Ánh mắt Qua Vi dừng lại trên khuôn mặt Tần Nghị, cô đột nhiên mỉm cười: “Anh Tần, anh đừng giả vờ nữa! Anh biết có thứ gì đó bám theo nãy giờ rồi phải không?”
Tần Nghị sờ sờ mặt, có chút bực bội. Diễn xuất của anh tệ đến thế sao?
“Ha ha, em thử anh thôi!” Qua Vi thấy phản ứng của anh thì càng cười tươi hơn.
Tần Nghị nghe vậy, gương mặt vốn luôn điềm tĩnh như xuất hiện một vết nứt. Cô nhóc này lại dám lừa anh!
Đây vốn là thủ đoạn anh hay dùng với người khác cơ mà!
“Cẩn thận!” Tần Nghị đột ngột vươn tay kéo mạnh Qua Vi.
Cùng lúc đó, chiếc “vòng tay” trên cổ tay cô tự động rơi xuống, vừa chạm đất đã bén rễ, lớn lên thành một cây xương rồng bà khổng lồ, từng viên “đạn gai” b.ắ.n ra tứ phía như thể không cần tiền.
“Chít... chít...”
Một tràng tiếng kêu t.h.ả.m thiết, chói tai vang lên xung quanh, rồi rất nhanh sau đó, mọi thứ lại trở về yên tĩnh.
Cây xương rồng bà lại tự động thu nhỏ thành hình chiếc vòng, ngoan ngoãn nằm trên cổ tay Qua Vi. Đây chỉ là một phần cơ thể tách ra của nó, có thể thay đổi kích thước và hình dạng, nhưng dĩ nhiên, sức tấn công sẽ yếu hơn so với chủ thể.
Qua Vi đi đến một góc, dùng chân khều khều con chuột bị “đạn gai” b.ắ.n thủng bụng nằm trên mặt đất, lẩm bẩm: “Giữa ban ngày ban mặt, sao chuột bọ lại lộng hành thế này nhỉ?”
“Đi thôi!” Tần Nghị liếc nhìn cổ tay cô, thản nhiên nói. Qua Vi gật đầu rồi nhanh chóng đuổi kịp anh.
Quả nhiên, đi thêm khoảng mười mấy phút nữa, họ đã đến một con phố rộng rãi. Cửa của các cửa hàng hai bên đường không còn nguyên vẹn như những nơi khác, chúng hoặc là bị hoa cỏ trang trí trước cửa đục thủng những lỗ lớn, hoặc là bị lũ chim chóc bên trong mổ cho tan nát, về cơ bản chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch.
Tần Nghị và Qua Vi vừa đến gần con phố, nơi đây liền trở nên náo nhiệt như đang tổ chức một buổi hòa nhạc. Đủ loại chim muông với hình dáng khác nhau đang đậu trên các bụi hoa để khoe giọng hót líu lo.
“Mỹ nhân, nàng đến tìm trẫm sao?” Một giọng nói y hệt người vang lên bên tai. Qua Vi quay đầu lại, liền thấy một con vẹt lông xanh đang nghiêng đầu nhìn mình."
“Người đẹp ơi, trẫm có đẹp trai không?”
Thấy Qua Vi để ý đến mình, con vẹt bỗng dùng cánh gẩy nhẹ chỏm lông trên đầu, õng ẹo cất giọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ca-nha-ta-deu-tham-tang-bat-lo/chuong-53.html.]
Qua Vi bật cười, con vẹt này tếu thật!
Cô không kìm được mà bước tới, định vuốt ve bộ lông của nó.
Thấy vậy, con vẹt liền chảnh chọe quay đầu đi, như thể muốn nói: “Con người này to gan thật, dám sờ lông của trẫm à?”.
Qua Vi mỉm cười, cô rụt tay lại rồi cùng Tần Nghị đi tiếp.
“Anh Tần, mặt em có dính gì bẩn à?” Đi dọc con phố được một đoạn, Qua Vi vô thức sờ lên mặt mình, hơi thắc mắc hỏi.
Cứ vài phút, Tần Nghị lại kín đáo liếc nhìn sắc mặt cô. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, Qua Vi có ngốc nghếch đến đâu cũng nhận ra điều bất thường.
Ciao Ciao/YTB: Ciao Kể Chuyện
Nghe cô hỏi, Tần Nghị cũng không giấu giếm nữa. Anh vừa quan sát xung quanh vừa hạ giọng: “Em có cảm thấy điều gì kỳ lạ không?”.
Qua Vi ngơ ngác lắc đầu: “Không ạ! Ngoài việc hơi ồn ào ra thì em thấy mọi thứ vẫn ổn mà.”
Lúc nãy im phăng phắc không một tiếng động mới là kỳ quái, cô cứ có cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến cả người sởn gai ốc.
Tần Nghị cau mày như gặp phải vấn đề nan giải. Đúng lúc này, khóe mắt anh bắt được một vệt bóng đỏ đang lao vun vút về phía sau lưng Qua Vi.
“Cẩn thận!”
“Người đẹp ơi, có kẻ xấu!”
Hai giọng nói gần như vang lên cùng lúc. Qua Vi cũng cảm nhận được tiếng gió rít sau lưng, cô theo phản xạ nghiêng người, né được đòn tấn công của vệt bóng đỏ.
Nhưng cô vẫn chậm một nhịp. Thấy vệt bóng đỏ sắp quấn lấy cánh tay mình, trong đầu Qua Vi lóe lên một ý, cô nhanh chóng ngưng tụ dị năng trong lòng bàn tay rồi chộp lấy nó.
Vệt bóng đỏ cảm nhận được năng lượng vỗ về của dị năng hệ Mộc, nó lập tức dịu lại, không còn hung hăng tấn công nữa.
Lúc này Qua Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã đoán không có loài thực vật nào có thể từ chối sự quyến rũ của dị năng hệ Mộc, quả nhiên là vậy!
Cô cúi xuống nhìn tay mình, lúc này mới phát hiện ra đó là một sợi dây leo màu đỏ.
--------------------------------------------------