Bà Lâm mỉm cười nhìn hai chị em, trong lòng không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt!
Trêu đùa với em trai vài câu, Qua Vi mở quang não lướt xem tin tức mới nhất. Cô phát hiện hiện tại trên toàn lãnh thổ nước Z, ngoài bốn căn cứ lớn ra thì các thành phố khác gần như đã trở thành những thành phố hoang.
Nước Z trước nay vốn là một quốc gia đông dân, mật độ dân số cao đến kinh người. Bây giờ nhiều người như vậy chen chúc trong bốn căn cứ, cho dù những căn cứ này có được xây dựng đủ lớn đi chăng nữa, Qua Vi vẫn cảm thấy cứ kéo dài thế này chắc chắn không ổn.
Đặc biệt là những người buộc phải cả gia đình chen chúc trong những căn phòng tạm bợ chật hẹp, thời gian dài trôi qua, hoặc là thức tỉnh trở nên mạnh mẽ, hoặc là sẽ giống như Qua Văn, tinh thần sa sút rồi trở nên thối nát như bùn lầy.
“Mẹ, A Đường, con về phòng đây.” Qua Vi nhíu mày. Bên ngoài căn cứ nguy cơ tứ phía, nhân loại bị buộc phải co cụm trong một nơi chật hẹp, thật sự không phải là kế lâu dài!
Trở về phòng ngủ, Qua Vi lấy ra những hạt giống mà chị Kha đưa cho hôm qua. Cô nắm chặt chúng trong lòng bàn tay, cố gắng tĩnh tâm, nhắm mắt lại để cảm nhận.
Đầu tiên, cô cảm nhận bên trong hạt giống, phát hiện sinh khí bên trong vô cùng dồi dào, không giống những loại hạt bán trong siêu thị, sinh khí ít ỏi đến đáng thương.
Sau đó, cô mới bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Thời gian từng giây trôi qua, dần dần, cô dường như thực sự “nhìn thấy” được, tận sâu bên trong cơ thể mình là những mạch m.á.u li ti chằng chịt, m.á.u tươi ào ạt chảy xuôi. Trong những “dòng sông” ấy, cô kinh ngạc phát hiện có những đốm sáng màu xanh lục đang lơ lửng.
Cô vội vàng tập trung lại gần, thử xua chúng tụ lại với nhau, rồi từ từ kéo chúng men theo mạch m.á.u đi vào lòng bàn tay.
Nếu có ai ở bên cạnh có khả năng nhìn xuyên thấu, người đó sẽ phát hiện một dòng chảy nhỏ màu xanh lục đang dần hình thành trong cơ thể Qua Vi, lững lờ trôi về một hướng.
Qua Vi cảm nhận được một dòng nước ấm đang được cô “dẫn dắt”, từng chút một rót vào hạt giống trong lòng bàn tay.
Hạt giống màu tím kia như một miếng bọt biển, tham lam hút lấy dị năng màu xanh lục, lại giống như một lỗ đen không đáy, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Qua Vi nghiến chặt răng, tiếp tục thúc giục những đốm sáng xanh. Từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, trên chóp mũi và cổ cô, thi nhau lăn xuống, làm ướt đẫm tóc và quần áo cô.
“Tách.”
Một tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên. Qua Vi mở bừng mắt, cúi đầu nhìn lòng bàn tay. Chỉ thấy lớp vỏ ngoài màu tím vốn căng bóng của hạt giống dần nhạt đi, một vết nứt nhỏ xíu xuất hiện, mầm non màu tím đang chực chờ phá vỏ mà ra!
Qua Vi mừng rỡ, lập tức ngừng truyền dị năng. Và rồi cô bàng hoàng chứng kiến...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-47.html.]
Mầm non nhỏ bé vừa rồi còn tràn trề sức sống, trong nháy mắt như bị hút cạn sinh khí, khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Chuyện gì thế này? Qua Vi nhìn chằm chằm hạt giống trong lòng bàn tay, ngắm tới ngắm lui mà vẫn không thể hiểu nổi.
Cô mở quang não, chụp ảnh hạt giống rồi gửi vào nhóm chat “Gia đình hệ Mộc”.
Lần này, ngay cả những người chuyên “tàu ngầm” cũng phải trồi lên.
Tiểu Hạt Dưa: “Ồ, cô em thành công rồi à?”
Xếp Ghế Hóng Hớt: “Đàn em đỉnh quá!”
Nòng Nọc Quyến Rũ: “Tiểu Vi giỏi thật! ”
Đợi đến khi Qua Vi gửi câu hỏi của mình lên thì tin nhắn đã trôi đi một hàng dài.
Vi Vi Mỉm Cười: “Các anh chị tiền bối ơi, sao hạt giống này trông như c.h.ế.t rồi vậy ạ?”
Tiểu Hạt Dưa: “Không phải trông như đâu, nó c.h.ế.t thật đấy!”
Nòng Nọc Quyến Rũ: “Đúng vậy, tiềm năng của hạt giống này đã bị dị năng kích phát, dị năng dùng hết thì nó sẽ tự động c.h.ế.t thôi.”
Qua Vi lập tức hiểu ra. Thì ra dị năng đã tiêu hao trước tiềm năng và sinh khí của hạt giống. Mặc dù tốc độ sinh trưởng của chúng nhanh hơn, nhưng cũng chính vì dựa vào ngoại lực để phát triển, một khi không có ngoại lực, sự tăng trưởng và thậm chí là cả sức sống của chúng sẽ đột ngột dừng lại. Chuyện này chẳng khác nào “dục tốc bất đạt” cả!
Vi Vi Mỉm Cười: “Cảm ơn các anh chị tiền bối ạ!”
Qua Vi gửi xong tin nhắn liền thoát khỏi nhóm chat. Cô muốn thử lại lần nữa! Cô không hề hay biết, tấm ảnh của mình vừa dấy lên một trận “hóng hớt” xôn xao trong nhóm."
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
"Qua Vi lại lấy ra một hạt giống khác, cô nhắm mắt, chuẩn bị thử lại lần nữa.
Lần này, cô nhanh chóng tìm thấy những đốm sáng màu xanh lục kia, rồi cẩn thận dẫn dắt chúng chảy vào lòng bàn tay, truyền vào hạt giống.
--------------------------------------------------