“Tôi đã hỏi thăm rất kỹ rồi, dân bản xứ ở đây nói bụi dây leo này đã hủy diệt mấy thành phố đấy. Các người xem, chính người Trái Đất còn gọi nó là “ác ma” hút m.á.u người để lớn lên!”
Nghe vậy, ánh mắt Qua Vi khẽ động, bụi dây leo này không phải là cái cây ở biên giới phía Tây Nam đấy chứ?
“Tiền bối, bụi dây leo này người lấy từ đâu vậy ạ?” Qua Vi hỏi.
“Cứ đi thẳng từ đây về phía nam, rồi lại rẽ sang phía tây là ta thấy nó ngay!”
Chà, đúng là nó rồi! Qua Vi nhìn mười người trong phòng lại bắt đầu tranh cãi xem con mồi của ai lợi hại hơn, trên mặt bất giác nở một nụ cười rạng rỡ.
Lần này, e rằng các “trùm cuối” trong giới động thực vật biến dị trên Trái Đất đều gặp đại nạn cả rồi!
“Thôi mà, cụ tổ và các vị tiền bối đừng cãi nữa!” Thủy Linh Lung nghe mà nhức cả đầu, cô không chịu nổi nữa liền la lên. “Mọi người cứ chụp ảnh chiến lợi phẩm rồi đăng lên Tinh Võng cho mọi người bình chọn là được chứ gì?”
“Ây, vẫn là con bé Linh Lung nghĩ chu đáo!” Văn Tử Thuẫn tán thành. “Mọi người thấy sao?”
“Nhanh lên, ai chụp ảnh đi?”
“Để tôi, để tôi! Tôi chụp ảnh là nghệ nhất!”
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Căn phòng lại sôi nổi như một cái chợ. Chẳng bao lâu sau, trên Tinh Võng xuất hiện một bài đăng nóng hổi được ghim lên đầu trang.
“Đoàn các đại lão đi săn, mời mọi người bình chọn chiến lợi phẩm đỉnh nhất. Chi tiết xem ở ảnh bên dưới.” Hàng chục tấm ảnh được đăng lên, mỗi tấm đều có phần giới thiệu đi kèm.
Lúc đầu, mọi người xem đều tỏ ra coi thường, “đại lão đi săn” ư? Cái danh này mà cũng tùy tiện đem ra đùa được sao?
Thế nhưng, một số người còn chưa kịp buông lời chế nhạo thì tầng một đã có người chiếm chỗ.
Thủy Bá Thiên (acc clone spam cmt): Cụ tổ Kim Mao Sư Vương là ngầu nhất, đỉnh của chóp!
Nịnh nọt đúng chỗ thì ở đâu cũng có tác dụng.
Phong Thanh Dương đọc được bình luận của Thủy Bá Thiên mà trong lòng khoái chí không thôi!
Phong Tinh Ngữ: Kim Mao Sư Vương của cụ tổ đúng là không tồi, nhưng cháu vẫn thích cá mập hổ của tiền bối Phù Lan hơn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-276.html.]
Phù Lan thấy thế thì vui ra mặt, bà liếc Phong Thanh Dương một cái đầy đắc ý, thấy chưa, vẫn là cháu gái ông có mắt nhìn hơn!
Ban đầu, mọi người vẫn còn đứng ngoài quan sát, nhưng khi thấy một loạt các nhân vật m.á.u mặt trong giới Tinh Tế cũng vào bình luận, họ không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều xúm vào săm soi mấy tấm ảnh.
“Con cá mập hổ này to thật, đúng là bá chủ đại dương!”
“Vẫn là cái cây này lợi hại nhất, hủy diệt cả mấy thành phố, quá bá đạo!”
“Không, không, con chim ưng khổng lồ kia trông đã thấy sát khí ngùn ngụt rồi, nó mới là nhất.”
Trên Tinh Võng, mọi người bàn tán sôi nổi, mỗi người một ý. Phong Thanh Dương và nhóm của ông thì hứng thú cắm mặt lướt Tinh Võng.
Cuối cùng, theo thời gian, cá mập hổ của Phù Lan, sư tử của Phong Thanh Dương và cây Tinh Tiêu Sơn của ông cụ tộc Tinh Linh đã lọt vào top ba. Ngôi vị quán quân thuộc về con cá mập hổ.
“Chị Phù Lan vẫn là đỉnh nhất!” Hùng Bi thấy mình không vào nổi top ba liền xìu mặt, lân la lại gần Phù Lan tìm chút an ủi.
“Con mồi của Đại Hùng cũng tốt lắm, đừng nản chí!” Phù Lan đang vui, thấy bộ dạng tiu nghỉu của Hùng Bi thì không nhịn được mà vỗ về một câu.
Thấy đã có kết quả, Qua Vi liền nhân cơ hội đề nghị: “Cụ ông, cụ bà, các vị tiền bối, ngày mai ở thành Đào Nguyên có một phiên chợ lớn, mọi người có muốn đi xem thử không ạ?”
“Phiên chợ lớn?” Hùng Bi lập tức bị thu hút, chút buồn bã ban nãy bị ông quẳng đi đâu mất.
“Phiên chợ ở thành Đào Nguyên sẽ có rất nhiều món ăn ngon và đồ thủ công, cháu thấy khá thú vị.” Qua Vi cười giới thiệu.
Lúc kết thúc buổi livestream hôm nay, thành chủ Phương đã đặc biệt nói với cô về phiên chợ này, cô thấy nó rất hay nên mới giới thiệu cho mọi người.
“Đi! Mai chúng ta đi chơi!” Hùng Bi hưởng ứng ngay tắp lự.
“Được đó, cứ quyết định vậy đi!” Phù Lan và Văn Tử Thuẫn cũng đồng tình.
Thế là xong. Cả nhóm ăn tối ở khách sạn, Qua Vi nán lại một lúc rồi kéo Thủy Linh Lung cùng về nhà mình.
Trên đường, cô gọi video cho thành chủ Phương, báo cho ông biết chuyện ngày mai nhóm Phong Thanh Dương cũng sẽ đến thành Đào Nguyên.
--------------------------------------------------