“Chủ nhân, người đừng buồn nữa mà!” Trong phòng, một bóng trắng nhỏ xinh loé lên rồi lao vào lòng gã người chim. Chín cái đuôi mềm mại của nó quấn lấy người hắn, đôi tai nhọn khẽ run run. Trí não phụ trợ này có hình dạng một con cửu vĩ hồ ly trắng muốt.
“Tiểu Nhiêu, hu hu hu...” Gã người chim ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng là vừa mới khóc. “Ta vừa thua trận đấu, thua một lính mới, có phải ta rất mất mặt không?”
“Chủ nhân, người đừng buồn.” Tiểu Nhiêu vội vàng an ủi. “Lúc nãy người đã bị trúng ảo ảnh, đều do con người kia quá đáng ghét!”
“Ảo ảnh? Đáng ghét!” Gã người chim siết chặt tay, nghiến răng nói: “Lần sau đừng để ta gặp lại ngươi!”
Thảo nào tấm lưới rõ ràng đã bị cháy rụi mà vẫn trói được hắn, hoá ra mắt hắn đã bị ảo ảnh đ.á.n.h lừa!
Lần sau nếu gặp lại cô ta, hắn nhất định sẽ không mắc bẫy nữa! Hắn phải báo thù rửa hận!“Chúc mừng ngài, Vi Vi Cười, trận đầu ra quân thắng lợi, xuất sắc đ.á.n.h bại cường địch, vượt cấp thách đấu thành công! Trận đấu này ngài nhận được 200 điểm tích lũy và 200 tiền tinh tế.” Giọng nói điện tử vang lên trong phòng, Qua Vi mỉm cười.
“Tiểu Vi, cậu thắng rồi!” Giọng nói vui vẻ của A Đạt vang lên.
“Hừ!” Qua Vi hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý đến cái trí não tự ý quyết định này.
“Tiểu Vi à~” Giọng A Đạt trở nên mềm nhũn, ngọt đến chảy nước, cái điệu bộ nịnh nọt không lẫn vào đâu được.
Qua Vi quay mặt đi, A Đạt liền lóc cóc chạy đến trước mặt cô: “Đừng giận nữa mà, chẳng phải cậu đã thắng rồi sao?”
“Tôi giận vì chuyện này sao?” Qua Vi trừng mắt, tức tối nói: “Tôi đã nói rõ là không muốn vượt cấp thách đấu, vậy mà cậu vẫn tự ý quyết định!”
“Tiểu Vi, chẳng phải tớ thấy cậu có khả năng thắng rất cao hay sao?” A Đạt cãi lại, vẻ mặt như thể “tớ làm vậy là vì muốn tốt cho cậu thôi”.
“Rốt cuộc cậu là chủ nhân hay tôi là chủ nhân?” Qua Vi càng tức hơn, lồng n.g.ự.c phập phồng vì giận.
“Cậu là chủ nhân!” A Đạt vội nói, nó biết lần này Qua Vi đã thật sự nổi giận.
“Trong lòng cậu có còn biết trên dưới gì không hả?” Qua Vi bực bội gắt lên, trừng mắt nhìn A Đạt. “Lần trước tôi đã nói rồi, cậu không được lừa dối tôi, càng không được lén lút tự mình quyết định!”
“Tớ hiểu rồi, lần sau A Đạt tuyệt đối không tự ý hành động nữa!” A Đạt giơ tay thề thốt, bộ n.g.ự.c nhỏ vỗ đến vang lên bình bịch.
“Đây là lần cuối cùng!” Qua Vi nghiêm giọng nhấn mạnh. “Nếu lần sau cậu vẫn chứng nào tật nấy, chúng ta không cần ràng buộc với nhau nữa, cậu đi tìm chủ nhân khác đi!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-142.html.]
A Đạt vừa nghe vậy, đôi mắt to tròn lập tức đỏ hoe: “Chủ nhân...”
Qua Vi quay đầu đi không nhìn nó nữa, lạnh lùng nói: “Giúp tôi hẹn một trận đấu khác đi.”
“Vâng, thưa chủ nhân!” A Đạt vội vàng đáp. “Lần này là trận đấu cùng cấp bậc ạ?”
Qua Vi lắc đầu: “Không, tôi muốn vượt cấp thách đấu!”
“Vượt cấp thách đấu?” Lần này đến lượt A Đạt kinh ngạc.
“Đúng vậy, tôi muốn vượt cấp!” Qua Vi nói một cách dứt khoát, cả người cô toát ra một sự tự tin khó tả.
A Đạt ngơ ngác nhìn Qua Vi. Trong phút chốc, nó chợt cảm thấy cảnh tượng này quen thuộc đến lạ..."
"A Đạt nhẹ nhàng chạm vào màn hình điện tử, “Vâng, thưa chủ nhân. Xin hãy chuẩn bị, quá trình dịch chuyển vào sàn đấu sẽ bắt đầu ngay.”
Qua Vi khẽ gật đầu, cô lần lượt đặt Nhị Cầu và bé Xấu Hổ lên hai bên cổ tay. Ngay sau đó, một luồng sáng nhạt lóe lên, và bóng dáng cô hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.
Trên võ đài, hai bóng người đồng thời xuất hiện. Cả hai không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ.
Phía đối diện là một cô bé chừng mười tuổi, trông cực kỳ đáng yêu. Cô bé khoác chéo một chiếc túi màu hồng xinh xắn, vừa trông thấy Qua Vi đã nở một nụ cười ngọt lịm: “Ồ, lần này đối thủ của em là một chị gái!”
Qua Vi chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không đáp lời.
Lúc này, giọng nói điện tử vang vọng khắp võ đài.
“Trận đấu sắp bắt đầu, mời tuyển thủ chuẩn bị. Bắt đầu đếm ngược.”
Cô bé loli bỗng nghiêm mặt, giơ nắm đ.ấ.m nhỏ xinh trắng nõn về phía Qua Vi, tuyên bố: “Chị gái ơi, lát nữa em sẽ không nương tay đâu nhé~”
“Chị cũng vậy.” Qua Vi khẽ nhếch môi, cô nhóc này cũng thú vị đấy chứ.
--------------------------------------------------