“Dị năng giả song hệ sao?” Phong Thanh Dương nghe xong cũng không tỏ ra quá kinh ngạc. Sống hơn một ngàn năm, thiên tài kiệt xuất nào mà ông chưa từng gặp? Một dị năng giả song hệ đơn thuần chẳng thể nào làm ông d.a.o động.
Phong Thanh Dương cũng không khăng khăng nữa, ông nhìn Qua Vi rồi nói: “Cũng được, sau này cuối tuần nào cháu cũng qua đây một chuyến, để Ella kiểm tra toàn thân cho Phù Lan.”
Nói xong, ông lại nhìn người đang nằm trên giường lần cuối, rồi chắp tay sau lưng, thong thả rời khỏi phòng ngủ.
“Dì Phượng, con đưa tiền bối Phù Lan về không gian nhé?” Qua Vi nhìn Phượng Tinh Ngữ đang đứng bên giường.
“Ừ, cháu đưa tiền bối về đi.” Phượng Tinh Ngữ hiếm khi lộ ra vẻ mặt buồn bã, dường như đang đau lòng cho cảnh ngộ của bạn mình.
Qua Vi lúc này mới một lần nữa đưa Phù Lan về căn phòng ngủ trên tầng hai trong không gian.
“Tiểu Vi, trưa nay ở lại dùng bữa với dì nhé?” Phượng Tinh Ngữ nhìn chiếc giường trống không, nén lại cảm xúc rồi nói.
“Vâng ạ, con cảm ơn dì Phượng.” Qua Vi ngoan ngoãn đáp lời.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
“Chị Vi, đi nào!” Thấy không còn chuyện gì, Thủy Linh Lung liền kéo tay Qua Vi chạy biến vào phòng mình rồi đóng sầm cửa lại.
“Linh Lung, em vội vàng thế làm gì?” Qua Vi ngạc nhiên hỏi.
“Chị Vi, chúng ta lên Tinh Võng dạo một vòng không?” Thủy Linh Lung nháy mắt tinh nghịch.
Qua Vi vừa nhìn là hiểu ngay, cô nhóc này chắc chắn lại tìm được chỗ nào hay ho muốn rủ cô đi cùng đây mà.
Hai người cùng nhau đăng nhập Tinh Võng. Thủy Linh Lung thần thần bí bí dẫn cô đến Câu lạc bộ Lính đ.á.n.h thuê liên hành tinh. Qua Vi thắc mắc, nơi này ngoài sàn đấu ra thì có gì vui chứ?
“Chị Vi, em dẫn chị đến một nơi cực hay!” Thủy Linh Lung kéo Qua Vi vào thang máy từ trường của câu lạc bộ, nhấn thẳng nút xuống tầng hầm thứ ba.
Tầng hầm thứ ba sao? Nơi đó cô đúng là chưa từng đến. Mỗi lần tới Câu lạc bộ Lính đ.á.n.h thuê, cô đều chỉ ở sàn đấu tầng một, những tầng khác hoàn toàn không quen thuộc.
Thang máy từ trường nhanh chóng đưa họ xuống tầng hầm thứ ba. Vừa bước ra, đập vào mắt Qua Vi và Thủy Linh Lung là một đại sảnh mang tông màu tối chủ đạo, phong cách có phần âm u, lạnh lẽo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-207.html.]
Qua Vi khẽ cau mày, ấn tượng đầu tiên của cô về nơi này không hề tốt. Nếu không phải không muốn làm Linh Lung mất hứng, có lẽ cô đã quay người đi về rồi.
“Linh Lung, đây là nơi nào vậy?” Qua Vi thăm dò.
“Em cũng không biết nữa, một người bạn nói với em là ở đây siêu vui.” Thủy Linh Lung ghé sát vào tai Qua Vi, thì thầm.
Qua Vi: “...” Tình cảm là cô nhóc này cũng là lần đầu đến đây! Sao cô cứ cảm thấy có gì đó không đáng tin vậy nhỉ?
“Chị Vi, chị tuyệt đối đừng nói với mẹ em là em dẫn chị xuống tầng hầm này chơi nhé! Mẹ chỉ cho em ở khu đấu giá tầng một thôi, nếu biết em không nghe lời chắc chắn sẽ lột da em mất!” Thủy Linh Lung chớp chớp đôi mắt to tròn, làm ra vẻ tội nghiệp nhìn Qua Vi.
Cái gì cơ? Lại còn có chuyện này? Nghe vậy, Qua Vi chỉ muốn quay đầu đi ngay lập tức. Bảo sao cô cứ thấy nơi này không ổn.
“Thôi được rồi, không có lần sau đâu đấy!” Qua Vi đành phải chấp nhận, hôm nay đành liều mình với “cô bạn tốt” này một phen, ai bảo Linh Lung đối với cô thật sự rất tốt cơ chứ!
“Nếu đã muốn xem thì đi thôi!” Qua Vi kéo tay Thủy Linh Lung, bước vào đại sảnh u tối.
“Chào mừng quý khách đến với Khu Đấu trường Đêm~” một giọng nói ngọt ngào, quyến rũ vang lên, nghe mà xương cốt cũng phải rụng rời.
Qua Vi ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái thuộc tộc Hồ ly đang lả lơi tựa mình trên chiếc ghế dài rộng lớn.
Cô ta có một đôi tai vểnh, phủ lớp lông tơ trắng như tuyết, phía sau là chiếc đuôi cáo dài đang thong thả phe phẩy, trông tâm trạng có vẻ rất tốt.
Thủy Linh Lung tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái hồ ly phong tình vạn chủng trước mặt. Cô bé chợt nhớ lại vẻ mặt của “người bạn” kia, hình như có chút dê xồm thì phải, hừ, để xem về cô xử tội cậu ta thế nào!
“Khu Đấu trường Đêm?” Qua Vi và Thủy Linh Lung nhìn nhau.
“Hai cô em gái xinh đẹp, mời vào nào~” Cô gái hồ ly đứng dậy, bộ trang phục có phần thiếu vải khẽ lay động theo từng bước chân, làm ẩn hiện làn da trắng như ngọc. “Khu Đấu trường Đêm của chúng tôi có nhiều thứ thú vị lắm đấy, năm phút nữa là có một trận đấu rồi, hai em đến đúng lúc thật!”
Năm phút nữa có trận đấu? Qua Vi và Thủy Linh Lung nghe vậy bèn quyết định ở lại xem thử. Đằng nào cũng đến rồi, không xem gì mà đã về thì cũng hơi tiếc.
--------------------------------------------------