Diệu Diệu cũng ngạc nhiên: "Con cũng không thông suốt nổi, chắc là tên Mạc Hối này bị bệnh rồi!"
Hạ Hạ lấy điện thoại ra, lướt qua các tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên đầy chua chát. Lòng cô càng thêm nguội lạnh, đối với nhà họ Mạc đã triệt để không còn một tia vương vấn nào nữa: "Con biết tại sao rồi."
Ngọc Khê và đám trẻ đều nhìn về phía Hạ Hạ. Hạ Hạ đưa tin nhắn ra, cười mỉa mai: "Mạc Hối muốn con giúp anh ta hẹn gặp chị Diệu Diệu, con không đồng ý, anh ta sinh lòng oán hận nên mới 'treo' con lên mạng."
Sắc mặt Diệu Diệu sa sầm: "Đê tiện, dơ bẩn."
Ngọc Khê cầm lấy điện thoại xem tin nhắn. Sau khi Hạ Hạ từ chối, phía dưới còn có cả những lời c.h.ử.i rủa, thật sự là buồn nôn.
Diệu Diệu nổi trận lôi đình, đích thân đăng ký một tài khoản, còn dùng luôn tên thật của chính mình. Đầu ngón tay cô gõ lạch cạch trên bàn phím, bắt đầu bình luận phản hồi: "Tôi là Niên Diệu Diệu, xin được đính chính tại đây. Thứ nhất, Hạ Hạ là em họ của tôi, tuy không phải ruột thịt nhưng còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Thứ hai, bạn học Mạc Hối - người đăng bài này, tại sao khi đăng bài lại không giải thích rõ mối quan hệ với Hạ Hạ? Anh trai ruột đi bêu rếu em gái ruột, đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt."
Lần trước Mạc Hối bóc phốt Diệu Diệu, cô vốn nghĩ là cùng một trường, lại có quan hệ với Hạ Hạ nên không muốn vạch mặt anh ta. Lần này thì quá đáng lắm rồi.
Diệu Diệu tiếp tục phản hồi: "Bây giờ tôi đính chính thêm, Hạ Hạ không về nhà là vì đứa con gái nuôi của nhà họ Mạc vẫn luôn ở đó. Thái độ của nhà họ Mạc khiến người ta lạnh lòng: mẹ ruột trong lòng chỉ nghĩ đến con gái nuôi, bố ruột trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu vị trí cho con gái ruột, cái ông ta coi trọng là lợi ích mà con gái ruột mang lại. Còn anh trai ruột, lần đầu gặp mặt đã tỏ thái độ chán ghét em gái mình. Hôm nay Hạ Hạ chỉ vì từ chối một yêu cầu vô lý mà anh ta liền đem em gái lên mạng trường bôi nhọ, còn dùng tài khoản phụ với ngôn từ khích bác. Đây là anh em ruột sao? E là kẻ thù cũng chỉ đến thế mà thôi."
Kể từ khi Diệu Diệu trực tiếp tham chiến, Mạc Hối không còn phản hồi thêm câu nào nữa. Sinh viên trong trường thì sôi sục cả lên, không ngờ lại hóng được một cái "dưa" to đến thế.
Thời gian qua, phần lớn các chủ đề thảo luận đều xoay quanh Niên Diệu Diệu, nhưng chính chủ chưa bao giờ xuất hiện. Hôm nay thấy người thật lộ diện, lại nhìn tài khoản mới đăng ký, rõ ràng là vì em gái mình mà đích thân xuống sân "xé xác" đối thủ.
Điều này khiến các bạn học thấy được một khía cạnh khác của Niên Diệu Diệu. Mọi người tự động tin vào lời cô nói, tất nhiên một phần là vì nhan sắc, nhưng phần nhiều là cảm thấy Niên Diệu Diệu chẳng việc gì phải nói dối. Cô đã bị lùng sục thành nhân vật công chúng của trường rồi, lời nói dối sẽ không chịu nổi sự kiểm chứng đâu.
So sánh ra, anh trai ruột đúng là đồ cặn bã. Các bạn học đua nhau bình luận tiếp nối lời của Diệu Diệu.
"Anh trai ruột kiểu gì mà như mảnh thủy tinh vỡ thế này, giám định xong."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://hatdaukhaai.com/nam-90-thoi-gian-tuyet-voi/chuong-1071-dang-ky.html.]
"Sao tôi thấy giống kiểu thép gai hơn nhỉ?"
"Chỉ mình tôi tò mò rốt cuộc là từ chối yêu cầu gì mà khiến Mạc Hối thẹn quá hóa giận vậy thôi sao?"
"Nói thật, tôi là tân sinh viên năm nhất, Mạc Hối là vị nào thế?"
Sinh viên Đại học S rất đông, các cựu sinh viên cũng thường xuyên lướt diễn đàn trường, nên lượng người truy cập thực sự rất lớn. Bài đăng ngay lập tức trở nên cực hot.
Chẳng đợi được bao lâu, bài đăng biến mất. Người đăng đã tự tay xóa bài rồi.
Diệu Diệu cười khẩy, đích thân cô tự lập một bài đăng mới: "Gửi Mạc Hối, tôi cảnh cáo anh, nếu để tôi phát hiện thêm một lần nữa, tôi không chỉ tung hết các tài khoản phụ của anh ra đâu, mà còn đính kèm cả ảnh chụp tin nhắn trong điện thoại của Hạ Hạ nữa đấy. Hãy tự trọng."
Sự chú ý của Ngọc Khê lúc này lại va vào phần thông báo tin nhắn trên tài khoản của Diệu Diệu, toàn là tin nhắn riêng: "Gần một trăm tin nhắn rồi kìa."
Diệu Diệu mới chú ý tới, suy nghĩ một chút rồi bấm mở ra. Trời ạ, phần lớn là muốn làm quen kết bạn, nam giới chiếm đa số, nữ giới cũng không ít. Có nhiều người nhảy vào là giới thiệu luôn: bố tôi làm gì, mẹ tôi làm gì, nhà tôi mở công ty gì, sau đó bày tỏ rất thích tính cách của Diệu Diệu. Nói trắng ra, đều là đám con nhà giàu muốn kết giao bạn bè.
Thậm chí còn có vài tin nhắn gửi kèm cả sơ yếu lý lịch, mục đích không nói cũng tự hiểu.
Ngọc Khê kéo Niên Quân Văn lại: "Anh xem này, thanh niên thời nay nhạy bén với cơ hội thật đấy, cũng thật có can đảm."
Niên Quân Văn vừa về tới, ghé mắt nhìn qua: "Chà, có người vừa tốt nghiệp, còn có người đã đi làm vài năm muốn nhảy việc nữa. Mà cũng phải nói, không hổ danh là sinh viên Đại học S, năng lực đều rất khá."
--------------------------------------------------