ngọc Chi đã là kỳ nghỉ hè, bộ phim cũng đã đóng máy. Một tháng này giới giải trí cũng đặc biệt náo nhiệt.
Phản ứng dây chuyền từ việc Ngọc Khê kiện truyền thông đã xuất hiện. Sau Ngọc Khê, Từ Nguyệt cũng kiện truyền thông, vị này còn kiện nhiều hơn.
Hai năm nay, công ty của Từ Nguyệt vẫn duy trì được, nhưng không biết từ bao giờ cô ta lại trở thành kiểu người "dễ bị bôi đen", tin xấu bủa vây ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Việc tìm bằng chứng cực kỳ dễ dàng, kiện thắng xong, Từ Nguyệt nhân tiện nổi tiếng một phen, còn thu hút được không ít người hâm mộ, đi theo con đường "thẳng thắn bộc trực".
Vì Từ Nguyệt nổi tiếng nên nghệ sĩ trong giới có chút ngơ ngác, chưa bao giờ nghĩ rằng còn có thể nổi tiếng theo cách này. Nổi tiếng đồng nghĩa với có hợp đồng, càng nhiều hợp đồng thì tỷ lệ xuất hiện càng cao, cũng càng đỏ.
Lần này thì hay rồi, mọi người như tìm thấy lối tắt để nổi tiếng, ai mà chẳng có vài tin tức giả, thế là truyền thông xúi quẩy. Ba ngày hai trận bị kiện cáo, tuy hiệu quả không tốt bằng mấy người đi đầu nhưng cũng ké được chút nhiệt độ.
Sau một hồi chao đảo, truyền thông hận đến nghiến răng nghiến lợi mà chẳng làm gì được. Lần này liên lụy hơi rộng, chỉ đành nhẫn nhịn, viết tin không dám viết bậy nữa, nhưng nếu viết sự thật thì lại chẳng có nhiều tin sốt dẻo đến thế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-768-that-tinh.html.]
Thế là phóng viên bám đuôi nhiều lên. Truyền thông cũng thù dai lắm, ai kiện họ thì họ bám theo người đó. Không phải ai cũng như Ngọc Khê không có gì để soi mói, bám đuôi nhiều, đào bới ra được không ít chuyện.
Hôm nay phanh phui ai nuôi bồ nhí, ngày mai phanh phui ai ngoại tình, ngày kia lại là ai thường xuyên lui tới hộp đêm, lần này toàn là sự thật nhé.
Dĩ nhiên những người bị phanh phui đều là những người không có bối cảnh hoặc không quá nổi tiếng. Còn những người có chỗ dựa, cực kỳ nổi tiếng, đều đã bí mật bỏ tiền mua lại tin tức, truyền thông nhờ đó kiếm được một khoản lớn.
Giờ thì hay rồi, truyền thông và nghệ sĩ đấu đá nhau, báo chí lại bán được nhiều hơn, chính giới truyền thông cũng thấy ngơ ngác!
Ngọc Khê hàng ngày xem tin bóc phốt, khóe miệng giật giật. Cô thực sự không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này. Bây giờ nghệ sĩ thấy phóng viên truyền thông là hận đến nghiến răng, nhưng vẫn phải mỉm cười, mặt đơ cứng cả lại.
Ngọc Khê hiếm khi ở nhà, đặt tờ báo trong tay xuống, chà, tin tức hôm nay lợi hại nha, phanh phui chuyện ngôi sao hạng nhất kết hôn giả.
Diêu Trừng kinh ngạc: "Chị dâu, không phải chị nói thường thì họ sẽ không bóc phốt sao hạng nhất à?"
Ngọc Khê: "Nhìn là biết hai vợ chồng tự xé xác nhau rồi, còn có thể tăng tỷ lệ lên sóng, một mũi tên trúng hai đích."
Diêu Trừng: "........"
Hôm nay lại được mở mang kiến thức, giới giải trí còn đặc sắc hơn cả cung đấu.
Ngọc Khê nhìn Ngọc Chi đang nằm cuộn trên sofa chơi máy tính: "Nghỉ hè rồi mà em cứ rú rú ở nhà liên tục mấy ngày thế."
Ngọc Chi không thèm ngẩng đầu: "Không muốn động đậy."
Ngọc Khê hiểu ra: "Tỏ tình bị từ chối rồi à?"
Ngọc Chi "pạch" một cái gập máy tính lại: "Chị, nhìn thấu đừng nói ra chứ."
Ngọc Khê nhấp ngụm trà: "Chị chỉ là thấy khâm phục cô bé nhà họ Lý kia thôi. Em là rể hiền vạn người mê mà, rõ ràng biết nếu đồng ý thì mọi nỗi lo của cô ấy đều không thành vấn đề, vậy mà còn có thể thẳng thừng từ chối em. Cô bé này, chị đã nhìn lầm rồi nha."
Ngọc Chi dù sao cũng từng thích, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp: "Cô ấy nói, cô ấy không theo kịp bước chân của em. Thay vì sau này khoảng cách quá lớn, hành hạ lẫn nhau, thì thà rằng chưa từng bắt đầu, như thế còn giữ lại được vài phần tốt đẹp. Cô ấy bảo em hãy tìm một người cùng chí hướng, chân thành chúc phúc cho em sẽ tìm được người tốt hơn."
Ngọc Khê im lặng vài giây: "Bố mẹ cô ấy giáo d.ụ.c con rất tốt."
Ngọc Chi ôm lấy máy tính: "Vâng, giáo d.ụ.c tốt quá mức luôn. Em còn chưa nghĩ tới tương lai sẽ thế nào, cô ấy đã cân nhắc rõ ràng hết cả rồi. Thay vì mong đợi một tình yêu không có tương lai, chi bằng buông tay sớm. Em về phòng đây."
"Ừ."
Diêu Trừng sững sờ, hồi lâu mới hoàn hồn: "Ngọc Chi thất tình rồi sao?"
"Coi là vậy đi!"
Diêu Trừng cũng không xem báo nữa, chỉ vào mình: "Em và Canh Tâm cũng có khoảng cách mà!"
Ngọc Khê cười nói: "Không giống nhau. Em nghĩ xem nhà em làm gì, đó là chỗ dựa của em. Hơn nữa, Canh Tâm khác với Ngọc Chi. Canh Tâm không có tham vọng quá lớn, đủ ăn đủ mặc là tiêu diêu tự tại cả đời. Nhưng Ngọc Chi thì khác, đứa trẻ này có dã tâm, vợ của nó định sẵn là người phải cùng nó sát cánh chiến đấu. Cô bé nhà họ Lý ngay từ đầu đã tránh mặt Ngọc Chi, điều đó đã định sẵn họ không có bất kỳ khả năng nào rồi."
--------------------------------------------------