“Tú Nhi? Viên lão?” Qua Vi bước vào khách sạn của căn cứ, gọi lớn vài tiếng nhưng cả hai phòng đều không có ai trả lời.
Cô chợt nhớ ra cả ba người họ đều đã có quang não, liền vội vàng mở máy gửi yêu cầu trò chuyện thoại.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Qua Vi hỏi ra mới biết, hóa ra ba người họ đã rủ nhau ra ngoài đi dạo.
“Tiểu Vi, bọn cô đang ở siêu thị, sắp về rồi đây.” Trăm Tú Nhi nói.
“Vậy mọi người cứ đi dạo tiếp đi, con ở đây chờ.” Qua Vi nghe xong liền mỉm cười, xem ra ba người họ thích ứng rất tốt.
Nửa giờ sau, Qua Vi đã thấy bóng dáng ba người từ xa. Lưu Đại Xuân tay xách nách mang, trên người còn treo lủng lẳng đủ thứ đồ. Trăm Tú Nhi và Viên lão hai tay cũng không ngơi, gương mặt ai nấy đều hớn hở như có gió xuân thổi qua, trông là biết đã có một buổi mua sắm vô cùng thỏa mãn.
“Mọi người thu hoạch lớn quá nhỉ!” Qua Vi chạy tới nhìn, nào là đồ ăn, đồ dùng, quần áo, thứ gì cũng có.
“Bọn cô thấy cái gì cũng muốn mua.” Tú Nhi ngượng ngùng nói.
Những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Viên lão giãn ra thành một nụ cười rạng rỡ. “Thế giới bên ngoài này đúng là tiện lợi thật, muốn mua gì siêu thị lúc nào cũng có sẵn!”
Qua Vi cũng bật cười: “Chỉ cần người dân Đào Nguyên muốn, chúng ta cũng có thể mở siêu thị như vậy!”
Bốn người vừa nói vừa cười trở về phòng. Vừa ngồi xuống, Viên lão đã thao thao bất tuyệt kể lể. Nào là đường xá bên ngoài vừa to vừa phẳng, xe cộ có thể bay trên trời, rồi thì vườn hoa vừa có thể ngắm cảnh lại vừa có thể rèn luyện sức khỏe.
Qua Vi đợi Viên lão nói xong, mới cười tủm tỉm hỏi: “Viên lão, vậy bây giờ ngài thấy sao về việc Đào Nguyên khôi phục liên lạc với thế giới bên ngoài ạ?”
Viên lão vỗ đùi cười lớn: “Khôi phục chứ! Lão già này chắc chắn không có ý kiến gì hết!”
Qua Vi hài lòng: “Vậy thì tốt quá! Vài ngày nữa có lẽ chúng ta sẽ trở về Đào Nguyên, đến lúc đó phải trông cậy vào mọi người rồi!”
“Vài ngày nữa đã về rồi sao?” Lưu Đại Xuân buột miệng, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-151.html.]
Dù mới đến đây vài ngày, nhưng càng tìm hiểu về thế giới bên ngoài, Lưu Đại Xuân càng cảm thấy trời cao đất rộng, có quá nhiều thứ để học hỏi.
“Lưu đại ca, về rồi thì vẫn có thể ra chơi mà,” Qua Vi cười nói. “Sau này nếu Đào Nguyên giao thương với bên ngoài, anh còn sợ không có cơ hội ra đây sao?”
Lưu Đại Xuân vừa nghe vậy, nụ cười liền trở lại trên môi. Anh thầm nghĩ, lần này trở về nhất định phải ra sức cổ vũ mọi người mới được!
Bảy ngày trôi qua trong nháy mắt. Căn cứ trong một tuần nay đã có rất nhiều thay đổi. Việc khai thác quặng đá sao diễn ra vô cùng sôi nổi, công tác tuyển chọn tinh anh cũng đang được tiến hành một cách ổn định.
Hai ngày nay, ba căn cứ lớn còn lại cũng lần lượt đưa những người được chọn của họ tới.
Giờ đây, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông."
"Mấy ngày nay, Qua Vi vẫn duy trì nếp sinh hoạt đều đặn: buổi sáng rèn luyện thể lực, buổi chiều nâng cao dị năng, thời gian còn lại thì học ngôn ngữ Tinh Tế.
Cô không chỉ tự mình học mà còn khuyến khích mọi người trong nhà học cùng.
Sau đó, vì càng học càng hăng, cô còn rỉ tai Tần Nghị về chuyện này. Tần Nghị nghe xong lại mách cho thủ trưởng Hà, rồi thủ trưởng Hà lại lôi kéo cả dàn lãnh đạo cấp cao của căn cứ cùng tham gia học ngôn ngữ Tinh Tế.
Đúng là trên bảo dưới nghe, các lãnh đạo đã làm gương thì người bên dưới làm sao dám không học theo?
Thế là dạo gần đây, trong căn cứ dấy lên một trào lưu học ngôn ngữ Tinh Tế cuồng nhiệt. Ngôn ngữ Tinh Tế lan nhanh như lửa cháy lan ra đồng cỏ, ngay cả Viên lão đang ở khách sạn cũng hứng thú học theo.
Sáng hôm nay, thủ trưởng Hà triệu tập tất cả mọi người từ các căn cứ đến phòng họp lớn hình bậc thang trong tòa nhà của bộ chỉ huy quân sự.
Sau khi thảo luận, mọi người quyết định mỗi căn cứ sẽ cử ra ba đại biểu đến Đào Nguyên trước, đưa phi thuyền về Căn Cứ. Sau đó, các tinh anh từ mỗi nơi sẽ tập hợp tại Căn Cứ rồi mới cùng nhau lên đường đến Tinh Tế.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Thời gian quý như vàng! Hội nghị vừa kết thúc, đoàn của Qua Vi liền lên đường trở về Đào Nguyên.
Khác với lần trước chỉ có một chiếc xe bay quân dụng, lần này họ huy động đến năm chiếc. Ngoài bốn chiếc chở đại biểu của các căn cứ, chiếc cuối cùng là xe vận chuyển, chất đầy tinh thạch.
--------------------------------------------------